1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Người yêu nói cần thời gian suy nghĩ.

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi lantistk, 26/06/2012.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. lantistk

    lantistk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/12/2007
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    Kính chào các anh chị em, mình là 1 mem mới.Mình rất cần được sự tư vấn

    Mình có quen 1 cô gái, lúc đầu nhận sư phụ đệ tử ( cô ấy nhỏ hơn mình 3 tuổi) sau này ngày mình càng thích cô ấy hơn. Đến 1 ngày mình nói mình thích em ấy, em ấy trả lời cũng thích mình. Em ấy nói thích mình hơn 1 người bạn và ko phải là tình cảm anh trai nhưng chưa đến mức yêu. Em vẫn ko nói gì, vẫn tiếp tục trò chuyện đi chơi với em ấy. Hai đứa htường trò chuyện về nhìu thứ, như nếu có yêu nhau sẽ làm gì, thậm chí đôi lúc còn bàn chuyện xa hơn.Hôm qua em có hỏi em ấy có đồng ý làm bạn gái em ko, cô ấy nói cô ấy cần thời gian để tin tưởng em.Cô ấy trước có quen 1 người người ấy thường giỏi nói hơn làm nên cô ấy chưa tin em lắm. Bây h các bác tư vấn em phải nên làm gì đây, cô ấy nói rất thích em nhưng chưa dám yêu .
  2. NguoiLaNiemDau

    NguoiLaNiemDau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/06/2012
    Bài viết:
    1.524
    Đã được thích:
    3
    Bạn đưa dữ liệu như này rất khó để tư vấn. Bạn hãy giới thiệu về mình và cô gái đó 1tý đi.
    Bạn có được lợi thế là sự tin tưởng của gái,gái muốn bạn hãy làm nhiều hơn nói. Hãy rủ đi chơi,đi dạo rồi cầm tay,ôm và hôn,hãy tặng quà đi. Hãy thể hiện bạn yêu ngta qua hành động chứ ko chỉ biết nói xuông.
  3. lantistk

    lantistk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/12/2007
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    Khó là hiện h cô ấy đang du học Mỹ.

    Mình là 1 nhân viên IT làm việc trong 1 khu du lịch, Cô ấy là con gái của 1 luật sư

    Mình và cô ấy quen nhau được 3 tháng, 2 người nói chuyện rất vui vẻ, có 1 lần mình kể về hoàn cảnh của mình so với nhà cô ấy ( nhà cô ấy rất giàu) thì cô ấy giận mình nói em ko quan tâm anh giàu nghèo, mình nói 1 hồi giận mình khóc làm mình phải năn nỉ.Cô ấy hỏi mình yêu cô ấy điểm nào, thực sư đây là 1 câu hỏi khó. Cô ấy hỏi vậy vì trước đây cô ấy có 1 bạn trai cô ấy nói với em răng " anh ta lúc làm bạn thì vui lắm khi làm người yêu thì hầu như cãi nhau liên tục". Cô ấy không muốn em và cô ấy như thế.
  4. lantistk

    lantistk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/12/2007
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    Tức nhiên mình hiểu nhưng hiện này cô ấy qua mỹ lại rồi hết năm sau mới về lại, mình có thể làm gì đây.chẳng lẻ đơn thuần gới quà sn noel ?????
  5. lantistk

    lantistk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/12/2007
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    hết năm sau tức đầu năm 2014.
  6. NguoiLaNiemDau

    NguoiLaNiemDau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/06/2012
    Bài viết:
    1.524
    Đã được thích:
    3
    Ca này có bác NBT vấn rồi,mềnh ngồi hóng thôi
  7. luckymanTHNC

    luckymanTHNC Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2008
    Bài viết:
    234
    Đã được thích:
    0
    hết năm sau tức đầu năm 2014 rồi tính đi bạn, giữ quan hệ bạn bè bình thường thôi

Chia sẻ trang này