1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

người yêu nói ngọng :((

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi emcun, 20/08/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. emcun

    emcun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/12/2005
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    người yêu nói ngọng :((

    e có tâm sự này mong cả nhà vào giúp với ah,

    Số là người yêu e mọi mặt đều tàm tam chấp nhận, duy chỉ có 1 điều là anh này nói ngọng l, n ạ. Mà tính e thì lại ghét nhất là chuyện này, vậy e phải làm thế nào bi h ah??

    Làm thế nào để góp í 1 cách tế nhị cho họ hiểu và sửa được bây giờ.
    E cũng biết việc sửa là ko đơn giản nhưng cũng ko phải là ko làm được phải ko ạ.
    Hơn nữa anh này rất gia trưởng, khó tính nên e đang ko biết nên bày tỏ nỗi lòng mình thế nào cho phải đây ah.
  2. extraordinary_gemini

    extraordinary_gemini Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2004
    Bài viết:
    9.079
    Đã được thích:
    0
    nói chung là chị thấy tật này hơi khó sửa em ạ, lớp chị ngày xưa có bạn cũng như vậy, học 4 năm cô giáo sửa cho bao nhiêu lần, cả nhẹ nhàng cả mắng mà vẫn ko xong ( bọn chị học English nên phải nói suốt ngày ), hôm nào mát giờ thì bạn ý ko nói gì, hôm nào nóng tính thì bạn ý cáu um lên ( tại lớp chị cũng trêu nhiều). Mà nguời iu của em lại gia trưởng thì lại càng khó, những người như vậy ko muốn người khác đề cập đến khuyết điểm của mình, em thử từ từ nhẹ nhàng góp ý với anh ý xem sao ?
  3. thanhxinhdep

    thanhxinhdep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2005
    Bài viết:
    2.431
    Đã được thích:
    1
    hồi trước tớ cũng ko thích người nói ngọng tẹo nào. Nhưng từ hồi chơi với 1 anh nói ngọng l,n ( ở hdương ) thì tớ lại chỉ thấy anh ý hay hay chứ ko để ý gì đến chuyện nói ngọng.
    Nếu anh nhà ấy thỉng thoảng mới nhỡ mồm thì chắc cũng ko có gì nghiêm trọng đâu, kệ anh ý ấy ạ
    nếu anh ấy bệnh nặng ( tớ nghĩ chắc khả năng này nhiều hơn nên ấy mới fải lên đây gào thét) thì ấy có cố cũng khó
    Cho nên theo tớ tốt nhất ấy đừng để ý đến nó nữa dù sao thì trong câu anh yêu em nó ko dùng đến l.n nên ....
    Thỉng thoảng thấy anh ấy nói ngọng thì vừa nhăn nhở vừa góp ý kiểu đùa đùa xem sao vậy
  4. BOLAKHOI

    BOLAKHOI Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2005
    Bài viết:
    147
    Đã được thích:
    0
    Nắm anh thế?
    Chết cười dân mình, chả ai nói chuẩn cả nhưng xoi nhau từng ly từng tý, nhất là ai nói ngọng l, n.
    Đất có lề, quê có thói, mấy cô chú học Sư phạm da, về Hưng Yên vẫn nói ngọng như thường.
    Thế này nhé, em tập làm cô dáo, dụ khị anh ta tập diễn Striptease, mỗi lần anh ta nói chuẩn là 1 lần được vẫy đuôi hý hửng.
  5. lovelyloveforever2003

    lovelyloveforever2003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2003
    Bài viết:
    5.426
    Đã được thích:
    0
    những anh lói ngọng nà cái nưỡi dẻo nắm đấy các bác ạ ,
  6. mtuan74

    mtuan74 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/12/2005
    Bài viết:
    398
    Đã được thích:
    0
    Để thay đổi được đàn ông thì em phải biết chấp nhận họ đã. Rồi từ từ thay đổi em ah.
    Làm cô giáo là phải kiên nhẫn em ah. Hay là em thử nói ngọng làm mẫu để anh ta thấy lạ tai như thế nào.
    Nói chung là khó đấy, thói quen này có từ nhỏ mà. Nếu sống trong môi trường nói tiếng Việt chuẩn như ở HN thì có thể sửa, chứ nếu sống và làm việc ở môi trường mọi người đều nói ngọng thì bó tay.
  7. hoangnt149

    hoangnt149 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/04/2003
    Bài viết:
    1.498
    Đã được thích:
    0
    Em cũng có dứa ban cấp 3 bị tật ấy, sửa cho nó mãi không được, lúc nào nó nhớ ra thì ok không thì đâu lại hoàn đó. Đấy là tật vì từ bé đã học các ông giáo bà giáo cũng l,n nẫn nộn thì nàm sao mà không ngọng được ạ. Tuy có hơi quá đáng nhưng em thấy nếu xét tuyển ngành sư phạm thì nên có xé ttuyển cả phát âm nữa ạ, không thì sau này con em cũng "níu nô" thì chết.
    Đấy là ngu ý của em nếu có ai khó chịu thì cũng đành vậy .
    Được hoangnt149 sửa chữa / chuyển vào 03:08 ngày 21/08/2006
  8. nhoc1985

    nhoc1985 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/07/2006
    Bài viết:
    2.521
    Đã được thích:
    0
    Hồ ồ.......Đã khó tính lại còn gia trưởng, thêm phần"lói" ngọng nữa mà lại bảo là" mọi mặt đếu tạm chấp nhận được". Thế nà thế lào nhỉ???? Mà lói chung nại nà, cái tật nói ngọng lày sửa khó lắm. Bạn em cũng nói ngọng các bác ạ. Em cũng sửa cho ló mà chỉ được 40% thôi. Tức nà nhé, khi "lào" mà l"ó "ý thức về việc phát âm thì nó không ngọng, mà khổ lắm cơ, lói thì ai mà để ý đâu, cứ nghĩ là lói, ai lại còn "nập" trình trước xong rồi mới nói đâu. Cứ từ từ chắc là được, Bác chịu khó rèn khoảng 10 năm gì đấy là OK à. Mà cái quá trình rèn luyện cho Rai nhà bác á, sẽ có nhiều phen buồn cười đáo để, vui phết đấy bác ạ. Have Fun and Gud Luck nha
  9. bup_be_o_tinh_yeu

    bup_be_o_tinh_yeu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/03/2002
    Bài viết:
    4.551
    Đã được thích:
    0
    Khó có thể bắt buộc người đàn ông thay đổi hoán toàn theo ý của mình đc, như mtuan74 nói, đầu tiên bạn phải biết chấp nhận con người thật của người ta, sau đó sửa chữa, thay đổi từ từ sao cho người ta vẫn là người ta chứ ko phải là 1 con rối
    Với những người gia trưởng, bạn nên dùng cách mềm mỏng mà nói với họ, ko nên nữa đùa nữa thật, nguy hiểm à ... Kinh nghiệm bản thân nè, lựa những lúc thân mật chỉ có 2 người với nhau - ví dụ đi dạo hay ngồi hóng gió - nắm tay anh ta, đầu dựa vào vai, thủ thỉ bên tai anh ta ...
  10. Kumochan

    Kumochan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/07/2006
    Bài viết:
    485
    Đã được thích:
    0
    Đồng ý, đồng ý, bạn nên chấp nhận con người thật ấy, đã yêu nhau thì nên yêu tính cách rồi từ tình yêu mới sửa chữa dần những khuyết điểm cho nhau. Nếu đã yêu nhau roài thì anh ý sẽ sửa theo ý bạn ngay thôi

Chia sẻ trang này