1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

người yêu nhớ lại quá khứ và............bỏ mình

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi manutd_4ever, 23/03/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. manutd_4ever

    manutd_4ever Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2006
    Bài viết:
    66
    Đã được thích:
    0
    người yêu nhớ lại quá khứ và............bỏ mình

    em vừa bị người yêu bỏ ! đùng 1 cái ! cực shock !
    cô ấy bảo ! cô ấy nhớ quá khứ là 1 người không tốt bằng em, ko yêu cô ấy bằng em ! em chẳng hiểu làm sao nữa ! cực shock ! em ko biết làm thế nào để vượtqua được nữa ! yêu nhau cũng đã được 1 thời gian. ko dài cũng ko ngắn nhưng đã gắn bó với nhau ! em thực sự ko biết phải làm ntn ? chỉ chờ 1 ngày cô ấy quên đi quá khứ và quay trở lại với mình ! chờ.....
  2. 272chip272

    272chip272 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/11/2007
    Bài viết:
    1.717
    Đã được thích:
    3
    nói thế thôi,đc 1 thời gian nghĩ lathịlf lại như bình thường.u cứ bên người ta thôi,cứ bình thường như chẳng có chuyện xảy ra.
    còn nếu hok thể bình thường lại đc thì sang nhà Tim Vỡ nhá
  3. funkylifehn

    funkylifehn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/02/2006
    Bài viết:
    1.164
    Đã được thích:
    0
    Đi kiếm em khác đi pác ạ,giờ pác ko chen vào đc đâu,nhưng theo kinh nghiệm thì 1 thời gian nữa chúng nó sẽ lại chia tay,gud luck
  4. AutumnOfU

    AutumnOfU Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2008
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    Còn có người thì cưa cẩm hẹn hò yêu đương một thời gian, tình cảm bắt đầu khá sâu nặng rồi, lại bảo là "Anh không quên được người yêu đầu tiên" và đề nghị chia tay. Vài hôm sau thì thấy quay lại với...người yêu thứ 2. Hèn thế là cùng. Thà cứ nói thẳng ra có khi mình còn đỡ khinh. Thề là không bao giờ tha thứ cho chuyện này. Cứ nghĩ đến hắn là thấy buồn nôn.
  5. Hibernation

    Hibernation Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2008
    Bài viết:
    446
    Đã được thích:
    0
    Quá khứ bao giờ cũng đẹp ,khổ thế chứ lị ! Mà cứ để quá khứ của nó trở thành hiện tại của nó thì mọi chuyện lại sẽ khác .
  6. phuonglanhou

    phuonglanhou Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2007
    Bài viết:
    152
    Đã được thích:
    0
    Giống mình...tình yêu đang đẹp tuyệt diệu dù biết là chàng vừa chia tay mối tình 7 năm gắn bó... Đến với nhau rất nghiêm túc, dẫn nhau về ra mắt 2 bên bố mẹ ...như thật rồi bỗng nhiên 1 hôm đẹp trời, 2 người đi chơi vui vẻ tình cảm bỗng chàng chợt nhớ người cũ, kể chuyện luyên thuyên làm mình nghẹn họng... đã vậy sau đó lại "nhỡ mồn" bảo rằng nhiều lúc ở bên e kỉ niệm cũ cứ hiện về...thế là cú quá...rỗi...chia tay mà chàng cũng chẳng giữ...bgiờ 1 năm rồi, chưa ai yêu ai,thỉnh thoảng vẫn hẹn hò nhau đi ăn tối hoặc ca fe nhưng ko nhắc lại chuyện cũ...chẳng biết ai nghĩ gì,mình thì vẫn xao xuyến khi chàng nhắn, gọi nhưng khi gặp lại thấy bình thường..chả hiểu nổi mình nữa...
  7. mike89

    mike89 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2007
    Bài viết:
    1.498
    Đã được thích:
    1
    tốt nhất là nên kiếm người khác bác ợ ! giờ e nó đang yêu mình mà còn nhớ về thằng khác để đến nỗi bỏ mình đc thì sau này có yêu ai nó cũng nhớ về some one else thì cũng thế cả thôi
  8. MAKLOVESB

    MAKLOVESB Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/02/2008
    Bài viết:
    150
    Đã được thích:
    0
    Giải tán đi cho lành. Trên đời thiếu gì gái để yêu.Cho em ấy cứ tha hồ mà nhớ thằng người yêu cũ, cứ để cho em ấy gặm nhấm. Mình thì chịu, đã đồng ý yêu nhau thì bỏ hết cái cũ. Nếu còn vương vấn thì cũng để trong lòng thôi, nói ra lắm chuyện. Chuyện cũ qua rồi, đạp một phát cho bay xa đi.
  9. lovely_sachi_85

    lovely_sachi_85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/12/2005
    Bài viết:
    2.575
    Đã được thích:
    0
    Thế là người ta không yêu bạn rồi!
    Thôi cố gắng, quên đi vậy!
  10. Mit_uot060784

    Mit_uot060784 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/10/2006
    Bài viết:
    835
    Đã được thích:
    0
    đừng nản nhé ,trong fút chốc cô ấy nghĩ như vậy thôi ,hiện tại mới là quan trọng ,qk chỉ là kn ,ko thể cấm cô ấy nhớ về qk nhưng rồi cô ấy sẽ hiểu hiện tại là quan trọng ,trong tình yêu luôn có sự so sánh ,bạn hãy kiên nhẫn và làm tất cả những jì để cô ấy vui và ko nhớ đến quá khứ nữa . may mắn nhé .

Chia sẻ trang này