1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

người yêu như thế này , liệu e có thể hay có nên giữ ko ?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi babysara, 19/01/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Khongco0

    Khongco0 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/01/2008
    Bài viết:
    2.039
    Đã được thích:
    0

    Thế zai em có thoải mái trong việc ăn mặc của em không ?
    Ví dụ :
    Váy vóc , áo hai dây , áo quây , trang điểm hoặc đầu tóc

  2. honeyNclover

    honeyNclover Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/12/2007
    Bài viết:
    2.088
    Đã được thích:
    4
    Bạn nhìn thẳng vào mắt anh í nói một câu (nghiêm túc)
    "Nếu em bảo em chỉ yêu một mình anh, và em rất trong sáng đúng mực trong các mối quan hệ cần thiết, anh có tin em ko?"
    Nếu trả lời "Có" ---> Vậy thì ko có lý do j anh phải nhảy thek lên với các mối quan hệ "cần thiết" và "trong sáng" khác của em cả!
    Nếu lấp lửng hay ko nói j ---> Tức là anh ko tin! Em thì ko thể yêu nổi 1 ng` em ko có chút tin tưởng hay yên tâm. Chắc anh cũng vậy nhỉ!
    Xong phim!
  3. thieubinh

    thieubinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/05/2005
    Bài viết:
    1.216
    Đã được thích:
    1
    Giờ bỏ Chí Phèo loạng quạng nó giết .
  4. iemlahunter

    iemlahunter Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/11/2007
    Bài viết:
    2.237
    Đã được thích:
    0
    Kiểu này dễ mà em vui đùa cùng con cún (jống đực) thì anh này cũng ghen mất
  5. saiyan_vegeta

    saiyan_vegeta Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    03/09/2004
    Bài viết:
    1.322
    Đã được thích:
    0
    Nghe mồm đàn bà làm gì, càng ko nên nghe 1 chiều
  6. Khongco0

    Khongco0 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/01/2008
    Bài viết:
    2.039
    Đã được thích:
    0
    Gen tuông chị nói thật nó là căn bệnh
    Căn bệnh đó không phải xuất phát từ sự tự ti vì mình kém hơn người mình yêu mà nó xuất phát từ tính hoang tưởng và suy diễn
    Nếu nặng quá nó thành như sự ám ảnh .Mà dẫn đến ám ảnh là khổ lắm , khổ cả người mình yêu và nhất là họ tự dằn vặt bản thân họ ..hao tổn sức lực gầy mòn đi đấy
    Có Zai nếu mà ở nhà không mà không nhìn thấy vợ là có vấn đề rồi mặc dù là cả hai cùng ở nhà

    Họ muốn là lúc nào ánh mắt họ tìm kiếm là cũng phải nhìn thấy vợ trong tầm mắt nghĩa là trong sự quản lý họ mới yên tâm

    Ví dụ :
    Anh ấy đang ngồi máy tính làm việc , anh ấy vẫn có thể quản lý quan sát mình từ chỗ đó .Nếu đưa tầm mắt thấy mình đang lúi húi lau chùi hoặc quét dọn hoặc ngồi đó đọc sách , xem tivi thì không sao ?
    Nếu không thấy là đi tìm ngay ..xuống dưới nhà tìm..mặc dù lý do đi tìm thì chẳng có lý do gì ? Tìm chẳng vì việc gì , tìm thấy yên tâm lên trên gác làm việc tiếp
    Nếu không tìm thấy thì tìm đến bao giờ thấy mới yên tâm , không thì không yên tâm .
    Hoặc giả dụ anh ấy biết em hay vào diễn đàn nào như ttvnol.com chẳng hạn khi em ở cơ quan .
    Anh ấy đi tìm bài em đọc , và nếu không tìm thấy nghĩa là ngày hôm đó em không online.
    Anh ấy sinh ra một sự ám ảnh rằng em đang ở ...a...b...c ...đang bận có chuyện gì đặc biệt hoặc đang đi chơi .
    Và rồi em sẽ bị tra hỏi đấy
    Đại loại như là , hôm nay ở cơ quan ngoan thế không vào diễn đàn chơi à ? Thế tại sao không vào chắc bận chuyện gì hay lại có anh bạn nào đến chơi phải tiếp đón
    Em có tin là có những người đàn ông như thế chăng
    Nếu tin thì bỏ ...không yêu được đâu ...khổ người ta và cũng khổ mình
  7. rainkute

    rainkute Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/01/2008
    Bài viết:
    1.501
    Đã được thích:
    0
    Hic!em mà bỏ zai này chắc ko yên ổn mà sống đâu nhỉ!thui lấy quách cho xong,đằng nào cũng chết rùi!
  8. Khongco0

    Khongco0 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/01/2008
    Bài viết:
    2.039
    Đã được thích:
    0
    Đàn bà cũng có người gen kinh khủng luôn
    Cô bạn chị , chị và một cô nữa đã từng phải đi làm Thám tử cho nó để xem có đúng Tối thứ 6 là zai nó đi đánh tennis sau đó đi uống bia ở quán đó không ?
    Nói nó không nghe
    Rủ nó đi chơi với mình nó cũng không yên tâm , cả buổi tối nó có đi với mình thì nó cũng nhấp nhổm xem zai nó đang làm gì
  9. newfym

    newfym Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    20/08/2007
    Bài viết:
    1.344
    Đã được thích:
    0
    Ghen quá nó hóa rồ
    Mà sao chuyện gì chị cũng có bạn liên quan nhỉ
  10. saiyan_vegeta

    saiyan_vegeta Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    03/09/2004
    Bài viết:
    1.322
    Đã được thích:
    0
    Ghen thì đàn bà với đàn ông mức độ đều như nhau, có chăng chỉ khác nhau về đối tượng chịu ảnh hưởng thôi

Chia sẻ trang này