1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Người yêu người sống để yêu nhau ( mong các bạn Trâu 85 đọc nhiệt tình )

Chủ đề trong '1985 Hà Nội (1985 Club)' bởi Nguyet-ca, 23/07/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Nguyet-ca

    Nguyet-ca Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/05/2002
    Bài viết:
    2.646
    Đã được thích:
    0
    Thứ nhất là tôi không lộn chỗ vì tôi post bài này ở nhiều box khác nhau, những box tôi hay ghé qua.
    Thứ hai tôi không đề cập đến chuyện tiền nong, quần áo cũng được, không hạn chế nhưng chủ yếu là sách. ( cấp 1,2 càng tốt )
    Tôi mong được 85 giúp đỡ, muốn biết chi tiết thì làm ơn đọc kĩ ở bài số 1 vì tôi đã viết rất rõ ràng, có bôi đen đang hoàng rồi !

    Đừng tuyệt vọng, tôi ơi đừng tuyệt vọng.
    Cần phải sống để thấy nỗi tuyệt vọng cũng đẹp như một bông hoa...
  2. one-courage

    one-courage Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/04/2002
    Bài viết:
    1.345
    Đã được thích:
    0
    Yêu những người đáng được hưởng tình yêu thương,,,,, còn nhiều kẻ,,, có cố cũng poá tay,,,, thật đáng ghét, sao lại nảy nòi đâu ra n~ đứa đáng ghét như thế nhể
    Everyday is 1st April
  3. blackstar209

    blackstar209 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/01/2002
    Bài viết:
    3.826
    Đã được thích:
    0
    1 năm qua , có lẽ gần như vậy, cuộc sống vẫn tiếp tục , đọc lại bài này mới thấy mình thờ ơ với cuộc sống biết nhường nào ,không biết quan tâm đến mọi người xung quanh . Có lẽ với nguyêt-ca và cả one nữa < cảm ơn bạn đã lấy bài này lên > các bạn đã dạy cho mình rât nhiều điều trong cuộc sống , đôi khi chỉ là quan tâm một chút một chút thôi đến mọi người xung quanh dù cho có bao bận rộn bề bộn trong cuộc sống của chính mình . Và như vậy ,cuộc sống này sẽ trở nên ý nghĩa hơn đối với chúng ta , hãy biết quan tâm dù chỉ một chút một chút thôi đến những người xung quanh ta ,bới "người người sống để yêu nhau " mà .
  4. KmiKze

    KmiKze Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/02/2002
    Bài viết:
    1.920
    Đã được thích:
    0


    Dad,Mum:thanks for giving birth to me​
    Sister:thanks for everything​
    9H,D1:thanks for being my friends​
    T.D:thanks for coming into my life​
    Được kmikze sửa chữa / chuyển vào 20:21 ngày 26/04/2003
  5. ThanChetLeLoi

    ThanChetLeLoi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/10/2002
    Bài viết:
    887
    Đã được thích:
    0
    Chào Nguyet-ca , tôi hoàn toàn ủng hộ bạn , chúng ta đã trưởng thành và cũng cần quan tâm đến những ng` xung quanh . Tôi - một con nhóc sắp tròn 18t cũng muốn được chua sẻ với những ng` xung quanh những điều may mắn của mình , và cũng muốn gánh vác bớt những khó khăn của cuộc sống .
    Có lẽ bạn trách chúng tôi ko quan tâm đến bài viết của bạn , cũng có thể 1 phần vì chúng tôi vô tâm , nhưng chúng tôi cũng có lí do của mình , ngay như tôi cũng ko vào ttvn mấy hôm nay vì lí do thi cử ,( tôi tin nhiều bạn khác trong box cũng thế ) , Ko phải chúng tôi ko muôn giúp mà chúng tôi ko biết bắt đầu từ đâu và như thế nào .
    Tôi rất mong Nguyen-ca cùng box 85 tích cực tham gia để làm cho những mảnh đời gần nhau hơn như câu tục ngữ " Lá lành đùm lá rách "
    Và tôi muốn hỏi Nguyet-ca hè sau khi thi xong tôi muốn tham gia công tác xã hội ( làm thanh niên tình nguyện ) thì tôi liên lạc ở đâu
    Cám ơn bạn @
    Con tim có bốn ngăn , một ngăn cho Gia Đình , một ngăn cho Bạn Bè , một ngăn cho Sự Nghiệp , ngăn còn lại dành cho cái gì đây ????
  6. nhoccon_dangyeu

    nhoccon_dangyeu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/11/2002
    Bài viết:
    195
    Đã được thích:
    0
    chỉ 1 từ để nói : sự khâm phục !!!
    mét sáu mộng mơ
    like i love you

Chia sẻ trang này