1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Người yêu ơi anh hãy có 1 TY trân thành.....

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ 1987-1989 Hà nội (87-89 Club)' bởi alone_black_cat, 01/12/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. alone_black_cat

    alone_black_cat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/10/2003
    Bài viết:
    185
    Đã được thích:
    0
    Người yêu ơi anh hãy có 1 TY trân thành.....

    Nếu người hùng trong mơ đã chẳng đến bên em
    Nếu em cảm thấy buồn?
    Em thấy cần một ai kia bên cạnh
    Nếu em đang phải xa người mình yêu?
    Em thấy mình đơn lạnh
    Nếu em gọi điện mà?
    Bạn bè em chẳng ai có ở nhà
    Em có thể trốn chạy, nhưng nào thể vượt qua
    Những cơn bão lòng, những đêm dài đơn độc
    Nhưng anh sẽ chỉ cho em nhận ra số phận
    Rằng những gì tốt đẹp nhất trên đời?
    Nào phải mất tiền mua
    Chorus:

    Nhưng nếu lòng em muốn khóc
    Hãy ngả đầu lên vai anh mà khóc nghe em
    Nếu em cần một người thực quan tâm đến em
    Nếu lòng em buồn? con tim em giá lạnh
    Khi ấy một tình yêu chân thành có thể làm được gì
    ...Anh sẽ chỉ em xem

    Nếu bầu trời với em chỉ một màu tăm tối
    Hãy cho anh hay?
    Bởi nơi nào đó trên thiên đường là chỗ của chúng mình
    Dù với em thiên đường có ngàn xa, xa lắm
    Hãy gọi tên anh, anh sẽ giúp em đến nơi ấy? cùng anh

    Nếu màn đêm phủ lên em bao giá lạnh, u buồn
    Nếu mỗi ngày qua, bao khó khăn vẫn ngăn em cất bước
    Anh sẽ vẫn mãi luôn bên em, cùng hướng về phía trước
    Anh hứa đấy, anh sẽ chẳng khi nào lẩn trốn đâu em

    (Chorus)

    Những gì một tình yêu chân thành có thể làm được
  2. vi_an_ninh_to_quoc2

    vi_an_ninh_to_quoc2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/09/2004
    Bài viết:
    1.747
    Đã được thích:
    0
    Cái gì thế ?
  3. BANH_MI_CHAY

    BANH_MI_CHAY Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2003
    Bài viết:
    4.102
    Đã được thích:
    0
    Dịch chưa được hay lắm.... Được cái thoát ý....^_^....
  4. mhg_b2

    mhg_b2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/01/2004
    Bài viết:
    752
    Đã được thích:
    0
    Chân thành chứ ạ .....
  5. toxicgirl_1712

    toxicgirl_1712 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2004
    Bài viết:
    855
    Đã được thích:
    0
    cry on my shoulder... ờ cũng được
  6. alone_black_cat

