1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Người yêu nghe theo gia đình, chia tay khi vẫn còn yêu..Phải làm sao đây?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi bong234, 07/06/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. haihap

    haihap Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/10/2003
    Bài viết:
    1.897
    Đã được thích:
    0
    Mình ủng hộ ý kiến là trường kỳ kháng chiến. Bây giờ cậu ta nói chia tay. OK. Thì chia tay. Đời còn dài. Sau khi chia tay, bạn và cậu ta sẽ có 1 khoảng thời gian để suy nghĩ, để cảm nhận cuộc sống không có người kia, và lúc đó sẽ hiểu ra nhiều điều. Sau 1 tháng, 2 tháng, nửa năm hoặc lâu hơn nữa có thể người ấy sẽ nhận ra vài điều và quay lại.
    Mình không khuyên bạn đợi, bạn hãy cứ sống thật với mình, và nếu tìm được hạnh phúc mới, hãy cứ tiếp nhận nó, còn nếu không thì cũng vui vẻ sống cuộc sống của mình.
    Nếu người đó quay lại, trong hoàn cảnh bạn vẫn còn yêu, bạn có thể đồng ý và nối lại quan hệ. Để tìm được người yêu mình sâu sắc, đồng cảm và hợp với mình là điều không dễ. Cái gọi là bản lĩnh hay sự nhận thức là những thứ có thể luyện tập và thay đổi.
    Nói chung, mọi chuyện vẫn ở phía trước. Khi một cánh cửa đóng lại, 1 cái khác mở ra, nhưng người ta thường chỉ chú ý tới cánh cửa đã đóng. Bạn hãy tìm cánh cửa của mình và happy với nó.
  2. vxyNNS

    vxyNNS Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2008
    Bài viết:
    877
    Đã được thích:
    1
    Bỏ đi, lấy chồng về sau này cũng không bảo vệ được vợ con, khổ lắm.
  3. bong234

    bong234 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/09/2006
    Bài viết:
    219
    Đã được thích:
    0

    [/quote]
    Hoặc là bạn chưa chứng tỏ đc mình trước mặt các bác ở bển, hoặc là người ta không thích sự có mặt của bạn và từ chối khéo.
    Và cái nữa là ở anh người yêu của bạn. Quá nhu nhược. Tình cảm anh này dành cho bạn có vấn đề.
    Mong bạn xem lại
    [/quote]
    Thực sự mình rất muốn lấy lòng gia đình a ấy, nhưng mình chưa có cơ hội. Hôm ra mắt theo mình và a ấy là rất tốt đẹp, mình ko có bất kì một cử chỉ hay thái độ nào là ko được cả. Rất lễ phép và nhã nhặn.
    Còn đúng là phải xem lại tình cảm của anh ấy....
    Cảm ơn bạn
  4. MaxPayne

    MaxPayne Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/03/2002
    Bài viết:
    731
    Đã được thích:
    0
    Có mê tín thì cũng phải khoa học chứ ... Vàng ở biển và Vàng ở trong cát sao mà oánh nhau, xung đột nhau được . Có phải như là cả hai đều là Thoa Kim Xuyến ( vàng ở nhẫn đeo) oánh nhau thì mới khuyết chứ, hoặc là cùng Vàng đầu kiếm ( Kiếm kim Phong thì phải ) .
    Chắc có vấn đề gì cả . Đấy là nói thế thôi, chứ có ở với mẹ chồng mãi đâu . Mẹ mình còn khuyến khích mình sau này cưới vợ thì ra ở riêng đây này , không muốn ở chung với con , he he
  5. nns123

    nns123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/06/2008
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    Cho mình ké topic 1 chút, mệt, lười, chẳng muốn mở cái mới vì của mình same same 1 phần với bạn chủ topic.
    Của mình cũng là bị phản đối từ bên phía gia đình nhà bf vì ông thầy bói phán sau này vất vả đường con cái, 1 trong hai đứa sẽ ra đi sớm. Trong khi tuổi của bọn mình lại rất hợp về mệnh, chính 3 đồng nghiệp của mình bằng tuổi bf cũng có vợ cùng tuổi mình.
    Gia đình nhà mình mới đầu thấy phán như vây cũng lo cho hai đứa, nhưng mình đã thuyết phục được bamẹ, còn nhà giai của mình thì căng thẳng dã man. Hai bác đã gọi điện chửi bới, doạ dẫm mình, mẹ bf còn thuê người theo dõi, đến tận nhà mình tuyên bố ko bao giờ đồng ý cho mình làm con dâu, chửi bới, nhục mạ mình và gia đình là đồ đĩ, lấy vốn tự có để mơi con tao... bác gái chửi bới mình ầm ỹ giữa đêm khuya gần 2h đồng hồ, đến mức babies
  6. westriver

    westriver Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2007
    Bài viết:
    1.075
    Đã được thích:
    0
    Thông cảm, chia sẻ với bạn. Mình cũng đang ở tình thế hơi giống với bạn trai bạn. Cứ nghĩ là sẽ cố gắng vượt qua, nhưng áp lực khi bố mẹ phản đối làm mình luôn có ý nghĩ từ bỏ trong đầu...
    Chẳng nên trách ai, chỉ nên học cách vượt qua chuyện này thôi... Cố lên bạn,ngx không phải chuyện gì mình muốn, mình cũng đạt được đâu
  7. bong234

    bong234 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/09/2006
    Bài viết:
    219
    Đã được thích:
    0
    Mình nhớ anh ấy quá, cảm thấy bất lực trước cuộc sống này..thật sự không còn gì có ý nghĩa với mình nữa...
  8. MaxPayne

    MaxPayne Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/03/2002
    Bài viết:
    731
    Đã được thích:
    0
    Vậy ah, tiếc cho bạn nhỉ ??? Nguời ta sinh ra một lần trong đời là để được sống .. Đó là hạnh phúc nhất rồi còn gì ...
  9. vxyNNS

    vxyNNS Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2008
    Bài viết:
    877
    Đã được thích:
    1
    Hít thở sâu, tĩnh tâm lại một chút, sẽ thấy cuộc sống thật đẹp.
  10. Mit_uot060784

    Mit_uot060784 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/10/2006
    Bài viết:
    835
    Đã được thích:
    0
    hãy cho đấy là duyên số đi ,sẽ gặp người tốt hơn như vậy thôi .mà loại đàn ông nhất mẹ ,nhì giời ,3 ông ngoại ấy thì lấy về cũng chết nhục .mình đã từng biết người đàn ông như vậy .bỏ đi.

Chia sẻ trang này