1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Người yêu ngày xưa - hôm nay xin con ...

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi allbyheart, 07/05/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. allbyheart

    allbyheart Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/03/2005
    Bài viết:
    220
    Đã được thích:
    0
    Người yêu ngày xưa - hôm nay xin con ...

    Chuyện tình ngày xưa - thời trung học - rất thơ mộng và tuyệt vời với tôi . Nhưng tiếc thay chúng tôi không được sống bên nhau trọ đời ........
    Ngày tháng trôi qua , chúng tôi gặp lại nhau .
    - Tôi đã có vợ , có con
    - Người yêu xưa đã có chồng nhưng không có con .
    Túm lại : bạn tôi muốn xin tôi 1 đứa con
    Chuyện này bà con gấu nhà tôi biết thì nó vả cho đến chết mất
    Làm sao bi giờ ? Đôi lúc nghĩ cũng muốn giúp lắm
    .....?
  2. b_mine

    b_mine Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2003
    Bài viết:
    54
    Đã được thích:
    0
    bác này dũng cảm thật...ko những có ý nghĩ đó mà còn đem ra hỏi bà con. Bác giúp ngta rùi đến lúc mọi việc vỡ lở ra, người giúp bác chắc chỉ có thẩm phán thui.
    bác uống tí beer lạnh cho tỉnh táo!!!
  3. skept82

    skept82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/11/2003
    Bài viết:
    1.056
    Đã được thích:
    0
    Chặc lưỡi làm liều đi bác để cho 2 gia đình lủng củng luôn thể
  4. allbyheart

    allbyheart Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/03/2005
    Bài viết:
    220
    Đã được thích:
    0
    Đang trong trạng thái lẫn quẫn - giống như bị khủng bố vậy .
    Có nên nhờ "cơ quan chính wyền" can thiệp không ?
  5. vitdoi

    vitdoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2003
    Bài viết:
    1.058
    Đã được thích:
    0
    Hình như có câu: " Hạnh phúc nhất của con người là sự bố thí" ... cứ ban cho cô ấy 1 " nháy"
  6. francy

    francy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2004
    Bài viết:
    999
    Đã được thích:
    0
    Bác này chỉ giỏi xúi bậy . Lỡ chồng chị kia thực sự không có con được mà sau lại lòi ra 1 đứa có mà tan nhà nát cửa ....Xin gì không xin, đi xin con ...ôi giời ạ
  7. bergfluss28

    bergfluss28 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2005
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0
    @ bác Vitdoi: Bác khuyên người ta như thế thì bác chuyển sang làm mod box "Phá hoại hạnh phúc gia đình" cho rồi.
    @ bác Allbyheart: bác có muốn gia đình tan nát thì hẵng làm như thế, còn nếu không muốn thì tuyệt đối không được làm như thế.
    Nếu với một người lạ không quen biết, chẳng thân thiết gì có khi lại dễ hơn. Còn đây là với người quen, đặc biệt lại là người yêu cũ thì vấn đề sẽ không chỉ dừng lại ở chuyện cho đứa con đơn giản như bác nghĩ đâu. Sẽ như thế nào nếu chuyện này vỡ lở ra? Vợ con bác và chồng cô kia sẽ thế nào? Chưa hết, hai người đã từng yêu nhau, sau một lần chung đụng rất dễ tình cũ không rủ cũng tới, chuyện ngoại tình không phải không có khả năng xảy ra, mà hậu quả thế nào thì không nói chắc bác cũng biết. Vấn đề nữa là trách nhiệm với đứa con mà bác đã cho cô ấy. Nếu là một người xa lạ chắc sau đó sẽ không bao giờ gặp nhau, không bao giờ biết gì về nhau. Nhưng đây là người yêu cũ, vẫn thường gặp nhau, cho dù không ai bắt bác thừa nhận thì tự bản thân bác vẫn thấy mình có trách nhiệm với đứa trẻ ấy. Cuộc sống sẽ trở nên phức tạp hơn nhiều.
    Còn nhiều vấn đề khác sẽ nảy sinh ra nữa mà tôi không thể nói hết ra đây được, nhưng chắc chắn những vấn đề đó sẽ không dễ chịu chút nào cho bác và gia đình đâu.
    Tôi khuyên bác không nên cho với chiếc gì cả. Nếu cô ấy muốn có con thì đi mà xin một người nào khác, tốt nhất là chưa có gia đình ấy. Mà sao cô ta không tính đến chuyện đi khám hay thụ tinh nhân tạo. Y học bây giờ thiếu gì cách, việc gì phải làm chuyện này.
    À mà hỏi nhỏ, bác nghĩ sao nên giả dụ người yêu cũ của vợ bác đến nhờ vợ bác đẻ hộ đứa con vì vợ anh ta không đẻ được?
  8. allbyheart