    alone_black_cat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/10/2003
    Bài viết:
    185
    Đã được thích:
    0
    sao mà buồn thế.....Cái gì đã qua thì nên để nó qua đi thôi,vẫn biết yêu là sẽ đau mà sao ta vẫn cứ yêu.Người đến rồi người đi cuối cùng chỉ là mình tôi.Thường thì trc khi kết thúc 1 câu chuyện người ta hay nghĩ đến lúc bắt đầu....Khi có 1 cái gì đó vẫn thường bên cạnh người ta sẽ ít biết điều đó quan trọng thế nào.Tôi ko biết cách giữ những người mà tôi yêu thương,nhìu lúc chẳng hiểu là mình cần gì nữa,tình cảm cũng vậy lúc nào cũng thấy bị tổn thương nên chẳng dứt khoát đc việc gì,vẫn biết mình đã nói thì phải có trách nhiệm nhưng đôi khi mọi việc ko dễ như người ta vẫn tưởng.hixxx.Chẳng tin đc ai,bạn bè hay người yêu như nhau cuối cùng từ trc đến giờ mình luôn phải khóc 1 mình.Cái gì bỏ chẳng dễ giữ đc hay ko mới khó,cảm giác khó diễn tả ghê,ai cũng dễ dàng nói yêu để rồi sau đó cũng quên nhanh như lúc họ đến.Có những vết thương sẽ chẳng bao giờ hết,tôi cũng biết những người đến với tôi chẳng ai thật lòng như lời họ nói,cũng chẳng sao,vui vẻ là đc dù chỉ là như đóng kịch với nhau.Những thứ là của mình thì sẽ luôn như vậy,đi rồi thì sẽ phải quay lại còn nếu ko cố giữ thì ích gì.Cái mới lúc nào chẳng vui vẻ hơn cái cũ,mới thì lạ,tôi cũng là 1 người ham vui,tôi chẳng thich phải yêu trọn 1 người nhưng chỗ cuối cùng để mình dừng lại là đâu nhỉ?Tôi ko dịu dàng,ko hiền,ko tình cảm lúc nào cũng lo lắng,có ai chịu chấp nhận kiên nhẫn yêu tôi.Hôm nay tâm trạng phết,bít phải nghĩ gì bây giờ,ghét nhất cái gì cứ lặp đi rồi lặp lại.Cuối cùng tôi là gì nhỉ?Ai ở cạnh thật sự thấy mệt mỏi ư?Chẳng nhớ có bao nhiu người nói với mình như thế,mình bít tại mình sống quá nặng tình cảm.Mọi người ko thích ở bên cạnh mình từ 2 năm nay chẳng còn thấy ngạc nhiên nữa,nói đúng hơn là chẳng còn cảm giác.Tôi đã tin bạn yêu tôi dù tôi thế nào hay tôi ra sao,bạn sẽ giữ tôi là của riêng bạn nhưng tôi chợt thấy tôi thật ngốc,tại sao tôi lại phải tin bạn,bạn nói sẽ ko để tôi buồn,lúc tôi khóc dù tôi ở đâu cũng sẽ chạy đến ôm tôi nhưng chưa bao giờ tôi thấy bạn thưc hiện đc,1000 con hạc bạn gấp đc bao nhiu con rồi?Và giờ thì bạn lại còn lặp lại chuyện mà tôi đã quên,bạn muốn chắc chắn với tôi rằng tất cả kết thúc rồi hả?Cảm ơn.Bạn cũng như người ta nói tôi đừng bao giờ bỏ bạn nhưng bạn cũng để mọi chuyện diễn ra như thế.Nhìn lại tôi mới thấy thưc ra tôi chẳng yêu ai,tôi thích mọi người ở cạnh tôi thôi,tôi sợ 1 mình,sợ cảm giác bị bỏ rơi.Tôi thay đổi nhìu quá,ngày xưa nghĩ chuyện gì cũng đơn giản,mau quên.Thực ra tôi ko trách bạn cũng chẳng giận mà chỉ buồn vì thêm 1 người nữa ko thật lòng yêu tôi,bạn thích có nhìu em thì tôi cũng có thể như thế,tại sao ngay từ đầu ko nói,tôi chẳng là gì mà.Bạn có thể vui vẻ khi ko có tôi bên cạnh nữa,bạn dễ dàng quên vì sao?vì tôi chẳng khác bất kì ai,chán thì chẳng cần nữa,bạn đã bao giờ yêu mà ko thể bỏ nổi.Tôi với bạn có điểm chung nhưng ko hợp,bạn có bao nhiu em thì tôi cũng đâu kém nên ngay từ đầu chẳng bao giờ tôi nói ko thích bạn như thế nhưng tôi và bạn cuối cùng lại chẳng là gì,vẫn bít là như thế nhưng tôi có với bạn nhìu thứ quá,bạn nghĩ chỉ là bình thường nhưng điều đó với tôi quan trọng,tôi muốn chia tay nhưng muốn cả bạn phải giữ tôi,buồn cười thật.Thôi bạn cứ tiếp tục cuộc sống của bạn,tôi vẫn thế,tôi chẳng cần biết bạn đã từng hay hết yêu tôi vì thấy thế là đủ.Nếu đã chưa thật lòng thì coi như chưa bao giờ có gì,từ đầu thế nào thì giờ là như thế,bạn cũng muốn như vậy mà sao phải nhìn nhau xa lạ,hôm tôi đau lòng nhất đã gọi đt cho bạn nếu co 1 lần nữa tôi sẽ lại gọi kể chuyện bạn nghe nhé!Cảm ơn lời chúc bạn dành cho tôi,chưa ai chúc tôi như thế cả,đặc biệt phết.Nghĩ nhìu làm chi cho thấy mệt,ngẫm nghĩ lại thấy mình hâm thật,mỗi lúc 1 kiểu,thay đổi lung tung,chán.Mà mình thấy dạo này mình hơi lẳng lơ thì phải,bình thường mình yêu ghét rõ ràng lắm cơ mà nhỉ?hoooo.Chà,sắp noel,ai sẽ nhớ đến mình đây!!! hiiiii.
  7. vi_an_ninh_to_quoc2

