1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Người yêu người sống để yêu nhau ( kêu gọi tất cả các thành viên có lòng nhân ái ).

Chủ đề trong 'Nhạc TRỊNH' bởi Nguyet-ca, 17/07/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Nguyet-ca

    Nguyet-ca Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/05/2002
    Bài viết:
    2.646
    Đã được thích:
    0
    Người yêu người sống để yêu nhau ( kêu gọi tất cả các thành viên có lòng nhân ái ).

    Vết chân tròn vẫn đi về trên con đường mòn cát trắng quê tôi. Anh thương binh vẫn đến trường làng, vẫn ôm đàn dạy các em thơ bài hát quê hương. Bài hát có ngọn núi quê anh xa vời. Bài hát có đồng lúa mênh mông câu hò. Bài hát có người lính đã hi sinh âm thầm cho hôm nay, cho những gót chân son vui quanh dấu chân tròn. Bài hát có trận đánh không quên bên đồi. Bài hát có người lính biên cương thương mẹ. Bài hát có ngọn gió cuốn bay theo chân tròn, để lại một bài ca trên cát trắng bao la....

    Vâng, đó là lời của bài hát "Vết chân tròn trên cát". Người thương binh ấy đã hy sinh xương máu cho độc lập tự do của Tổ quốc. Giờ đây anh lại tiếp tục dành phần sức lực còn lại của mình dạy dỗ các em nhỏ.

    Sắp tới là ngày 27/7, ngày Thương binh Liệt Sỹ. Tháng Năm dự kiến sẽ có các hoạt động sau:

    1. Đến thăm và trao tặng sách báo cho các cô chú thương binh tại Làng Hữu Nghị (làng Canh)

    2. Đến thăm trung tâm điều dưỡng thương binh nặng Mai Lĩnh.

    Chúng tôi rất mong các bạn cùng chung tay giúp sức với Tháng Năm để thực hiện tốt 2 hoạt động trên. Cụ thể là:

    Quyên góp sách báo, tạp chí (Thơ, Văn, Văn nghệ quân đội...). Đợt quyên góp này sẽ kéo dài đến ngày 19/7/2002.

    Địa chỉ nhận:

    1. Nhà Olympic (Phong)
    Số nhà 47, Trung Liệt, Đống Đa, Hà Nội (Cắt ngang Thái Hà)

    Thân ái



    Đừng tuyệt vọng, em ơi đừng tuyệt vọng
    Dù hôm nay tôi chưa nhìn Hà Nội
    Dù hôm nay em chưa đến Qui Nhơn
    Nhưng sao lòng tôi vẫn chưa mất niềm tin.


    Được Nguyet-ca sửa chữa / chuyển vào 22/07/2002 ngày 21:59
  2. Nguyet-ca

    Nguyet-ca Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/05/2002
    Bài viết:
    2.646
    Đã được thích:
    0
    Thưa tất cả các bạn , sẽ không có những dòng kêu gọi thống thiết này nếu như ngày hôm qua tôi không bám càng CLB 7X và CLB Tháng Năm đến làng Canh, một làng trẻ em khuyết tật ở ngoại thành Hà Nội. Chúng tôi xuống đó để chơi với các em, trao quà và mua ủng hộ một số hoa giả cho các em, mà những bông hoa đẹp tuyệt vời đó lại do chính những em khuyết tật không thể cầm nổi một cái kẹo.... Những bông hoa này sẽ được sáng tạo thành sản phẩm khác để bán trong Đại Hội TTVNOnline , lấy quĩ cho chính các em.
    Có lẽ lâu lắm rồi tôi không cảm thấy xúc động thế này....khi nhìn thấy các em. Có những cô bé 16 tuổi mà trông chỉ như mới lớp 2. Có cô bé tên Loan đã 12 tuổi mà lúc đầu nghe không ra, tôi cứ tin là em mới 2 tuổi. Các em ríu ra ríu rít bên các anh chị trong đoàn. Dù tôi là người đến đây lần đầu tiên ,song được các em đón như người nhà....vô cùng xúc động , và rất thương. Chúng tôi đã ăn kẹo bánh, đã hát cùng các em suốt mấy giờ đồng hồ liền. Và phải mất hơn 15 phút mới có thể bắt tay từng em một mà về trong thành phố.
    Có lẽ tôi không thể nào diễn tả được hết cảm xúc của mình lúc này, nhưng điều tôi muốn nói hôm nay không phải là bày tỏ , giống như một bài tự cảm.

    1.Tôi muốn nói với các bạn một kế hoạch nhỏ của tôi, mà khởi xướng là từ một ý tưởng của chị Choc, thành viên năng nổ mà ai tham gia 7X đều quen mặt.
    Trên đường về, Choc có kể cho tôi một câu nói vu vơ của một em bé nhỏ ?o Chị ơi, cái cặp tóc này chị mua ở đâu mà đẹp thế ? ?o rồi cô bé cứ ngắm nghía mãi không thôi....Chính tôi cũng đã được hỏi một câu tương tự như thế khi một cô bé nắm lấy cổ tay tôi và hỏi về chiếc vòng pha lê. Và tôi bắt đầu quan sát. Thực sự các em gái rất ít được quan tâm về khoản này, mà theo tôi thì một người thuộc phái nữ, dù ở hoàn cảnh nào, địa vị nào cũng cần phải làm đẹp. Đó là nhu cầu thiết yếu.
    Vì vậy tôi xen vào chủ đề này với một mong muốn các bạn , những thành viên giàu lòng nhân ái của box nhạc Trịnh hãy đóng góp một chút gì cho các em bé nghèo và khuyết tật. Một cái chun buộc tóc không hợp mốt , một cái nơ đã cũ, một chiếc cặp tóc , hoa tai , vòng tay, vòng cổ hay bất cứ thứ gì mà bạn không cần đến nữa, hãy tặng cho các em....
    Cái này tôi thấy các bạn nữ có vẻ nhiều lắm. Tại sao lại không quá bộ một chút đem đến điểm tập kết của chúng tôi, coi như tập thể thao ấy mà....

