1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Người yêu nói dối............

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi buon2008, 10/07/2009.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. phuduxixon

    phuduxixon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/12/2008
    Bài viết:
    1.015
    Đã được thích:
    0
    Úi giời ôi, chửi còn hay hơn bác ở trên
    Nhìn lá gan đen xì, lủng lỗ chỗ vì rượu và thuốc lá là em lại rùng mình
    Vote cho bác
  2. meomeotom

    meomeotom Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/03/2009
    Bài viết:
    1.241
    Đã được thích:
    13
    Thật. Bác tuy xấu chai nhưng được cái nói đúng...
    Mịa mấy thằng nát diệu . Hơn nhau gì cái đấy... Chúng mày soi gương thì mặt nhăn như giun vì chán nản (dù chả biết giun nhăn mặt như nào ), chứ đâu có được uốn éo trước gương xong cười mãn nguyện như tau
  3. nobitad1

    nobitad1 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/07/2005
    Bài viết:
    1.359
    Đã được thích:
    0
    bác này bức xúc quá, không nên chửi người khác như thế, nếu bác nói thế thì bác cũng nằm trong số những người nên bị chửi vì văn hóa ứng xử của bác rồi đấy.
    Thứ hai là mọi người chỉ nói đến chuyện uống rượu chứ không phải là nát rượu, hai vấn đề này hoàn toàn là khác nhau. Xã hội nhiều người uống rượu nhưng không phải ai cũng nát rượu. Đồng ý với bác là nát rượu thì đúng là đáng ăn chửi hê hê.
    @chủ topic:
    1. Say rượu thì mỗi người một kiểu, không nhất thiết phải là nằm gục li bì không thể đi lại, nói năng
    2. Người yêu bác say rượu mà vẫn lên mạng để chat với bác, như bác kể là chat liên tục thì chứng tỏ chỉ chat với một mình bác. Tức là nó say mà vẫn nghĩ tới bác thì còn kêu ca cái gì. Bình thường người khác đang say thì nó đã đánh một giấc rồi mai tính sau. Bác thích cái kiểu sau hơn à??
    3. Như mọi người đã nói, có mỗi cái chuyện ngủ ở nhà hay không thôi có gì ghê gớm đâu, mẹ nó còn không quản như bác nữa là ( Nếu nó đi lung tung thì thề rằng chẳng có thằng nào lại còn ol chat với người yêu cả tiếng đồng hồ hê hê).
    Mình cũng thích bia rượu nên đọc cái này bức xúc quá viết vài lời cho vui. Có động chạm ai thì xin bỏ quá cho
  4. De

    De Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2001
    Bài viết:
    4.688
    Đã được thích:
    0
    Mình không nghĩ là mình thiếu văn hoá, chắc cậu cũng rượu bia nên thấy có tí đụng chạm...he he...mình đang nói bọn nát cơ mà.
    Đã nói kỹ là uống bình thường chả sao vậy mà cứ giật mình thon thót vậy...rõ ràng là thằng cu của em chủ Top chắc không nát cũng gần nát....uống lần nào cũng say, say đến người yêu nó phát ngán, làm thế nhiều quá người yêu ngán đến nỗi phải nói dối, nói dối nhiều đến nỗi người yêu nó cũng phát hiện ra...vậy có gọi là uống chơi không..!?
    Nói chung là đàn ông thằng nào chả có lúc nói dối, nói in ít con gái nó còn tin, nói nhiều con gái nó phát hiện ra..đến lúc mất lòng tin thì khó lấy lại lắm...vì vậy đừng có phung phí các lần nói dối...mà cách tốt nhất là tránh đừng có để mình vào hoàn cảnh nói dối..thế có nghĩa ở đây là bớt say đi.
    Con gái nó chả phải mẹ các cậu nên nó chả có quyền quản lý, đúng, nhưng cứ đều đều con gái chúng nó phải sống trong thấp thỏp vì lo lắng...mối nguy gần thì thằng người yêu say có về nhà an toàn hay lại ôm cột điện...xa thì tim gan phèo phổi có hại gì không..hoặc quyền lợi sát sườn là thận yếu lũ chúng nó cũng thiệt....đấy..cứ để người yêu mình sống trong thấp thỏm thì đành lòng không. Mà bảo lũ con gái là "em kệ mẹ anh, em không phải lo cho anh" vậy thì còn gì là yêu.
    Đặt vấn đề ngược lại thế này, gái mà đi chơi rồi nói dối, lòi ra các cậu mà túm được dù chỉ một lần, chắc các cậu treo gái lên tẩn cho một trận ý chứ.
    Kết một câu: đừng bao giờ lộ cho con gái biết 2 bộ mặt trên của thằng đàn ông, đó là say rượu và nói dối. Có làm thì nên khéo và kín.
  5. ggbite

    ggbite Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2005
    Bài viết:
    981
    Đã được thích:
    0
    iem ngoan, em không nát rịu. vote* cho iem đi
  6. lubu8x

    lubu8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2009
    Bài viết:
    323
    Đã được thích:
    0
    Bác bây h nói chuyện có vẻ triết lý quá đấy .... Em nghĩ bác nhầm mất đề tài rồi........... ở đây không tranh cãi nát hay không nát...... bác thích đề tài bia rượu pm em.... em sẽ gửi bác cơ số bài về tác hại bia rượu.....
  7. hohadu

    hohadu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2008
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    0
    còn hát hay nữa cơ
  8. nobitad1

    nobitad1 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/07/2005
    Bài viết:
    1.359
    Đã được thích:
    0
    Hoàn toàn đồng ý với bác hê hê. Bác viết thế người khác dễ đọc và dễ tiếp thu. Hôm nào mời bác đi uống bia cái nhỉ .
    Cảm ơn mọi người đã góp ý cho chủ topic, chủ đề có lẽ nên dừng lại tại đây thôi nhỉ.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này