1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Người yêu phản bội

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi tinhcodon07, 10/12/2007.

  1. 2 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 2)
  1. gacoi

    gacoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/01/2002
    Bài viết:
    3.411
    Đã được thích:
    0
    Tôi thấy nhà chú ăn ở có đức lắm mới phát hiện đc trước khi cưới đấy, nghe chú nói vậy tôi mừng cho chú. Đời không phụ lòng người tốt đâu, chú còn nhiều cơ hội, gái ngoan tuy ít nhưng vẫn còn nhiều, cứ sống thoải mái thôi, lăn tăn làm dek gì.
    Lưu ý, đừng để địch dụ hàng nhé
    Chắc cô bạn gái cũ của chú đi cafe, đi mất tích 2h cũng vì kiếm tiền cho tổ ấm của nhà chú nhỉ, nghe dễ thương ghê.
    Ở đây có bạn thắc mắc 2h làm dc gì, theo tôi 2h bét cũng đc 2 shoot
  2. supersdream

    supersdream Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    12/08/2007
    Bài viết:
    787
    Đã được thích:
    1
    Thôi bác quên ngay con người tệ bạc và trơ trẽn đó đi. Tôi khuyên bác không nên hận thù gì cả ,như vậy thì bác rất dễ quên người ta đi .Bác chủ topic này cung thôi đừng vào đây làm gì cả cho thêm buồn .Chúc bác may mắn và tìm được người con gái thuỷ chung nhé .Con gái mà không thuỷ chung thì có là hoa hậu cũng không thể cưới làm vợ được mà chỉ làm bồ nhí thì ổn thôi Bye nhé !!!! một lần nữa chúc con người đang đau đớn nhanh chóng tìm được hạnh phúc mới
  3. gau_xanh

    gau_xanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/11/2006
    Bài viết:
    838
    Đã được thích:
    2
    chủ topic đi chơi hôm noel đi, với cái hội ở trên ý
  4. TVinh

    TVinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/04/2004
    Bài viết:
    4.214
    Đã được thích:
    0
    Loại ấy chú cứ gặp thẳng mặt rồi chửi chết...mẹ nó đi,nói chuyện làm dek jì cho ngứa tai,lại gặp cái con nó mắc bệnh trình bầy thì đau đầu,chửi xong thì té luôn,không gặp gỡ cưới xin x jì nữa.Mình thấy chú nhịn đc cũng giỏi.Túm lại là bỏ,lấy về nó cắm sừng trên đầu chú như cắm.......
  5. Topol

    Topol Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2003
    Bài viết:
    592
    Đã được thích:
    1
    Y tôi cũng như vậy. Mà bác ra mặt đánh nhau để làm gì nhỉ?, chả giải quyết được gì mà mình còn thêm nhục. Mà chả cần nói chuyện với nó nữa với loại người như nó, khi đã biết chuyện lộ ra, bác biết, chia tay là chắc chắn thể nào nó cũng làm vài câu cay nghiệt có khi làm bác đau cả đời đấy chứ, con gái thường hẹp hòi mà. Một đời ta muôn ngàn đời nó, cần gì phải suy nghĩ cứ vì đời ta mà làm.
  6. hongphuongtl

    hongphuongtl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/12/2007
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    Hi!
    Cuộc sống đôi khi nhiều chuyện phức tạp và đau đầu thật, càng nghĩ thì càng đau đầu. Tốt nhất là nên suy nghĩ và giải quyết mọi việc thật đơn giản thôi, như thế sẽ nhẹ đầu biết bao! Cuộc sống vẫn rất tuyệt vời!
  7. lau_dai_tuyet

    lau_dai_tuyet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2006
    Bài viết:
    234
    Đã được thích:
    0
    tình yêu không ai biết trước được . Mình không hoàn toàn giống hoàn cảnh của bạn nhưng mình cũng bị phản bội . Mỗi người mỗi cảnh . Hic , yêu thật lòng để rồi nhận được 1 kết quả là 1 nỗi đau không thể quên đươc .
    chỉ còn vài ngày nữa là mình chia tay đúng 1 năm rồi mà hôm nay ngghe tin hắn đi xa , mình vẫn buồn và muốn khóc .
    Hic .... và giờ mình chẳng động lòng với bất kỳ ai . Thấy mệt mỏi và thất vọng . Chắc bạn cũng dzi nhỉ
  8. ngongbeohd

