1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Người yêu nghe theo gia đình, chia tay khi vẫn còn yêu..Phải làm sao đây?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi bong234, 07/06/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Salamander

    Salamander Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/07/2002
    Bài viết:
    1.731
    Đã được thích:
    1
    Buồn nhỉ, khi mà tình yêu chưa đủ thì nó sẽ vẫn bị đè bẹp bởi nhiều thứ khác thôi, chắc là vẫn còn , nhưng đủ dùng chứ ko nhiều
    PS: a mê tín và = tuổi ny em nhưng chẳng ngại khi lấy người sn 85? tại sao? Dầu sao thì chuyện cũng đã xong, chúc em may mắn.
  2. bong234

    bong234 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/09/2006
    Bài viết:
    219
    Đã được thích:
    0
    Trời ơi 83 với 85 là quá đẹp, có điều 85 với Bác gái nhà ấy thì ko hợp!
  3. vxyNNS

    vxyNNS Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2008
    Bài viết:
    877
    Đã được thích:
    1
    Osho có bảo thế này: Có những người trưởng thành hơn, và có những người chỉ già đi mà không trưởng thành.
    Xem thế thì em không đồng ý cái tiêu chuẩn của bác roài
  4. Miracle

    Miracle Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    31/03/2002
    Bài viết:
    4.292
    Đã được thích:
    0
    Em hằn học quá. Không cần biết sau này ai ra sao, thế nào. Ít ra em nên thử đấu tranh cho lý tưởng của em chứ
  5. beyeuanhT

    beyeuanhT Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/04/2008
    Bài viết:
    52
    Đã được thích:
    0
    Người yêu nghe gia đình thì bỏ chứ nghĩ gì . Sau này về lại chả nghe mẹ đánh vợ thì chết ah
  6. bong234

    bong234 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/09/2006
    Bài viết:
    219
    Đã được thích:
    0

    [/quote]
    Em hằn học quá. Không cần biết sau này ai ra sao, thế nào. Ít ra em nên thử đấu tranh cho lý tưởng của em chứ
    [/quote]
    Hận đời rồi! Khi Tình yêu biến thành Lòng Thù hận thì nó sẽ thế nào nhỉ?
  7. Salamander

    Salamander Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/07/2002
    Bài viết:
    1.731
    Đã được thích:
    1
    thì tức là tự mình làm khổ mình.
    Khi người ta tha thứ cho nhau là khi tình yêu đã chấm dứt
    Chỉ khi còn ghét nhau thì mới còn tình yêu.
    Được salamander sửa chữa / chuyển vào 16:49 ngày 11/06/2008
  8. neyolovesyou

    neyolovesyou Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/06/2006
    Bài viết:
    2.021
    Đã được thích:
    0
    Sao vn mình ấu trĩ thế?
    Suốt ngày đi tin vào mấy cái số mệnh đó.
  9. novas82

    novas82 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/04/2004
    Bài viết:
    433
    Đã được thích:
    134
    Lý do đã quá rõ ràng, bạn nên bắt đầu mở cửa trái tim mình đi là vừa, tiếc nuối ấm ức mà làm chi
  10. MaxPayne

    MaxPayne Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/03/2002
    Bài viết:
    731
    Đã được thích:
    0
    Bạn sinh ra ở đâu ???

Chia sẻ trang này