1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

người yêu nói ngọng :((

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi emcun, 20/08/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. thanhxinhdep

    thanhxinhdep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2005
    Bài viết:
    2.431
    Đã được thích:
    1
    em lại nghĩ đã chấp nhận là chấp nhận luôn, chứ cứ ôm mộng mai sau anh ý sẽ sửa thì sẽ lại thất vọng thôi.
    Bệnh này nan y phết đấy ạ
  2. hmphongvu

    hmphongvu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/02/2002
    Bài viết:
    1.911
    Đã được thích:
    0
    Ông nào mà nói ngọng là cũng khó làm sếp đấy, mỗi lần nói bọn trẻ con nó lại cười thầm trong bụng cho, mệt phết. Hơn nữa nói ngọng thì ko diễn thuyết trước đám đông một cách tự tin đc. Bảo thế là ông kia sợ phải sửa ngay. Nói chung chỉ cần đủ quyết tâm thôi, sửa được hết, yên tâm ^^
  3. heavenly_messenger

    heavenly_messenger Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/08/2006
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    Hic!!! Em nghe đứa nào nói ngọng là rợn hết cả tóc gáy...
  4. enzogoy

    enzogoy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/05/2003
    Bài viết:
    541
    Đã được thích:
    0
    Chia tay đi em nếu em không chấp nhận được cái nói ngọng của anh ta.
    Nếu em thật sự yêu anh ta thì không nên chấp nhất như vậy. Đừng có nói là anh ta khó tính và gia trưởng nhé, với cái suy nghĩ thay đổi một người khác của em thì không bao giờ thực hiện được rồi. Em đừng hy vọng thay đổi được ai, hãy đi kiếm một người nào mà em vừa ý rồi hẳn quen.
    Đổi ngược lại nếu anh ta bảo em thay đổi 1 trong những thói quen của em, cảm giác của em sẽ ra sao? Ví dụ em thích ăn mặc hơi fashion 1 chút, nếu anh ta bảo em thay đổi mặc đồ như dân quê, em sẽ ra sao? Có chịu mặc những bộ đồ quê đó cùng anh ta dạo phố Hà Nội không?
  5. Cafe_Link85

    Cafe_Link85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/05/2006
    Bài viết:
    665
    Đã được thích:
    0
    Nói ngọng cũng hơi khó chịu với đối phương tiếp chuyện thật đấy nhưng ko đến nỗi phải...bỏ ngừơi ta đâu bác ui.Dần dần tập dần cho ngta quen,bác cố gắng nói giọng thật chuẩn vào.Rồi sẽ ok thôi mà,nhưng mà em là em chỉ ghét nhất cái tính Gia trưởng thoai
  6. khanhlinh85

    khanhlinh85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2006
    Bài viết:
    2.724
    Đã được thích:
    0
    nguy nguy, phải sửa thôi, chứ chả lẽ lại nói : ai nóp ju à????
    hỏng.........
  7. khanhlinh85

    khanhlinh85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2006
    Bài viết:
    2.724
    Đã được thích:
    0
    đính chính, khanhlinh85 không bán gấu , kẹp tóc bao giờ. mà số điện thoại ai thế nhỉ?
  8. yukihide_mori

    yukihide_mori Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/10/2003
    Bài viết:
    639
    Đã được thích:
    0
    Có lẽ là không sửa được đâu.
    Mà có ku người iu nói ngọng còn chấp nhận được, chứ vô phúc iu phải anh nói lắp mới khổ cơ..., hị hị...
  9. chaymatdep

    chaymatdep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/07/2006
    Bài viết:
    864
    Đã được thích:
    0
    Lói ngọng à..........em nè.
    Cũng dân nói ngọng chính gốc đó, ngày ở nhà thì chả biết mình nói ngọng, từ khi vào đh, học ở tít trong nam mới thấy mình ngọng. Thật ra lúc đầu thấy cũng phình phường không ngại lắm nhưng càng về sau càng thấy ngại khi mình nói ngọng nên mới quyết tâm sửa.
    Lói thật về cái chuyện lày í thì do từ nhỏ sống trong môi trường ai cũng ngọng nên ngọng theo ngay cả mấy thầy cô giáo cũng vậy tui vẫn nhớ cô giáo có nói là: "khi đọc chữ nờ cao thì cong cái nưỡi nên" (mà chỉ ngọng trong lời nói chứ viết thì không bị sai chính tả đâu).
    Chuyện sửa thì thực ra cũng không phải là dễ bởi tới lúc này rồi thì lưỡi của họ đã bị "cứng" mất rồi, ở lưỡi đã được định nghĩa nàm việc chứ không có khái niệm làm việc, mới đầu sửa thì hơi khó chịu một chút do nói cứ phải chú ý từng câu từng chữ nhưng một thời gian sau nó quen là sửa được thôi.
    Nghe bạn gì ở trên nói có bạn trai mắc nói ngọng mà lại có tính gia trưởng thì hơi mệt đó, chắc bạn không khuyên được đâu, khuyên có khi làm anh ta thấy bực mình rồi tức đá cho bạn một phát thì sao. Giờ tốt nhất là anh ta được học hay làm việc trong môi trường không có ai nói ngọng, có mình anh nói ngọng anh sẽ tự ái và sửa dần được.......Khoảng 2 năm là ok.
    thế thôi nhỉ
    chúc thành kông nha.
    à sửa chữ l,n còn dễ chứ mấy người khu trong này ngọng a thành e mới khó sửa.
  10. fragileheart82

    fragileheart82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/07/2005
    Bài viết:
    161
    Đã được thích:
    0
    Chào bạn!
    Mình xin chia se một chút về vấn đề này nhé. Chả là người yêu mình cũng bị khó phát âm chữ "n", mình nghe không hề thấy khó chịu chút nào mà thậm chí còn thấy rất đáng yêu nữa nhưng vì anh ấy là giáo viên nên mình đã phải nhắc anh ấy sửa. Lúc đầu mình cũng thấy rất ngại vì sợ nói ra anh tự ái nhưng mình cứ thỉnh thoảng nhắc anh rất nhẹ nhàng và nói hẳn với anh là ai cũng có tật xấu, vấn đề là cần biết để sửa. Lúc đầu anh thấy rất tự ti khi mình nói ra nhưng về sau anh bắt đầu nghe mình. Mình và anh mỗi ngày tập nửa tiếng để anh phát âm chuẩn hơn. Thật là may là khi về nhà anh cũng thường xuyên tập và đã tự tìm cho mình cách phát âm đúng. Lúc anh khoe với mình, mình cảm thấy rất vui và thấy rất tự hào về anh. Anh là người không hề bảo thủ và biết lắng nghe. Anh đã nói với mình: anh thấy em nói đúng nên anh đã cố gắng sửa.
    Mình hy vọng bạn sẽ đủ tế nhị và khéo léo để giúp người yêu sửa được tật đó. Đã yêu nhau rồi thì nên chia sẻ với nhau, đừng ngại nhé!
    Chúc bạn thành công.

Chia sẻ trang này