1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Người yêu nghe theo gia đình, chia tay khi vẫn còn yêu..Phải làm sao đây?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi bong234, 07/06/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. bong234

    bong234 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/09/2006
    Bài viết:
    219
    Đã được thích:
    0
    Người yêu nghe theo gia đình, chia tay khi vẫn còn yêu..Phải làm sao đây?

    Mình đang có chuyện rất buồn.
    Cũng đã đọc nhiều bài các bạn post về Tử vi, bói toán.
    Mình cũng là một đứa hay xem bói, nhưng mình luôn nghĩ Cuộc sống này là do mình quyết định, đừng tin hoàn toàn vào bói toán.
    Chuyện là:
    Anh ấy và mình rất hợp tuổi 83-85, hợp cả mệnh nữa. 2 đứa lấy nhau thì làm ăn cũng tốt mà vợ chồng cũng thuận hoà,nói chung chả có gì xung cả! Good good!
    Thiết tưởng Hôn nhân quan trọng chuyện tuổi tác của 2 đứa, song ko fải vậy.
    Mẹ a ấy từ lúc chưa gặp mình đã hỏi tuổi của mình để đi xem, chắc là thấy 2 đứa k còn gì để chê thì bác đã xem đến tuổi của bác và tuổi mình. >.<. 2 ng cùng mệnh Kim, mà LƯỠNG KIM THÌ KHUYẾT, tức là nếu ở cùng một nhà thì 1 là mình Ra đi, 2 là bác ấy Ra đi.
    Mình ức chế lắm, kiểu gì chẳng có cúng giải, mà cùng lắm là ko ở chung, như thế sẽ k làm sao cả.

    Mình đã khuân 1 đống sách tử vi về để nghiên cứu,và cái Lưỡng Kim đấy hoàn toàn hoá giải đc, quan trọng là 2 đứa chứ?

    Sau khi gặp mình, mình nhận đc phản hồi là gia đình ko đồng ý, k ưng với lí do: Mình bé nhỏ (thấp thôi) nhưng mình ko hề còi! nặng 45kg-cao 1,51. và Công việc ko ổn định! (Mình đang làm ở một Cơ quan Nhà Nước, có điều mình chưa vào Biên chế, mình chỉ kí hợp đồng dài hạn, mà bên mình cũng k còn Biên chế nữa)
    đó là 2 lí do mà nghe đã thấy Vô lí!
    Nhưng mình biết lí do chính là do mình mệnh Kim đấy, Mà mệnh Kim thì mới hợp với mệnh Thuỷ của anh ấy chứ?

    A ấy đã nói chia tay với mình, trong lúc 2 đứa đang yêu nhau và ko hề cãi cọ. Lí do: hết yêu rồi, gia đình a khó tính!

    A ấy đã ko vượt qua được rào cản gia đình..
    Mình xin nói thêm là mình k hề bị chê vì cách cư xử, nói chuyện, gia đình bên ấy còn khen là Nhanh nhẹn hoạt bát!

    Anh ấy vẫn còn yêu mình lắm, rất rất yêu, và mình cũng vậy. Vậy mà sao lại chia tay vô lí như vậy?
    A ấy nghe lời bố mẹ quá chăng? a ấy k dám đấu tranh vì tình yêu của mình...

    Mình đang rất đau khổ, mình vẫn tin là 2 đứa sẽ ở bên nhau để thuyết phục và đấu tranh vì tình yêu của 2 đứa....

    Blog a ấy viết là "Có hai người rất yêu thương nhau, nhưng rồi cuộc sống chẳng trọn vẹn như người ta vẫn muốn, mối bất hòa vì cuộc sống kéo họ ra xa nhau, và họ chia tay. Nhưng họ vẫn là những người yêu nhau nhất trên cuộc đời này. Chỉ cần biết còn yêu nhau là đủ."

    Chẳng phải anh ấy vẫn còn đang rất yêu mình ư? Chúng mình đang hạnh phúc mà?
    Mình vẫn tin rằng, tình yêu của chúng mình sẽ lớn và tương lai chúng mình sẽ tìm về với nhau. Mọi người có cho là như vậy ko?



