1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Người yêu mình quá khó hiểu??? Làm sao đây??

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi doilong, 30/04/2009.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. nuhonchoem

    nuhonchoem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/03/2009
    Bài viết:
    364
    Đã được thích:
    0
    Đàn ông con trai gì mà xoắn lấy gái thế ko biết? Không sớm thì muộn cũng bị nó đá thôi. Tốt nhất là đá nó trước đi [:|]
  2. pro_t

    pro_t Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2008
    Bài viết:
    386
    Đã được thích:
    0
    Giống mình quá xá
    Đã bỏ (hay bị bỏ), nên cũng chẳng nghĩ ngợi nữa.
    Nhưng tình cảm thì vẫn còn nhiều lắm
    Trường hợp bác chủ thế này thì chắc không giữ đc đâu.Mình cũng nghĩ thoáng chút : không có em này thì em khác cho dễ sống.
    Nước xa không cứu đc lửa gần.(Nếu) Mình mà ở gần thì chắc cũng không đến nỗi.Nhưng xa cách thế này Cáo hay suy nghĩ nhiều thì mình cũng chẳng làm gì được.
    Rút kinh nghiệm ! -Đánh bắt xa bờ thì nhanh gọn. - Gần bờ thì tính chuyện lâu dài hơn.
  3. girlgangster

    girlgangster Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/07/2008
    Bài viết:
    845
    Đã được thích:
    0
    Theo em thì chị này hoàn toàn bình thường mà.
    Cơ bản vì chị ấy đang trong tình trạng phòng bị, luôn sẵn sàng có kế hoạch B cho ty của 2 ngươì. Vì đơn giản là 2 người đến với nhau qua net, lại thêm việc ở xa nhau nên ngay từ ban đầu đã thiếu sự tin tưởng, luôn trong trạng thái là "Anh ấy có lừa mình ko nhể?"
    Yêu nhau lâu kòn thế chứ lại. Chị này là hơi bij tỉnh táo ế. Jống em!
    Bị ngta phụ nhiều rồi nên đành phải đi phụ người vậy.
  4. yamaha6141

    yamaha6141 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/02/2002
    Bài viết:
    1.062
    Đã được thích:
    0
    Một người cẩn thận luôn tính đến nhiều phương án cho mọi kế hoạch,HICHIC,nhưng thực sự thì mình rất sợ người tính toán trong tình yêu.
  5. haclongthanvu

    haclongthanvu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/10/2006
    Bài viết:
    1.648
    Đã được thích:
    0
    Ồi zời ... h a gặp toàn ng như e ... chán chết ...
    Có điều bản thân mình cũng thế , tư cách gì xét nét ng # ...
    Chấp nhận thui , xh h nó thế ...
  6. vipkhang

    vipkhang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2008
    Bài viết:
    2.821
    Đã được thích:
    0
    ầy ầy ngiu chủ topic giống ngiu mình ghê
    bt thì chém gió vài tiếng cũng dc nhưg lúc cãi nhau mà gặp nhau thì mỗi mình tự sướng -- gái chả nói câu nào -- im thin thít -- nhưg mà chat thì nói đôi co lắm
    cái này mình chịu k giải thik dc
    a chị e nào có kinh nghiệm thì giải thik dùm phát
  7. tunyeu

    tunyeu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/12/2006
    Bài viết:
    124
    Đã được thích:
    0
    Chị này hay nhỉ? Vướng rồi! có nhiều kinh nghiệm phải cho E nó vài lời khuyên đằng này!!!!!!
    Bác chủ thớt muốn tư vấn hay nên hỏi Chị Găng tơ, lôi C vào cuộc C k giúp đc thì bắt C ấy đền.
  8. rio2021

    rio2021 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/01/2008
    Bài viết:
    623
    Đã được thích:
    0
    Ng yêu bạn yêu bạn nhưng thiếu LÒNG TIN vào tình cảm của bạn
    Như bạn nói thì tớ thấy bạn luôn tự cho mình là thế bề trên ,vì bít cô ấy thik mình trước
    Đã yêu xa nhưng có thể bạn lại vô tâm ,thiếu sự quan tâm về mặt tinh thần với cô ấy
    Ví dụ tuần gặp 1 lần nhưng tối nào cũng có thể nt ,thỉnh thoảng gửi hoa hay làm điều j đó bất ngờ cho nhau
    Hỏi cô ấy mà xem :em tin vào tình cảm của anh đc bn %?
    Tớ chắc chắn là <50%
    Nếu còn muốn tiếp tục duy trì mqh thì nên cố gắng bồi đắp lòng tin cho cô ấy ,khiến cô ấy tin tưởng bạn
    Chả có j khó hiểu cả cô ấy cũng chỉ như những ng con gái bth muốn đc yêu và đc quan tâm thôi
    Yêu xa là thiệt thòi lắm rồi ,nhất là con gái
    Con ng ta ,khi cho đi thì bản năng tự nhiên muốn nhận lại ,tình cảm cũng vậy ,fải có qua có lại thì mới tin tưởng và đi đến đích đc
    Cố lên nhé
  9. girlgangster

    girlgangster Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/07/2008
    Bài viết:
    845
    Đã được thích:
    0
    Em nhớ ko nhầm thì chính anh từng nói.: AI CŨNG MUỐN YÊU THẬT LÒNG, NHƯNG KO AI DÁM YÊU THẬT LÒNG.
    Em đoán là chị kia từng vấp ngã trong tình yêu nên mới bi quan như vậy.
    Anh chủ topic biết làm gì ngoài tạo sự tin tưởng hơn cho chị ý. Làm thế nào thì lẽ nào miềng lại phải dạy?
    Cơ mà mình bị lừa nhiều rồi nhưng mà vẫn tin.
    ANh chủ topic cứ nhắn với chị ý là: EM DÙ CÓ TIN HAY KO TIN ANH THÌ KẾT QUẢ VẪN LÀ ANH YÊU EM, DO ĐÓ EM CỨ TIN ĐI, TỘI GÌ!
  10. onglaoham

    onglaoham Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/09/2005
    Bài viết:
    113
    Đã được thích:
    0
    Co bé này rất yêu cậu chủ topic, nhưng không tin tưởng vào tình yêu của chú nên mới thế, dấm ra hay giận dỗi, hay dở chứng, hâm hâm thế. Tốt nhất là nhắn tin quan tâm đến em ấy nhiều vào, hỏi han em ý ăn uống, học hành, kể hết với em ý về lịch trình trong ngày của mình, vd hôm nay anh học cả ngày rất met? thế em đã làm được những việc gì rồi? em có vui không? em có nhớ anh ko? Hoặc alf anh vừa đi học về, ăn uống tắm rửa, học bài rồi đi gnủ, em bận hoặc làm gì thì cứ làm đi. Thé rồi trước khi đi ngủ nhắn cho cô bé.
    Hẫy để cô bé luôn an tâm là cậu dành tình cảm cho cô ấy. Mà đúng là cậu rất yêu còn gì? Phải hướng cho cco bé ấy vui vẻ, yêu là phải yêđời, nên dùng những lưòi ngọt ngào. nếu cô ấy ko nắnh lại, vẫn cứ nắnh ngọt ngào, ngày nào cũng nhắn, hỏi thăm,

Chia sẻ trang này