1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Người yêu phát xít

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi moon_heart, 28/05/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. moon_heart

    moon_heart Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/09/2003
    Bài viết:
    146
    Đã được thích:
    0
    Người yêu phát xít

    Tôi muốn hỏi các bác một điều. Khi các bác yêu thì các mối quan hệ với bạn khác phải như thế nào? Nếu trước khi yêu bác có nhiều bạn trai thì khi yêu rùi những người bạn trai ấy bác xử lý như thế nào?
    Bạn trai tôi là một người ghen kinh khủng. Khi yêu tôi anh ghen với tất cả những người trước kia từng thân thiết với tôi. Và sau vài lần tôi trót tí tởn với một vài người mà anh không thích. Bây giờ tôi bị thiết lập chế độ phát xít đến mức điện thoại của con ******** đến tôi cũng không dám nghe. Tin nhắn đến anh cũng bon chen đọc cùng. Tôi không biết như thế có phải do anh quản lý tôi hay tại tôi loạng quạng quá khiến anh mất lòng tin vào tôi nữa không? Tôi không biết phải làm thế nào để thoát khỏi tình trạng này. Hãy cho tôi một lời khuyên đi
  2. francy

    francy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2004
    Bài viết:
    999
    Đã được thích:
    0
    oh, crap!! Sorry các bác em lỡ lời . Theo F nghĩ thì có 2 khả năng và tuỳ theo đó mà bạn xử sự cho đúng !
    1. Anh ta quá yêu nên ghen ! + bạn từng qua lại với nhìu người anh ta không thích : Nên nói rõ ràng là bây giờ bạn chỉ có anh ta là người yêu và họ chỉ là bạn bè, anh không cần lo lắng về chuyện đó, và em cũng sẽ biết xử sự sao cho xứng đáng với sự tin tưởng của anh ...Anh chàng sẽ thấy secure hơn và bớt quản lý hơn (chứ không phải là chấm dứt !) ,và tất nhiên bạn phải thực hiện cho được, đừng thân thiết quá với những người đàn ông khác hơn mức bình thường, không nên có hành động giấu giếm anh ta về các mối quan hệ ...Take it easy, coi đó như là chuyện thường chứ hcẳng có gì tôi cần giấu giếm sau lưng anh, ok ?
    2. Anh ta quản lý bạn 1 cách khắt khe không chỉ vì yêu mà còn vì ích kỷ, muốn bạn là của riêng mình ...Bạn hãy chú ý cho kỹ từng hành động anh ta có tỏ ra quá sức chịu đựng của bạn, đôi khi mắng bạn vô cớ, và nhất là có động thủ tay chân hay không ...Nhìu cô khi yêu quá không phân biệt được giữa cái ghen của đàn ông và sự ích kỷ, độc tài và vũ phu ....Nếu anh ta quả thực là người như vậy, mình khuyên bạn nên suy nghĩ cho kỹ về mối quan hệ trước khi tiến xa hơn ....
    Vài dòng để khai trương topic của bạn, các bác khác sẽ vào đây cho thêm ý kiến, bạn tham khảo rồi chọn cho mình 1 cách lưỡng toàn kỳ mĩ nhất nhé . Chúc bạn có được tình yêu đẹp và không còn bị kiểm soát khắt khe nữa ...

Chia sẻ trang này