    Text
  2. Rockyl

    Rockyl Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/12/2002
    Bài viết:
    449
    Đã được thích:
    0
    Một người đàn ông mà ko dám bảo vệ tình yêu của mình, ko có quyết tâm để giữ tình yêu của mình....Bạn nuối tiếc điều j ở ng đó? Ở đây ko nói đến chuyện gia đình vội, rõ ràng có thể thuyết phục, hoặc ít nhất hãy cùng nhau bàn cách để vượt qua đã....Nhưng họ đã ko làm, mà lại chọn cách chia tay. Vậy thì bạn cũng cần kiểm nghiệm lại tình cảm của ng đó đối với bạn như thế nào...Hãy xa nhau 1 thời gian xem liệu tình cảm có đủ lớn để vượt qua ko....Đây là lúc bạn hiểu hơn về tình yêu của 2 ng đấy! Cố lên!
  3. Caubevuitinh

    Caubevuitinh Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    2.021
    Đã được thích:
    0
    83 mệnh thủy mà sao lại bảo mệnh kim. Cái gọi là lưỡng kim kim khuyết cũng không phải như thế đâu. Chuối thật
  4. matmilot

    matmilot Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2006
    Bài viết:
    360
    Đã được thích:
    0
    Tớ cũng đã từng là một người trong câu chuyện của Bạn . Nhưng bản thân tớ chưa bao giờ trách hay có ý nghĩ không tốt về Mẹ Bạn tớ . Mà tớ chỉ rất buồn bạn tớ thôi
  5. trungmabu128

    trungmabu128 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2007
    Bài viết:
    876
    Đã được thích:
    0
    Anh đã từng ở vào hòan cảnh của bạn trai em, nên anh hiểu, phải nói là hiểu gần như hòan tòan luôn. Có một điều duy nhất em nên hiểu là khi con trai họ đã muốn dứt áo ra đi thì em không nên níu kéo làm gì. anh nói rất trân thành đấy. Có nhiều lý do lắm, ko phải chỉ vì cái mệnh gì đó đâu. Hãy để mọi việc theo ý mà người ta muốn.
  6. anhtuandepchai

    anhtuandepchai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/10/2005
    Bài viết:
    1.376
    Đã được thích:
    0
    có việc gì mà em phải tiếc nhỉ, bỏ qua đi dù có phải buồn 1 thời gian
  7. Salamander

    Salamander Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/07/2002
    Bài viết:
    1.731
    Đã được thích:
    1
    hắn ta hết yêu em rồi, chia buồn nhé
  8. coxchia

    coxchia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2007
    Bài viết:
    1.582
    Đã được thích:
    0
    Sợ quá, ng iu của chủ topic đã làm thế rồi thì đá phăng anh ta đi cho rảnh nợ chứ, cái loại ng còn iu mà để cho ng iu đau khổ , chia tay vì lý do ko đâu như thế thì tiếc làm gì
    Coxchia dự đoán kịch bản : Anh ta đi kiếm con ng iu khác hợp tuổi hơn, rồi ko hạnh phúc, sau đó đến khóc lóc van xin với chủ topic : anh ân hận quá, anh vẫn còn iu e, hồi đó anh yếu đuối quá , tha thứ cho a blah blah blah
    Túm lại là nên bái bai anh chàng kia đi cho rảnh nợ
  9. Herononame88

    Herononame88 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2008
    Bài viết:
    193
    Đã được thích:
    0
    đúng rồi, đời thiếu gì đàn ông, như anh nè
  10. LionKingz

    LionKingz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/07/2007
    Bài viết:
    232
    Đã được thích:
    0
    Tàu Phoenix lên tới sao Hỏa rồi mà còn bói toán với chả tử vi.
    Chán mấy bà già,chỉ tội cho các đôi iu nhau mà cứ bị gán cho cái mác: "xung đột tuổi tác".Dùng khoa học kĩ thuật ra mà đấu tranh với cái đầu cổ hủ của bà cụ.

Chia sẻ trang này