1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Người yêu ngày xưa - hôm nay xin con ...

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi allbyheart, 07/05/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. cho_xu_beo_mum_mim

    cho_xu_beo_mum_mim Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2004
    Bài viết:
    778
    Đã được thích:
    0
    Đã là chuyện Xin-Cho ở trường hợp này, một người phụ nữ khôn ngoan sẽ tìm đến một người lạ, mà cụ thể là biện pháp can thiệp của ngân hàng tinh trùng chứ không ai lại tìm đến người yêu cũ. Nếu mục tiêu của cô ấy là có con để gìn giữ hạnh phúc với người chồng hiện tại thì cô ấy đã chọn giải pháp hoàn toàn sai lầm.
    Cả bạn nữa, nếu đã vợ con đầy đủ, thì không nên làm tổn thương vợ con bạn. Tớ có thể hiểu là bạn ít nhiều còn sự quan tâm dành cho người yêu cũ, nhưng cách này không phải là sự giúp đỡ hay ho dành cho cô ấy đâu.
    Trong lúc khó khăn, có thể cô ấy chưa suy tính kỹ càng, vậy thì bạn nên là người lý trí hơn, để đưa ra quyết định sáng suốt.
  2. phu_thuy_de_thuong

    phu_thuy_de_thuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2003
    Bài viết:
    427
    Đã được thích:
    0
    Thía quan trọng là bác thía nào? Em nghĩ là ko phải là chuyện cô ta xin một đứa con đâu. Vì là con của bác với cô ấy, chắc chắn là chồng cô ta không chấp nhận rồi. Nếu bác nói là chồng cô ta cũng đồng ý thì chắc chắn hắn ta đang ở Châu Quỳ. Mà vợ bác thì lại càng không chấp nhận, cô ý mà biết thì cứ gọi là ra toà sớm. Em chắc chắn bác cũng biết điều đấy, thế nên chuyện bác đang suy nghĩ là chuyện khác có phải không?
    Thật ra thì bác vẫn còn t/c với ng ta. Mỗi mối tình ra đi chẳng bao h có thể quên đc. Nó chỉ tạm thời trốn ở một góc nào đó của trái tim mỗi ng thôi. Và chờ một dịp nào đó thì nó lại nhảy ra
    Có lẽ bác đang nghĩ là có nên quay lại với ng ta không? Nhất là khi ng ta đang buồn về chuyện gia đình. Tất nhiên dấu diếm chứ, ai lại công khai chuyện đó. Nhưng ng ta đã bảo rồi, ăn vụng nó mới ngon........
  3. vitdoi

    vitdoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2003
    Bài viết:
    1.058
    Đã được thích:
    0
    Các bố, các mẹ ơi!... Hình như chưa ai tập trung vào vấn đề thì phải. Ở đây " xin 1 đứa con" không nhất thiết phải sử dụng phương pháp truyền thống là quan hệ ********. Ngày nay, y học tiến bộ, có thể thụ tinh mà không cần động tác ******** mà. Vậy nên, vấn đề đạo đức trong câu chuyện này trở nên khác hẳn.
    Các bạn chắc cũng sẽ cảm thấy 1 ai đó hiến bộ phận cơ thể của mình cho người khác như mắt, thận hay máu là 1 việc làm cao thượng đáng trân trọng đúng không?.... Thế thì trong trường hợp này, hiến 1 phần, thậm chí không phải của cơ thể cho 1 người bạn vô sinh thì sao lại không???? Nó thể hiện 1 tình bạn cao cả đấy chứ.
  4. allbyheart

    allbyheart Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/03/2005
    Bài viết:
    220
    Đã được thích:
    0
    Chỉ có vit mới hiểu - biển mênh mông dường nào
    Cám ơn vitdoi và mấy bác nhiều nhé .
    Bác vịt nói đúng - mọi người không hiểu sâu vấn đề.
    Đâu nhất thiết cho con là phải QHTD thì mới được
    Nhưng tôi chỉ phân vân là dòng máu của mình sẽ như thế nào và khi vợ tôi biết thì sẽ như thế nào và ... nhiều nhiều chuyện nữa .
    Hãy tôn trọng người xin con
    Nói rõ hơn cho mấy bác là tôi đang sống rất hạnh phúc với vợ và con .
    Những cụm từ " lăn tăn" ... bị bác bỏ
  5. con_duong_khong_anh

    con_duong_khong_anh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/12/2004
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    0
    Thế bác không biết tại sao ngân hàng tinh trùng không bao giờ để cho thân chủ biết cái tinh trùng họ nhận được là của ai, để tránh sự rắ rối nhận con cái sau này sao . Nếu muốn thì đến đó mà xin con, không biết cha dứa bé thì không sợ chuyện gì, chứ bác ấy đã từng là người yêu cũ, đứa con cũng là của bác ấy 1 phần thì chuyện có ******** hay không cũng khiến người trong cuộc gạp rắc rối thôi ...Đâu phải chỉ có bác ấy có tinh trùng đâu, xin ai chẳng được,
  6. ngtrangdung

    ngtrangdung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/10/2004
    Bài viết:
    82
    Đã được thích:
    0

