1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Người yêu mình và Người mình yêu _ Bạn chọn ai?

Chủ đề trong 'Thái Nguyên' bởi tamhoncuada_spt, 30/05/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tamhoncuada_spt

    tamhoncuada_spt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2004
    Bài viết:
    4.513
    Đã được thích:
    0
    Người yêu mình và Người mình yêu _ Bạn chọn ai?


    Có được người mình yêu và yêu mình thì không còn gì phải bàn
    Giá như ai cũng yêu nhau thì tốt biết mấy.
    Đằng này.....................

    Chọn người mình yêu: được hạnh phúc, thoả mãn... nhưng qua thời gian lại thấy thất vọng ghê ghớm khi thấy người ta tơ vương đến một người khác.

    Chọn người yêu mình: được chiều chuộng, chở che... nhưng liệu hạnh phúc có đơn giản chỉ là sự chở che, chiều chuộng đó không ??. Tình cảm không có, hạnh phúc khó bền.

    Vậy thì chọn ai??
  2. tunganhmai

    tunganhmai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/12/2004
    Bài viết:
    1.449
    Đã được thích:
    0
    Nếu chọn người mình yêu thì điều đó có vẻ dại dột , vì người khác lại bảo ta là dại gái .
    Còn nếu chọn người yêu mình thì ta sẽ ân hận suốt đời .
    Còn phương án thứ ba làm ba mẹ ta lo lắng .......
    Tâm hồn của đá ơi , còn phương án thứ tư không ?
    Tôi cho bạn phương án thứ tư nha , đó là : ĐI TU
  3. tamhoncuada_spt

    tamhoncuada_spt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2004
    Bài viết:
    4.513
    Đã được thích:
    0
    Mời các bạn tham gia
    Trên kia chỉ là 3 phương án tạm thời, nếu có phương án khác thì các bạn cứ nói nhé. Đá sẽ sửa cái trưng cầu kia
    Nếu chọn phương án thứ tư thì thầy u còn đau lòng hơn
    Chỉ vì một nửa của mình mà fải đi tu thì có đáng không nhỉ?
    Được tamhoncuada_spt sửa chữa / chuyển vào 08:46 ngày 30/05/2005
  4. quangiairut_aohaiday

    quangiairut_aohaiday Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2005
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    chọn ai đây,k chọn có được k?
  5. tinhban86nd

    tinhban86nd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2004
    Bài viết:
    49
    Đã được thích:
    0
    em se chọn người nào mà em cảm thấy anh ấy là tất cả ,không có có anh ấy thì cuộc sống của em cũng chỉ là vô nghĩa.
  6. nhungayxanh

    nhungayxanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2004
    Bài viết:
    592
    Đã được thích:
    0

    Người Nhật Bản thường khuyên con gái rằng :
    Nếu con muốn có hạnh phúc thì hãy lấy người mình không yêu, nhưng yêu mình. Và đừng lấy người mình yêu khi họ không yêu mình"
    Dễ hiểu lắm, các bạn khỏi cần suy nghĩ....
    Theo quan điểm đó, thì các bạn nên chọn người yêu mình chứ không nên theo đuổi người mình yêu một cách đau khổ như thế. Bạn hãy làm một phép so sánh hạnh phúc và đau khổ cái nào hơn.
    Nói về đề tài tình yêu thì có nhiều chuyện để nói lắm.
    Không phải chỉ chọn đơn giản như vậy đâu.
    Trước đây các bậc tiền nhân còn phải chọn lựa giữa tình ái và tự do kìa....
    "Yêu em anh không thể
    Yêu em bằng đôi môi
    Của người trai nô lệ"​
  7. quangiairut_aohaiday

    quangiairut_aohaiday Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2005
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    Không biết cái được gọi là Hạnh phúc kia tồn tại được bao lâu?khi phải lấy một người tối mơ ngủ lại gọi tên một người?
  8. tauphabang

    tauphabang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2004
    Bài viết:
    362
    Đã được thích:
    0
    nếu mà chọn mình sẽ chọn cả hai,còn nếu mà tính chuyện cưới hỏi thì thời gian mới trả lời được,hì. mình tham lam quá ko nhỉ ?
  9. traitimvn79

    traitimvn79 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/05/2004
    Bài viết:
    2.168
    Đã được thích:
    1
    Dĩ nhiên chọn người yêu mình rồi!
    Chọn người yêu mình thì không được yêu hay sao?
    Tất cả cũng chỉ ở chính mình mà thôi,đừng tạo ác cảm với người khác là được mà.
    Nghĩ thực tế một chút thì tình yêu là gì?chẳng phải là sự che chở và chia sẻ hay sao?
    Rồi tình yêu cũng kết thúc bằng gia đình,thế chả thà yêu người yêu mình biết chăm lo và quan tâm đến mình hơn là yêu thằng nào đó rồi sau khi cưới mình nó lại chỉ biết quan tâm đến nó thôi à?
  10. ngay_tho_cu

    ngay_tho_cu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/06/2004
    Bài viết:
    935
    Đã được thích:
    0
    Vậy thì chọn người k yêu mình và mình cũng chẳng yêu nốt đi

Chia sẻ trang này