    allbyheart Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/03/2005
    Bài viết:
    220
    Đã được thích:
    0
    Coi bộ căng quá ha .
  9. UNIDO

    UNIDO Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/02/2002
    Bài viết:
    1.057
    Đã được thích:
    0
    Tình cũ không rủ cũng đến! Bạn là người mà cô ấy tìm đến có nghĩa là cô ấy tin tưởng ở bạn. Vì với nhiều cặp vợ chồng hiếm muộn, khi người vợ biết nguyên nhân gây ra vô sinh là do người chồng thì việc "xin" một đứa con để giữ gìn hạnh phúc gia đình là một nguyện vọng chính đánh, thiên chức làm mẹ là bản năng của người phụ nữ....Với những người có gia đình ai cũng hiểu điều đó. Bạn đã có vợ đẹp, con khôn rồi nên cũng sẽ mủi lòng trước lời đề nghị rất khó nói kia của người yêu cũ. Bạn không muốn cô ấy thất vọng vì rằng tình cảm của bạn vẫn dành cho cô ấy không đầy thì vơi nhưng chắc chắn phải hơn tình bạn thông thường. Cô ấy sẽ thất vọng, trách mọc và xa lánh bạn vì tủi thẩn vì một chuyện "đơn giản" như thế bạn cũng không làm được cho một người bạn đã từng yêu thương khi tuổi xuân của cô ấy cứ trôi qua từng ngày.
    Không bạn ạ! Không thể tặc lười làm một việc như vậy! Khoan hãy nói về đạo đức xã hội, về hạnh phúc gia đình mà đơn giản khi con bạn ra đời nó sẽ gọi người đàn ông khác bằng cha. Rồi sau này nó sống ra sao? sướng, khổ thế nào? bạn có thể can thiệp được vào cuộc sống của nó hay không? Lá rùng về cội, lúc về gia liệu rằng tâm hồn bạn của được bình yêu không? Lúc bạn nhắm mắt xuôi tay, bạn cũng muốn con mình để tang mình lắm chứ! Biết đâu khi bạn kết thúc cuộc sống trên thế gian này lại là lúc bắt đầu một bi kịch cho thế hệ tiếp theo.
    Hãy khuyên cô ấy đến với ngân hàng tinh trùng nếu đã chữa trị tất cả các nơi mà không được. Hãy sinh một cháu bé kháu khỉnh và chờ đợi những tiến bộ y học để có thể mãn nguyện với một đứa con sinh ra từ những gì tinh túy nhất của vợ chồng cô ấy. Cô ấy giữ vẹn tình với chồng mà lương tâm bạn không bị giằng xé.
    Mong bạn sẽ có quyết định sáng suốt!
  10. cundc

    cundc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    4.595
    Đã được thích:
    0
    Ôi zời ôi... chồng mình mà lăn tăn thế này là mình cho giải tán luôn rồi đấy. Vợ con rồi mà còn phải băn khoăn thế thì không hiểu là loại người gì nữa.
    Khổ thân vợ ông này!
    Chỉ là trong suy nghĩ thôi cũng không được phép!

Chia sẻ trang này