1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

người yêu nói ngọng :((

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi emcun, 20/08/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. dragonrong

    dragonrong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2004
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    0
    Vụ này đúng là nan giải đấy các bác ạ. Trước Tôi cũng bị nhưng sau sửa được không mất nhiều thời gian lắm, miễn là phải ý thức được việc mình làm thôi. Bây giờ người yêu Tôi cũng bị như thế. Nói mãi rồi nhưng cứng đầu không chịu sửa mình cũng đành potay.com. Nghe nhiều khi cũng thấy buồn cười nhưng vì mình yêu nên không thấy khó chịu gì. Chỉ sợ sau này có baby rồi nó cũng bị ngọng theo thì tèo con mèo đây. Khó giải quyết thế chứ.
  2. imissum

    imissum Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/11/2005
    Bài viết:
    3.102
    Đã được thích:
    0
    Đúng là lời các cụ xưa nói cấm có sai. "Ghét của nào trời trao của nấy", hix. Nhưng đã yêu vào rồi thì đành phải yêu luôn cả cái tật đó thôi bạn à. Những người nói ngọng thường không nhận ra là họ bị ngọng đâu. Tớ có đứa bạn thân người Hải Phòng, mỗi khi gặp cười nó suốt, chỉnh cho nó hoài mà nó có sửa được đâu. Ăn vào máu rồi nên khó lắm. Trừ phi người ta có ý thức để sửa thì may ra còn có nước cứu vãn. Nhưng mà chàng của bạn lại gia trưởng, khó tính thế thì cũng khó lựa lời. Hay là bạn cứ thử thẳng thắn nhận làm cô giáo cho chàng xem ý chàng thế nào. Nếu chàng vui vẻ nhận lời thì tốt quá rồi. Bởi ba cái chuyện l, n này cứ phải sửa trực tiếp mà cũng phải "trường kỳ kháng chiến" mới may ra thắng lợi được.
  3. Thay_Dong_va_Van_Anh

    Thay_Dong_va_Van_Anh Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    24/08/2006
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    0
    Người lói ngọng lại yêu người nói thõi. Không có người hoàn hảo, mà hãy học yêu người khác một cách hoàn hoàn như vậy sẽ không còn băn khoăn nữa. Tiên trách kỷ hậu trách nhân. Việc em gái ở đây băn khoăn cũng là một lỗi lầm cần phải sửa.
  4. ktshoangdung

    ktshoangdung Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/06/2006
    Bài viết:
    116
    Đã được thích:
    0
    Hehe
    Biết điểm yếu và cố gắng mà sửa thì mới tiến bộ dc,chứ cứ gia trưởng (1 tính xấu ) ,rồi kêu "ông mày thế đấy,mày yêu thì phải chấp nhận chứ " thì chết .Sau nó cờ bạc,rươu chè,trai gái,cũng ko dám nhắc mà lại lên đây kêu ca hay sao?
    Yêu em thì phải cố gắng sửa lỗi đó chứ,lỗi nhỏ thôi mà ko sửa dc à?
    Nói ngọng mà nhất là dùng ngoại ngữ,khi nói chuyện với người nc ngoài,nói trước công chúng hay ở những chỗ quan trọng sẽ là hình ảnh ko dc tốt lắm. Còn nếu làm nông dân hay nhân viên bình thường thì ko sao,ko cần phải sửa đâu em ạ,cứ bảo tồn bản sắc văn hoá của địa phương đi em
  5. ice_lips

    ice_lips Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2004
    Bài viết:
    561
    Đã được thích:
    0
    Không được đâu, thời đại nào rồi mà còn nói ngọng. Tớ ghét nhất cái tật nói ngọng và viết sai chính tả, chẹp. Muốn làm ăn nhớn thì ko được phép ngọng. Xem xem mấy ông cốp có ông nào dám nói ngọng không? Đợt trước có thằng kưa tớ, cũng khá khẩm, mỗi cái tật nói ngọng, mà ko phải ngọng l với n đâu, chỉ ngọng anh thành ăn thôi, mà tớ cho ra rìa đấy. Sửa cái nói ngọng đâu có khó gì, quyết tâm là làm được hết. Về bảo bạn trai sửa đi, không là em nghỉ chơi đấy!
  6. Thay_Dong_va_Van_Anh

    Thay_Dong_va_Van_Anh Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    24/08/2006
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    0
    Các em gái ở đây chắc không có có em nào hoàn hảo cả. Nếu người yêu các em bảo rất khó chịu với mấy cái không tốt của các em thì các em có ngoan ngoãn sửa ngay không? Hay lại bảo là người yêu gia trưởng, khó tính? Tiên trách kỷ hậu trách nhân.

Chia sẻ trang này