1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Người yêu phản bội

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi tinhcodon07, 10/12/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. supersdream

    supersdream Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    12/08/2007
    Bài viết:
    787
    Đã được thích:
    1
    thật buồn cho bạn. Bạn hành động đúng đấy ,loại người như vậy không đáng để cho bạn bạt tai đâu .Xin lỗi bạn nhé ,bạn gái của bạn là đồ con gái mất nết .Bạn nên chia tay đi ,không việc gì phải căm hận loại người đó cả ,làm như vậy thì bác sẽ nhanh quên được người đó .Có những tình yêu mà khi người ta chia tay nhau mà nhiều năm sau người ta vẫn để lại cho nhau những kỉ niệm đẹp ,còn bạn thì hãy quên ngay lập tực mối tình này đi .Chúc bạn sẽ tìm được hạnh phúc mới xứng đáng với con người bạn
  2. tinhcodon07

    tinhcodon07 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/12/2007
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    Điều khó xử là chúng tôi chuẩn bị làm đám cưới, gia đình hai bên đã đi xem ngày giờ và kế hoạch chọn nhà hàng nào tổ chức. Nếu chỉ đang yêu thì tôi bỏ ngay và cái hôm bọn nó hú hí ở quan cafe tôi đã đến chào hỏi nói chuyện rồi, việc gì phải câm lặng.
  3. aladin_co

    aladin_co Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/10/2006
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    0
    nói chung là cuộc đời này nhiều khi tin quá cũng ko tốt
    Nhiều bác cứ nói yêu là phải tin, thực tế ko bao giờ như lý thuyết thế được
    Tin quá nhiều khi thất vọng lắm bác ạ
    Túm lại cũng là một bài học thôi
    Chúc bác mau chóng trở lại yêu đời, đàn ông con trai sợ gì bác, gái trẻ đẹp lớn lên và nhiều lên từng ngày. Tiếc làm chi loại đó
    Nhưng Nhớ là đừng để nó cho vào tròng nhé
  4. chanquayxoan

    chanquayxoan Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/04/2004
    Bài viết:
    1.011
    Đã được thích:
    1
    Tình thế của bác không khác gì Việt Nam bị Khựa bẩn cướp Hoàng Sa-Trường Sa. Bác lực yếu quân mỏng, có mỗi tình cảm và lời nói là dạt dào trong khi đôi gian phu dâm phụ nó làm tới bến trên cả mặt trận phành phạch lẫn công tác tâm lý.
    Em hiểu tình cảnh của bác hiện tại đang rụng rời thế nên bác cố gắng nếm mật nằm gai, đợi cho 2 kẻ tâm dâm tặc no xôi chán chè nằm vật ra đấy, nhân cơ hội địch không phòng thủ, bác nhẩy vào đại náo tề thiên cho chúng nó không còn quần áo về nhà.
  5. CrazyMaster

    CrazyMaster Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/10/2004
    Bài viết:
    1.787
    Đã được thích:
    1
    Thật may là khi bắt gặp họ, bác đã không làm gì. Bởi vì có làm gì thì vẫn không thay đổi được sự thật, mà có khi bạo lực còn gây ra những hậu quả khác.
    Cái dũng khí của bác không fải là dám tát người ta. Cái dũng khí của bác sẽ fải là bình tĩnh, nhìn nhận rõ sự việc và biết ra quyết định đúng đắn cho đời mình, dù fải chấp nhận đau khổ.
    Cô ấy đã mang tính như vậy rồi, mà bác thì không "tây" được, thế thì bác fải tìm người khác. Nếu cố đấm ăn xôi, bác sẽ dằn vặt mãi về sau, mãi sống trong nghi ngờ thôi.
    Nếu bác quyết được như vậy thì cách thức thế nào có quan trọng đến thế không? Lựa lựa thế nào cho nhẹ nhàng thì làm.
  6. revenant