    2. Cô bé Hằng hát rất hay đã phụng phịu khi tôi hỏi ?o Sang năm em lên tiếp lớp sáu à ? ?o. Cô bé không được đi học tiếp lớp sáu vì muốn thế em phải ra đường cái, đi một đoạn khá xa. Trong trung tâm không có cấp 2, các nhà tài trợ không lo được, các cô giáo thì không có đủ trình độ. Nhà em lại nghèo, chân em thì bị tật , nếu đi ra đường cái sẽ rất nguy hiểm. Vậy thì cầm chắc là em sẽ không được tiếp tục học lên lớp sáu. Em nhìn tôi bằng ánh mắt long lanh khi tôi hỏi ?o Lần sau các chị xuống sẽ đem cho em sách để em học nhé ? ?o.
    Trong khi tôi biết có những cậu bé lớp 6, lớp 7 ngỗ nghịch thường xuyên xin tiền gia đình, mang tiếng là tiền học mà để nướng vào điện tử và nhiều trò vô bổ khác ( học sinh trường mẹ tôi chứ đâu xa ? ).Bên cạnh ấy còn có những em bé không được cuộc đời ưu ái như em Hằng, Dung, Loan, hay bất kì em bé nào trong các trung tâm bảo trợ xã hội......
    Chính vì vậy mong các bạn hãy đóng góp dù chỉ một cuốn sách, một cuốn truyện , sách báo cũ , mới , dù nhỏ thôi nhưng có thể làm phong phú thêm cho cuộc sống thiệt thòi của các em...
    3. Bây giờ mới là phần chính thức . Xin các bạn hãy để mắt đọc nốt những dòng quan trọng này !
    - Các bạn có thể vào box CLB Tháng Năm để biết thêm chi tiết về việc quyên góp sách báo cũ. Bên đó đã thành lập một điểm quyên góp ở Nhà Olympic, ngay trong thành phố.
    -Các thành viên box nhạc Trịnh có thể tập kết đồ quên góp này cùng thời gian và địa điểm của buổi thu tiền card cho Đại Hội. Tôi xin nhắc lại : 15h 00 phút ngày thứ năm , 25-7-02. Địa điểm : nhạc Tranh quán , ngõ 61 Thái Thịnh, Hà Nội. Các thành viên không phải thành viên box nhạc Trịnh cũng có thể đến nếu không có điều kiện xem xét bên Tháng Năm.
    - Không cho phép giờ cao su vì tôi chỉ có thể ngồi đợi đến 17h . Sau 17 giờ mong các bạn hãy ghé qua Tháng Năm đọc bản tin để biết chính xác điểm tập kết chung của Tháng Năm.
    Rất mong nhận được sự ủng hộ nhiệt tình của các bạn, những thành viên tâm huyết của mạng TTVNOnline.
    Các bạn có thể đọc thấy những dòng hô hào này ở nhiều box khác nhau, mà khởi nguồn là box nhạc Trịnh , thì cũng đừng thắc mắc hay cho rằng chuyện gì quá to tát. Chỉ vì tôi không muốn viết đi viết lại nhiều lần cảm xúc của mình, như thế e sẽ thành sáo mòn mất.....

    Đừng tuyệt vọng, tôi ơi đừng tuyệt vọng.
    Cần phải sống để thấy nỗi tuyệt vọng cũng đẹp như một bông hoa...
  3. Hai_Quynh_cafe_new

    Hai_Quynh_cafe_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/01/2002
    Bài viết:
    961
    Đã được thích:
    0
    Vâng, tớ xin nhiệt liệt hưởng ứng lời kêu gọi này, nhưng mà tớ ở Đà Nẵng, nên tớ sẽ kêu gọi lại ở Đà Nẵng.
    Mọi người hãy nghĩ tới những số phận bất hạnh trên cuộc đời này, nghĩ một chút thôi, rồi bạn sẽ thấy, mình còn may mắn thế nào.Tớ tin, những ai nghe nhạc Trịnh, đều thấm nhuần tư tưởng tương thân, tương ái của Trịnh.
    Hãy ủng hộ cho các em, là bạn đã làm một điều tốt cho các em, và cũng chình là cho bạn
    Kill me, kill me , kill me again with your love.!!!!!!!
    Bring me, bring me, bring me the end with your love!!!!!!
  4. Nguyet-ca

    Nguyet-ca Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/05/2002
    Bài viết:
    2.646
    Đã được thích:
    0
    Các bạn không ở Hà Nội có thể liên hệ trực tiếp sách báo với nhà Olympic 45 Trung Liệt - Đống Đa , Hà Nội.
    Các thứ khác liên hệ với Nguyet-ca qua đường bưu điện :
    Bạch Thuỳ Linh
    Email cho tôi : vitconbong_madish@yahoo.com
    để lấy địa chỉ nhà ...

    Đừng tuyệt vọng, tôi ơi đừng tuyệt vọng.
    Cần phải sống để thấy nỗi tuyệt vọng cũng đẹp như một bông hoa...

    Được Nguyet-ca sửa chữa / chuyển vào 10:55 ngày 23/07/2002
  5. hduybang

    hduybang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/01/2002
    Bài viết:
    1.622
    Đã được thích:
    0

    Tớ sẽ cố gắng hết sức để tham gia nhưng mà hình như hơi khó nhỉ???? để coi nha ihihi
    khủng long
    To live is to struggle

Chia sẻ trang này