    Theo mình hiểu là cô ấy muốn xin chứ không phải là muốn có với bạn, và bạn cũng bày tỏ là bạn muốn cho người bạn cũ một thứ chứ không phải muốn nối lại chuyện cũ với người ta. Cho theo cách của vitdoi nói, mình thấy là hoàn toàn có thể chấp nhận được, ở một khía cạnh nào đó, cô ấy đã tin bạn và hiểu rõ con người bạn thì mới cho bạn biết ý muốn đó, hãy nên chứng minh rằng niềm tin của cô ấy đúng. Nhưng tốt nhất bạn hãy nói chuyện với đương sự còn lại là chồng cô ấy, đàn ông con trai thường giải quyết sự việc dứt khoát và khảng khái, hãy thử xin anh ta một lời khuyên về chuyện này, bạn sẽ có được câu trả lời cuối cùng. Vợ bạn tốt nhất sau này mới nên được biết, đơn giản vì cô ấy là phụ nữ. Chúc may mắn !

  7. khongquen25

    khongquen25 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    06/05/2002
    Bài viết:
    2.543
    Đã được thích:
    127
    Bác nói làm em nhớ câu chuyện vui ngày xưa quá, chuyện khoa học thật kỳ diệu ấy.
    Vợ : Anh ơi anh có thấy khoa học thật kỳ diệu không ?
    Chồng : Tất nhiên, nhưng sao em lại hỏi thế ?
    Vợ : Vì khoa học phát triển đã làm thay đổi tất cả.
    Chồng: Em ví dụ thử xem nào !
    Vợ : Ngày xưa nhờ có khoa hoc mà người ta l_tình mà không sợ có con. Còn ngày nay cũng nhờ khoa học người ta có con mà chảng cần l_tình...

    Quay lại chuyện của bác allbyheart thì em nghĩ người yêu xưa của bác muốn có con với bác chứ không phải chỉ muốn có con như bác nào đó nghĩ đâu. Cả nể và thèm món quen cũ có thể hiểu được nhưng nguy hiểm lắm bác ạ. Không biết thì không sao chứ biết có chuyện bác có baby với cô ấy dù ngoài giá thú mà bác vẫn sống bình yên thì em đi đầu xuống đất. Tóm lại là bác nghĩ cho kỹ kẻo cuối cùng chẳng còn cơ hội được nhóc nào gọi là daddy đâu !!!
  8. phu_thuy_de_thuong

    phu_thuy_de_thuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2003
    Bài viết:
    427
    Đã được thích:
    0
    Vấn đề thụ tinh nhân tạo thì cần gì phải đi xin ...... của người yêu cũ, ra ngân hàng tinh trùng cho nó nhanh, đỡ lằng nhằng chuyện sau này. Em nghĩ các bác nhầm vấn đề rùi. Bác allbyheart nói là cô ấy xin 1 đứa con chứ có phải là xin ..... đâu.
    Mà thông báo luôn là hội khủng long bên làm quen đang thành lập ngân hàng tinh trùng đấy. Về chất lượng hiện tại và sau này đều được đảm bảo. Mời các bác sang bên hội khủng long xem chất lượng hàng. Toàn cao to đẹp trai...... thía nên ......... chắc chắn... giống tốt
  9. allbyheart

    allbyheart Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/03/2005
    Bài viết:
    220
    Đã được thích:
    0

    Cám ơn mọi người rất nhiều - nhiều lắm lắm
    Nói túm lại tôi sẽ rất rắc rối nếu hùn vốn chứ gì . ( Không cần biết là hùn (góp) kiểu nào )
    Một suy nghĩ nông cạn ban đầu là vốn nhiều nên cho ít cũng chả sao .
    Ai ngờ sẽ có nhiều chuyện xảy ra sau này quá hen .


    PS : Quyết định nghe theo lời mọi người - là từ chối .
    Nhưng mà nè : Mọi người ơi , từ chối bằng cách nào đây ? Để sau này gặp nhau tôi không phải nhận ánh mắt hình viên đạn của cô ấy .


  10. gio_mua_dong_bac2001

    gio_mua_dong_bac2001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2004
    Bài viết:
    967
    Đã được thích:
    0

    Đơn giản thôi, bác về luyện ánh mắt hình......OK condom =====> đương sự tự hỉu
    Được gio_mua_dong_bac2001 sửa chữa / chuyển vào 11:47 ngày 12/05/2005

Chia sẻ trang này