    revenant Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/08/2005
    Bài viết:
    483
    Đã được thích:
    0
    Thế sắp cưới thì phải câm lặng hả bác?
    Có 1 chuyện thế này: 1 nhà thơ, đi về nhà thì phát hiện đang được vợ cắm sừng với 1 người đàn ông khác. Ông cũng sửng sốt, khép cửa lại định thần 1 lúc, rồi mở cửa vào bảo: 2 người hãy ra khỏi nhà tôi sau 30'' nữa (cuốn gói cả đồ đạc, v.v.). Chỉ có người có khí độ, ban linh~ mới có thể bình tĩnh thế, còn người bình thườgn chắc đã lao vào đánh giết rồi.
    Song cái này khác với cái im lặng của bác lúc nhìn thấy sự việc????
  7. tinhcodon07

    tinhcodon07 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/12/2007
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    Tây thì cũng là con người, có bác nào ở đây bảo không ghen khi người yêu mình ngủ cùng với thằng khác, chỉ cần hôn thôi cũng không thể chấp nhận. Tây hay ta cũng vậy cả, ở tây cũng nhiều vụ đánh ghen giết nhau vì ghen. Đến các "sao" sống tây vậy đấy, lấy và bỏ như đi chợ nhưng vẫn ghen, đánh nhau khi thấy người kia phản bội. Mình cũng không phải bụt, chắc chắn mình sẽ từ bỏ cuộc hôn nhân sắp tới này.
  8. robinhoodhn

    robinhoodhn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/10/2005
    Bài viết:
    757
    Đã được thích:
    0
    Chuyện này hậu quả bác lĩnh ko nhỏ, nhưng cắt sừng hay chấp nhận tiếp tục mọc sừng tùy bác quyết định. Chúc bác sớm giải quyết xong cái chiện dở hơi này
  9. dang_vitcon

    dang_vitcon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/11/2006
    Bài viết:
    278
    Đã được thích:
    0
    Nếu bác muốn chấm dứt chuyện tình cảm này, lẫn đám cưới sắp tới, theo e bác cứ đến nhà thẳng thắn nói chuyện cả bố mẹ cô ấy, cả cô ấy ở đấy, 3 mặt 1 lời, về nhà cũng nói thẳng với bố mẹ, thà đau lòng các cụ bây giờ còn hơn sau này chả ra gì, thà bây giờ ê chề nhục nhã còn hơn sau này tan nát gia đình còn khổ hơn, rồi khổ bố mẹ, con cái bác, cưới rồi nghi ngờ, dằn vặt còn khổ hơn.
    Còn nếu bác muốn im lặng để đám cưới tiếp tục trong hơn tháng nữa thì theo e bác nên nói chuyện thẳng thắn với cô ta, tìm rõ nguyên nhân tường tận, bản thân bác cũng có sai gì k, để xem phản ứng của cô ta thế nào , tất cả còn phụ thuộc vào cô ta nữa, xem biểu hiện, thái độ, lẫn cư xử của cô ta thế nào. Nếu bác cố gắng để tiếp tục thì lúc đấy thời gian là phương thuốc chữa bệnh duy nhất cho tình cảnh của bác thôi.
    Chúc bác có được quyết định thật sáng suốt!
  10. robinhoodhn

    robinhoodhn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/10/2005
    Bài viết:
    757
    Đã được thích:
    0
    -------------------------------------------------------------------------------
    Vào cái box này chả hỉu sao em mở mồm ra là xui bỏ nhau. Nhưng nói thực em nghĩ nguyên nhân gì thì mọi giải pháp đều muộn. Gái nó đíu thuộc về bác nữa mà bây giờ tâm trí nó là rai kia, bác tốn kém cưới hỏi, có con phải nuôi dưỡng rồi xét nghiệm ADN xem có phải con mình ko nhục lắm mà sống thế cũng mệt.
    Quan điểm của em làm cái gì mà lợi ích và quyền lợi mình ko đảm bảo là stop here. Mà để song thân với bạn bè vất vả rước về một đứa như thế có đáng ko, rồi suốt ngày chạm mẹt cái đứa nó chả coi mình ra chó gì bác chả sớm phát rồ ý chứ. E thì chọn giải pháp rút cho lành, dù có hơi mẹt mo nhưng phải chấp nhận bác ợ. Đời còn dài lắm, tử tế còn chả bít thía nào lại còn thía này

Chia sẻ trang này