    ngongbeohd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2007
    Bài viết:
    1.284
    Đã được thích:
    0
    Nói vậy là bạn còn yêu cô ấy lắm, 3 năm bên nhau cũng là một khoảng thời gian tương đối mà. Có điều cũng không nên trách cứ nhau nhiều, đấy là con đường (công việc) cô ấy chọn và hình như là cô ấy dám chấp nhận sự thật khi thẳng thắn nói điều đó với bạn.
    Một khả năng khác là cô ấy cũng đã có một option khác ngoài bạn, vì một người con gái sắp có chồng thì sẽ cực kì thận trọng với tương lai, không cho phép có những sơ hở như vậy.
    Bạn quyết định như vậy là hợp lý rồi, tất nhiên sẽ rất buồn nhưng đó là một sai lầm đã được sửa chữa kịp thời.
    Một người con trai như bạn sẽ tìm được người yêu, người vợ xứng đáng hơn, hãy tin là như vậy nhé!
    (box TVTY sẽ giúp bạn có quyết định đúng, có thể đôi lúc đó là những lời nói hơi phũ phàng, nhưng bạn ạ, Thuốc đắng giã tật mà, đừng trách mọi người Đổ thêm dầu vào lửa nhé!)
    Chúc cuối tuần vui hơn!
  9. nguyen_andy

    nguyen_andy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/11/2006
    Bài viết:
    156
    Đã được thích:
    0
    Xin chia buồn với bạn. Tôi không ở vào hoàn cảnh của bạn nên tôi không biết sự thật mối tình của bạn là như thế nào??????
    Bạn và cô ấy là mối tình đầu tiên hay cô ấy đã yêu người kia rồi sau đó mới đến với bạn.
    Nhưng tôi tin linh cảm của bạn là sự thật vì bạn viết tôi thấy bạn đang trong tình trạng rất bức xúc.
    Lời khuyên ư:
    Hãy tìm hiểu xem người đàn ông kia là ai? Sau đó hãy đi đến kết luận vấn đề. Nếu đó chỉ là một người họ hàng của cô ấy thì sao. Vì vậy hãy thu thập thêm thông tin sau đó
    Hãy nói chuyện thẳng thắn và nếu đó là sự thât thì say goodbye. Nói cho cô ta biết là tại sao lại như vậy chắc chắn cô ta sẽ thanh minh. Tuy nhiên bạn sẽ là người quyết định. Không bào giờ nên chấp nhận một người con gái nếu cô ta như vậy kể cả là còn 1 tuần nữa thì cưới.
    Cố gắng vũng vàng lên bạn ạ. Đừng cả giận mất khôn. Bạn có tát cô ấy thì được gì . Hả giận 1 lúc sau đó thì sao. Nếu tôi là bạn thì tôi cũng sẽ không tát cô ấy mà nên là một spier theo dõi cô ấy ngay khi cô ấy rời khỏi quán. Và bám theo xem sự thục của vấn đề là gì.
    Đừng căm thù ông trời. Vì ông trời không bao giờ tước hết của kẻ này mà trao cho ke khác. Mà ông trời luôn luôn công bằng.
    Chẳng có gì là nhục nhã cả, chẳng có gì là ê chề cả vì cô ấy đã là vợ bạn đâu. Cô ấy có quyền ngủ với thằng khác nếu cô ấy thíc cơ mà.
    Hãy đừng bao giờ phản bội người khác. Hãy cảm ơn người khác đã dạy cho minh biết như thế nào là phản bội để có thể sống thật với đời hơn.
    Tât cả mọi người, bạn bè cha mẹ .... sẽ thông cảm cho bạn. Hãy để người khác phán xét hành động của cô ấy. Bạn hãy mỉm cười và nói lời chia tay.
  10. thuanginola

    thuanginola Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/06/2005
    Bài viết:
    1.999
    Đã được thích:
    0
    Đọc mấy bài sau của anh zai thấy bùn quá !
    Đúng thật ! 1 t/y 3 năm sắp đi đến hôn nhân , gia đình họ hàng đều biết và ủng hộ , đột nhiên có chuyện này thì khó cho anh zai thật !
    Chắc chắn là cũng có ảnh hưởng nhiều về nhiều mặt !
    Chỉ biết nói vài lời mong chia sẻ thôi !

Chia sẻ trang này