    vi_an_ninh_to_quoc2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/09/2004
    Bài viết:
    1.747
    Đã được thích:
    0
    sống và yêu như thế ... thì mãi mãi sẽ bị bỏ rơi ... tôi vẫn đang đi tìm một tình yêu cho mình ...
    tình yêu là gì nhỉ ? chia tay em Hà cách đây từ 2 năm, nhưng giờ vẫn nhớ, thỉnh thoảng vẫn đến gặp nhau vui vẻ, thậm chí Tết vừa rồi, hai đứa còn ở bên nhau cả một ngày như hồi trước yêu nhau... có lẽ đó là tình yêu thật ... và có lẽ tôi sẽ còn nhớ tới cô ấy một thời gian dài nữa ...
    Một lần vấp ngã, giống như chấn thương (đá bóng nhiều quá bị nhiễm rồi), cũng pải mất một thời gian mới lành được ! 2 năm qua chắc đã thừa rồi, nhưng vẫn chưa gặp ai cả , bạn bè đứa nào cũng có ny, đi chơi hơi buồn, nhưng ko pải vì thế mà nóng vội, rồi sẽ có ngày ...
  8. iulamtruong

    iulamtruong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/10/2004
    Bài viết:
    1.233
    Đã được thích:
    0
    Hix.... sao dạo này... mùa j` thế. Lắm người hoài niệm yêu đương vật. Em.... sau 1 hồi vật lộn với hạnh phúc, sau 1 time dài đấu tranh để đi tìm tình yêu....... Roài rút lại là... cái j` đến roài sẽ fải đến. Cái j` đã là quá khứ roài thì nó sẽ mãi là quá khứ. Chẳng níu kéo, thay đổi đưọc j`. Mà cuối cùng yêu để làm j` chứ? Để tìm thấy hạnh phúc? Nhưng hạnh phúc đâu phải như thế? Yêu vào roài, đứa nào cũng ca thán, than vãn. Đến khổ. Lắm lúc cãi nhau với người yêu. Thì thoai roài..... như 1 người điên luôn. Ko kiềm chế nổi. Yêu vào.... chuốc nhiều bực mình ko đâu..........
    Vớ vẩn thật
    Thế mới biết hội độc thân. Có tác dụng vật.......
  9. BANH_MI_CHAY

    BANH_MI_CHAY Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2003
    Bài viết:
    4.102
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua, trước khi đi ngủ, tớ chek lại tất cả những tin nhắn của ấy...... Muốn gọi ấy ngay lúc đấy chỉ để nói tớ xin lỗi ấy thôi.... Ấy biết không??? Tớ thấy tớ tệ lắm, mà ấy cũng biết mà, tại sao lại làm tất cả những việc ấy vì tớ..... Thui, mình nói với nhau cũng nhiều rồi phải không? Giờ chắc cũng chẳng còn gì để nói nữa.... Tú Anh ơi.....^_^..... mình vẫn là bạn nhé.... Hi hi, để tớ còn del topic này đi nào.... Ghét thật !!! Viết có mỗi cái từ Chân thành cũng sai chính tả...... ^_^ !!!!
  10. alone_black_cat

    alone_black_cat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/10/2003
    Bài viết:
    185
    Đã được thích:
    0
    Tại sao phải del đi.Tớ chẳng bao giờ thích nghe ai xin lỗi.Tớ chưa bao giờ trách hay giận,tớ đã ko yêu thì đành để người khác thôi,đôi khi tớ ko kìm chế đc cảm xúc nên nói hơi nhiều,quên đi rồi lại phải nhớ cũng đau lắm.Ấy đừng làm gì để cuối cùng nhìn lại mình chẳng còn gì,mỗi người chỉ có 1 trái tim để dành trọn vẹn cho 1 người,mình làm người khác vui vẻ cũng là làm cho mình hạnh phúc.Có vì ấy làm gì đâu,nếu tớ đã yêu ấy với tất cả sự quan tâm,chăm sóc,nếu tớ hiểu ấy hơn thì đã chẳng bao giờ có kết quả này.Hix,dù sao thì chuyện cũ chẳng nhắc,tớ cũng ko tốt,lần sau khi yêu 1 ai nhất định phải thật sự yêu mới nhận lời,mệt quá!Cứ lung tung hết cả lên.Vẫn chưa hiểu tại sao dạo này mình quái đản thế,tự thích thế rồi tự thấy đau,bắt người ta đi rồi bắt người ta về.hooo.

Chia sẻ trang này