1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Người yêu phản bội

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi tinhcodon07, 10/12/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. freakie

    freakie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/07/2003
    Bài viết:
    4.547
    Đã được thích:
    0
    bác tới nhà và nói chuyện với cô kia
    bảo rằng bác đã biết hết rồi, rằng nếu cô ta có nhu cầu ngủ với giai cao đến thế thì cứ tự nhiên thôi
    nhưng bác thì phải đi
    bảo cô ta tự lo thu xếp mà giải thích cho bố mẹ cô ta
    còn bác về giải thích cho bố mẹ bác
    e biết một đôi thế này, khi in hết thiệp cưới rồi, mới phát hiện ra cô con dâu tương lai ngày xưa cũng hoang tàn và quá khứ hoành tráng lắm, nhưng vì đã in thiếp, nên tặc lưỡi cưới
    về nhà, con dâu chửi mẹ chồng, rồi đánh nhau, rồi chả mấy chốc li dị
    làm mệt cả nhà
    trường hợp bác tuy khác, nhưng chỉ xin nhắn nhủ: bản chất là thứ khó thay đổi
    đừng vì phân vân 1 tháng cưới rồi, biết giải thích sao đây? mà rồi sau đó lại mất 10 năm hối hận
  2. theInvincible

    theInvincible Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2005
    Bài viết:
    1.439
    Đã được thích:
    1
    Tại sao chú lại cảm thấy nhục nhã nhỉ? Người nhục nhã là người yêu chú mới đúng chứ. Biện pháp tốt nhất hẹn gặp người yêu chú, bình tĩnh và lạnh lùng nói sự thật cho em biết, sau đó là huỷ hôn ước và nói với gia đình chú lý do huỷ hôn ước. Gia đình bên kia nếu có thắc mắc thì chú cũng bình tĩnh mà nói lý do thật sự. Anh thấy vấn đề này tuy đau nhưng cách giải quyết rất đơn giản vì chỉ có 1 cách giải quyết tốt nhất.
  3. ngontro8603

    ngontro8603 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/09/2005
    Bài viết:
    571
    Đã được thích:
    0
    Chưa rơi vào bác ạ , Âu cũng là bác tốt số, biết được sự thật sớm! Gì chứ quên đi thì nhanh mà.
  4. westriver

    westriver Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2007
    Bài viết:
    1.075
    Đã được thích:
    0
    Theo em thì đừng vì 1 tháng nữa mà quên chuyện cả đời mình. Cưới nhau, rồi con cái, TY rồi cũng hết, sống với nhau bởi trách nhiệm và tin tưởng. Lòng tin thì bác ko có rồi, vậy giữa 2 người định biến gđ mình thành cái gì.
    Đừng vì ngại thay đổi mà sau này hối hận. Dũng cảm lên anh.
  5. ngongbeohd

    ngongbeohd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2007
    Bài viết:
    1.284
    Đã được thích:
    0
    Những gì mọi người khuyên bạn đều đúng: BỎ thôi.
    Mình chỉ thắc mắc là tại sao bạn lại gặp vợ chưa cưới của mình trong quán cà phê ấy. Có lạ lùng không khi mà họ không đưa nhau vào nhà nghỉ, mà lại hớ hênh thế, không phải là đang cố tình cho ai đó biết đấy chứ?
    Bạn cũng chưa nói về thái độ của cô ấy dành cho bạn sau buổi tối hôm đó, thường thì kẻ ăn vụng sẽ có 2 cảm giác: Một là thực sự ăn năn và mong muốn được tha thứ; Hai là bất cần đời, vẫn tiếp tục nhởn nhơ, tiếp tục đóng vở kịch người vợ ngoan, người con hiếu thảo. Cái loại trên thì còn phải nghĩ, chứ loại sau thì đúng là, bạn vớ được con Cáo thành tinh rồi.
    Dù sao cũng rất chia buồn với bạn, can đảm lên, mọi chuyện rồi cũng sẽ qua nhanh thôi!
  6. manhmouse

    manhmouse Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2004
    Bài viết:
    1.038
    Đã được thích:
    0
    chú này may thế còn chửi bới j`. để mai kia cưới xong cứ trưa nó đi nộp thuế cho thằng kia, tối về nhà nó bảo chú nó mệt nó ko muốn làm j` chú còn đau đầu nữa
  7. vo_danh_doc_khach

    vo_danh_doc_khach Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/03/2005
    Bài viết:
    219
    Đã được thích:
    0
    Tôi cũng đã rơi vào hoàn cảnh của cậu này nên tôi biết tâm trạng của câu...nhìn bề ngoài thì không ai nghĩ họ lại buông thả vậy...nhưng sự thật là thế...
    Cậu không nên làm gì cả...cứ thế mà ra đi thôi...nghĩ đến làm gì vì thực tế em nó có xứng đáng nữa đâu...em nó như thế sau này cũng khó có hạnh phúc lắm...mà cậu muốn gặp em nó có khi em nó cũng sợ kô dám gặp cậu để đối mặt với sự thật đâu...như tôi..tôi chọn giải pháp là ra đi không một lời nhắn nhủ...
    Chúc sớm vui tươi trở lại...

    vo danh doc khach
  8. hongphuongtl

    hongphuongtl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/12/2007
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    Chào bạn!
    Mình rất thông cảm với hoàn cảnh mà bạn gặp phải!
    Chỉ còn 1 tháng nữa là cưới rồi, vậy mà cô ấy vẫn ngang nhiên đi với người khác, chứng tỏ rằng cô ấy không còn yêu bạn nữa. Nếu 2 bạn lấy nhau, mình sợ sau này bạn sẽ lại phải chứng kiến nhiều lần như thế nữa.
    Bạn hãy nói chuyện thẳng thắn với cô ấy, và nếu như bạn cảm thấy không tha thứ được, hãy dứt khoát nói chia tay. Như thế là tốt cho cả hai!
    Chúc bạn sẽ lựa chọn sáng suốt nhất và không tự làm tổn thương mình thêm nữa!
  9. sh6868

    sh6868 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2007
    Bài viết:
    2.542
    Đã được thích:
    0
    Đồng chí này cungx hơi yếu mềm, nhưng chắc tại yêu quá rồi. Giải tán thôi, đời còn dài tương lai còn rộng ok. Có thể buồn time đầu nhưng rồi sẽ ổn
  10. Dante_from_hell

    Dante_from_hell Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/01/2006
    Bài viết:
    1.311
    Đã được thích:
    0
    Em ủng hộ bác bỏ nó đi, nhưng nhớ là nói rõ lí do bác ạ, cho nó bẽ mặt, việc gì mình phải ra đi ko kèn ko trống, ức bỏ mịa

Chia sẻ trang này