1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Người yêu nghe theo gia đình, chia tay khi vẫn còn yêu..Phải làm sao đây?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi bong234, 07/06/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. MaxPayne

    MaxPayne Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/03/2002
    Bài viết:
    731
    Đã được thích:
    0
    Có ở với bà ấy mãi đâu mà lo??? Mà bà ấy mệnh KIm ở dạng gì vậy ???
  2. quanglong87

    quanglong87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/12/2007
    Bài viết:
    4.025
    Đã được thích:
    0
    HOÀN TOÀN KHÔNG TIẾC , lý do thì nhiều bác đã nói ở trên, loại đàn ông uỷ mị sướt mướt ko biết đấu tranh thì bỏ là phải
    Nói mới nhớ, sáng nay vừa cãi nhau với bố 1 trận về vụ RỪNG NAUY, bố thì bảo cái truyện này mất dạy, nhà nước cấm, ko phù hợp văn hoá Việt Nam, mày ko được đọc blablabla...mình đấu tranh luôn : cái gì thế giới đọc được thì người Việt Nam đọc được, thanh niên đọc được, bố đừng nghe mấy ông già lẩm cẩm trên bộ VHTT làm gì...cãi nhau 1 hồi, cuối cùng nói cứ nói, mà đọc cứ đọc, chả sao cả
  3. houseman

    houseman Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2008
    Bài viết:
    367
    Đã được thích:
    0
    mẹ nó chứ,cứ mê tín thế này bảo sao việt nam ko khá lên được
    thằng người yêu của bác ko có chính kiến gì cả,bỏ đi cho nhẹ nợ,cưới về thì cũng cãi nhau thôi
  4. bong234

    bong234 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/09/2006
    Bài viết:
    219
    Đã được thích:
    0
    anh ấy 83- mệnh Thuỷ, mình 85- mệnh Kim - trùng mệnh với mẹ anh ấy, thế mới có chuyện!
  5. bong234

    bong234 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/09/2006
    Bài viết:
    219
    Đã được thích:
    0
    anh ấy cũng có bảo vệ và thuyết phục, song có lẽ bị bố mẹ gạt đi, nhưng mình biết là ko đấu tranh kịch liệt... :(
  6. bong234

    bong234 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/09/2006
    Bài viết:
    219
    Đã được thích:
    0
    Đúng rồi, tất cả là do anh ấy quyết mà...
  7. bong234

    bong234 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/09/2006
    Bài viết:
    219
    Đã được thích:
    0
    Nếu điều đó là thật, e còn đỡ đau.. đằng này..vẫn còn yêu lắm,e biết chứ, e cảm nhận đc chứ, qua cử chỉ, hành động hay lời nói. Bản thân a ấy còn công nhận là do quá nhiều thứ, và do cả gia đình khó tính nữa....
  8. bong234

    bong234 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/09/2006
    Bài viết:
    219
    Đã được thích:
    0
    Mình cũng chỉ sợ tương lai sẽ là vậy, ko thể kiếm con ng yêu khác hợp tuổi hơn, bởi vì mình đã hợp rồi, mà là "Kiếm con ng yêu khác hợp tuổi với Mẹ anh ấy hơn".
    Sợ rằng khi người ta nhận ra hạnh phúc thật sự của mình thì đã quá muộn rồi...
  9. bong234

    bong234 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/09/2006
    Bài viết:
    219
    Đã được thích:
    0
    Tớ là Hải Trung Kim - Vàng dưới biển, còn bác ấy là Sa Trung Kim - Vàng trong cát
  10. quanglong87

    quanglong87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/12/2007
    Bài viết:
    4.025
    Đã được thích:
    0
    Nói chung là vụ này pótay roài bạn chủ ợ, vì nếu anh người yêu của bạn chủ xoắn xuýt, trăn trở, lên đây hỏi cách làm sao để đẹp lòng cả đôi bên thì còn có một vài chiêu để tư vấn, dù ko chắc ăn nhưng cũng có % thành công, chứ bạn hỏi thì chịu roài, vì gia đình anh kia nên bạn ko phải người quyết định...

Chia sẻ trang này