1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Người yêu nói dối............

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi buon2008, 10/07/2009.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. buon2008

    buon2008 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/10/2008
    Bài viết:
    63
    Đã được thích:
    0
    Người yêu nói dối............

    Mình k thích ngưòi yêu mình uống nhiều rượu vì sức khoẻ của người yêu mình kém, uống say là mệt đến tận hôm sau.
    Vì vậy mỗi lần người yêu mình đi uống là mình thường k vui và dặn dò k được uống nhiều.
    Nhất là hôm nào uông say quá k về nhà được là mình tức điên lên.
    Mình biết thế là không đúng nhưng ......
    Hôm trước ng yêu mình uống rượu say, ngủ ở nhà bạn mà nói dối mình về nhà ngủ. mà kỳ lạ là vẫn có thể chat với mình làm mình cứ nghĩ là ở nhà thật.
    Giờ biết sự thực thật sự tức quá, còn người yêu mình thì đổ lỗi cho mình rằng em ghê gớm quá nên anh k dám nói thật. huhu
    mọi ngưòi cho mình xin vài nhận định với
  2. scarlet198

    scarlet198 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2003
    Bài viết:
    2.638
    Đã được thích:
    0
    nhận định :
    _tớ chưa thấy ai say mà có thể chat đc,chỉ có làm thơ hay làm văn đc thôi bạn a, vì thế lúc anh zai chat với bạn , lúc đó anh ta chưa say.
    _ ko biết sau những lần anh ta say thì ngoài tức điên lên bạn có làm gì anh ta ko , vd như đánh đập hay hành hạ ... chẳng hạn , nếu thế thì đúng là anh ta fải nói dối ko thì nói thật bị ăn đòn thì sao.
    _khó mà khuyên họ uống ít lắm nhất là trong bàn nhậu , cách tốt nhất là bạn nên tập uống để sau này đi với anh ta còn uống thay anh ta hoặc anh ta say quá thì bạn đưa anh ta về, khỏi lo anh ta ngủ lang .
  3. buon2008

    buon2008 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/10/2008
    Bài viết:
    63
    Đã được thích:
    0
    Tớ đồng ý với nhận định là anh ấy chưa say, tớ cũng k chưa thể giải đáp được thắc mắc này, nhưng đang cãi nhau nên tớ chưa hỏi. mà chat lâu và liên tục cứ không kiêu ngắt quãng 30ph một lần đâu, k hiểu ông ấy làm trò gì nữa, tính mình hay cả nghĩ. Nghĩ đến là muốn điên lên rồi.
    Tớ xin hỏi có đáng giận k
  4. scarlet198

    scarlet198 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2003
    Bài viết:
    2.638
    Đã được thích:
    0
    nóng giận mất khôn bạn a, cứ từ từ xem anh ý giải thích dư lào đã rồi tính tiếp
  5. x8

    x8 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    4.522
    Đã được thích:
    0
    Say mà vẫn chat bình thường thì nghi phết nhỉ Biết đâu đang ở 2N có 5F chờ bồ hay hàng tắm tranh thủ chat chit
  6. buon2008

    buon2008 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/10/2008
    Bài viết:
    63
    Đã được thích:
    0
    Tớ chỉ muốn mọi người nhìn nhận hộ tớ về việc nói dối của anh ấy có đáng giận k và anh ấy đổi lỗi cho tớ thế có quá đáng k? Còn việc anh ấy làm gì lúc chat với tớ thì đừng suy diễn lung tung. để tớ tự hỏi
  7. 050580

    050580 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/02/2008
    Bài viết:
    1.353
    Đã được thích:
    0
    Nam vô tửu như kỳ vô phong
    Cơ mà nói dối thì nên điều trị chứ để lâu thành bệnh
  8. naf007

    naf007 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/04/2009
    Bài viết:
    144
    Đã được thích:
    0
    Trời cái nói dối này cũng thường thui! Chú người yêu của em SK yếu nhưng lại dc cái nhiệt tình với anh em, như thế là anh ửng hộ cả 2 tay Mịa uống say thằng nào hôm sau chả mệt! Em quản lý nó chặt quá nó nói dối là phải, cẩn thận một ngày nó cho em Out vì dám can dự vào những chuyện quá bình thường như vậy
  9. ZARG

    ZARG Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/06/2003
    Bài viết:
    5.974
    Đã được thích:
    12
    He he, mình say còn chat ầm ầm ấy chứ.
    Bạn Scarlet hôm nào thử ko ?
    Mà đàn ông nói dối có gì là lạ đâu nhỉ ?? Giờ đang yêu thấy nói dối ghê gớm lắm chứ lúc lấy nhau ngày nào ko nói dối 1 câu khéo lại vật ý chứ.
    Mà chả hiểu người yêu đi uống rượu thì bạn tức cái nỗi gì nhỉ
  10. TungSpyLove

    TungSpyLove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2009
    Bài viết:
    111
    Đã được thích:
    0
    Mình đoán Bạn này ghê gớm quá đây mà.Ng.y bạn chắc cũng biết bạn là người hay cả nghĩ lên mới nói dối một chút(một chút thôi nhé) để bạn đỡ nghĩ ngợi ấy mà.Mà đa nghi quá cũng dễ tan vỡ hp đấy nhé.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này