1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Người yêu nghe theo gia đình, chia tay khi vẫn còn yêu..Phải làm sao đây?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi bong234, 07/06/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. libra84

    libra84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2006
    Bài viết:
    852
    Đã được thích:
    0
    Còn nghĩ gì mà kô nghe theo lời khuyên này nè
  2. November_rain_gt

    November_rain_gt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/05/2006
    Bài viết:
    1.002
    Đã được thích:
    1
    bạn ơi, đừng buồn, đừng suy nghĩ nhiều nữa, không đấu tranh nghĩa là tình yêu chưa đủ, chẳng ai thương mình bằng gia đình mình và chính bản thân mình đâu, hãy dành thời gian cho những điều tốt đẹp hơn nhé
  3. Miracle

    Miracle Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    31/03/2002
    Bài viết:
    4.292
    Đã được thích:
    0
    83 là mệnh Thủy chứ nhỉ .
    Mà lưỡng kim chả ai nói thì khuyết cả . Mà nười ta nói lưỡng kim thành khí .
    83 với 85 là hợp quá đi chứ .
    Đấy là cãi tí .
    Anh nói đến chuyện gia đình với không gia đình .
    Anh *** nói phét bao giờ . Kiếm được một người cãi lại gia đình đi theo tiếng gọi của con chym ( con tim) thì khoai lắm . Nhờ . Nói tạp trung tí chứ cứ phóng tàu vũ trụ với lại thế ký 21 chán bỏ mẹ.
    Cô chủ topic bây giờ phải có kế hoạch mở mang đầu óc cho chú bạn zai . Nhớ mua nhiều đồ có tác dụng bổ não, thông mạch. Để chú ta về rủ rỉ với mẹ rồi lần bàn đến chuyện đám cưói. Nhỉ.
  4. MIDNIGHTBIGSMILE

    MIDNIGHTBIGSMILE Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    16/12/2005
    Bài viết:
    787
    Đã được thích:
    0
    Thỉnh thoảng vào coi trẻ kon yêu nhau thế nào, cũng vui.
  5. bong234

    bong234 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/09/2006
    Bài viết:
    219
    Đã được thích:
    0
    Người lớn cả rồi, trẻ con xì tin nữa đâu >.<
  6. bong234

    bong234 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/09/2006
    Bài viết:
    219
    Đã được thích:
    0
    Thôi chia tay rồi, mạnh thằng nào thằng nấy đi. Rồi xem ai hạnh phúc!
  7. bong234

    bong234 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/09/2006
    Bài viết:
    219
    Đã được thích:
    0
    Uh các bạn nói đúng, chưa yêu sâu sắc!
    Hi vọng là ng ta sẽ tìm được hạnh phúc đích thực với một ng con gái hội tủ đầy đủ tố chất cũng như yêu cầu của gia đình hơn mình! Luôn hi vọng!
  8. MIDNIGHTBIGSMILE

    MIDNIGHTBIGSMILE Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    16/12/2005
    Bài viết:
    787
    Đã được thích:
    0
    He he, vẫn là trẻ con. Vui thật, những cô bé cậu bé đủ 18 là nghĩ mình lớn lắm rồi.
    Nhớ lại hai năm trước, chấy sỹ GĐ nọ nói với mid: ''Người trưởng thành là người có gia đình''. Chấy sỹ đó còn nói: ''Anh đang tìm gia sư cho con anh, gia sư nào làm cho nó tự học được thì nhận''. Chấy sỹ đó là thạc sỹ, sinh năm 1969.

  9. fervidlove

    fervidlove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/04/2006
    Bài viết:
    218
    Đã được thích:
    0
    Ý kiến này thật hay. Vote * cho bác nhé
  10. bong234

    bong234 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/09/2006
    Bài viết:
    219
    Đã được thích:
    0
    Không lẽ một "bác già" ế vợ hoặc chồng năm nay đã U50 thì vẫn bị coi là Trẻ con, chỉ vì Họ chưa lập gia đình sao?
    Vấn đề Trẻ con hay người lớn ko thể dựa vào tuổi tác hay lập gia đình để mà phân định (trừ khi nó bé quá, ít tuổi quá)
    Do cách suy nghĩ và sự hiểu biết của mỗi ng mà thôi.
    Nhiều tuổi chưa chắc đã Người lớn trong cách suy nghĩ.
    Và ngược lại!

Chia sẻ trang này