1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

nguoi yeu qua ghen, biet lam sao day?

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi langquathong, 16/07/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. langquathong

    langquathong Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    23/06/2003
    Bài viết:
    188
    Đã được thích:
    0
    Người yêu của cô bạn tôi ghen tuông kinh khủng, làm cho nó từ một đứa nhanh nhẹn, cởi mở trở nên dè dặt, nói cười với ai cũng phải dè chừng. Hai người yêu nhau ghê lắm, nhưng nghe chừng khó đi đến đâu, vì tính ghen tuông đã trở thành "vật gia bảo" của gia đình anh chàng kia rồi. Nhiều lần cô bạn tôi mất mặt với bạn bè, nhưng anh ta thậm chí không mảy may ân hận về việc đã làm...
    Các bác giúp tôi cho nó lời khuyên nhé, (cả hai đứa đã tốt nghiệp đại học và đã đến lúc nghĩ đến chuyện cưới xin)


    Cái gì mình không thích thì đừng làm cho người khác...
  2. you_make_can_me_feel

    you_make_can_me_feel Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/07/2003
    Bài viết:
    73
    Đã được thích:
    0
    Cac ba cac co chi co hay nghi vo van thoi khong ghen thi lai noi la anh ko yeu em ma ghen thi lai noi ghen vo ghen van that chang biet noi sao nua
    doi khi trong tinh yeuy cung phai co mot chut hon ghen chu dung ko cac ban nhung ghen den noi nhu vay thi khong nen trong tinh yeu cung nhu sau nay trong cuoc song vo chong ma ko co su tu do rieng cua minh thi that la chan boi vi nhu cac cu da noi
    " Anh voi em tuy hai ma mot
    thuc te em voi anh tuy mot ma hai"
    Trong cuoc doi ai cha co nhung phut song rieng tu boi ai chang co ban be lam sao ma co the suot ngay ngoi ma giu aly nhau duoc co chu nhung noi tom lai no deu bat nguon tu long tin cua moi con nguoi ma thoi.
    " Em co the la gi di dau di voi ai........ tuy o em mien em ko lam gi co loi voi anh thoi em yeu a"hahhahhah

    scorpion
  3. traitimbenleviahe

    traitimbenleviahe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2003
    Bài viết:
    724
    Đã được thích:
    0
    Không ghen thì không phải là yêu nhưng ghen lại là kẻ thù của tình yêu.Tôi có được nghe ai nói rằng ghen chính là một gia vị của tình yêuTình yêu cũng như là một bát canh vậy cho nhiều quá thì cũng ko ngon ma ko có thì cũng không thể trở thành bát canh được.Vì vậy theo tôi bạn nên nói cả 2 người bạn của bạn làm bất cứ cái gì cũng đều rõ ràng và nên tin tưởng vào tinh yêu của 2 người thì chắc gia vị đó sẽ có ích thôi.Chúc vui vẻ ha !
    WelcomeToCafeThegioiinternet14maidich
  4. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0
    Trước tiên cho tui có ý kiến thế này nhá: Người yêu mà ghen tuông thì nên mừng hơn nên buồn, vì sự ghen tuông là biểu hiện của tình yêu mà. Tui mà có người yêu ghen như thế thì tui cũng mừng.
    Nhưng... lại nhưng đấy... ghen thì cũng vừa vừa phải phải thui, trong trường hợp nào thì nên ghen, trường hợp nào thì bỏ qua. Chứ lúc nào cũng lôi người yêu ra ghen thì... nói thẳng nhé, thế là ích kỷ chứ không còn tình yêu nữa.
    Nếu tôi yêu 1 người phụ nữ, không phải vì họ là phụ nữ mà chủ yếu họ không phải là đàn ông
  5. irimi

    irimi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2003
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    Ghen ngược 1 phương pháp hữu hiệu trị bệnh ghen của người yêu.Kinh nghiệm bản thân đây

    Aikido
  6. dntcvtt

    dntcvtt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2003
    Bài viết:
    179
    Đã được thích:
    0
    tôi không ngờ tôi lại có thể tìm được một tâm hồn đồng điệu trong box này.đúng vậy đấy langquathong à.hãy khuyên người bạn đó suy nghĩ kỹ trước khi chấp nhận ràng buộc đời mình.theo mình thấy thì người đàn ông đó thật ích kỹ chứ không phải ghen tuông đâu. sẽ khổ cả đời nếu như chấp nhận làm người vợ của người đó.tôi nói có sách ,mách có chứng đấy nhé.
    MIMOSA.@@@@@
  7. langquathong

    langquathong Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    23/06/2003
    Bài viết:
    188
    Đã được thích:
    0
    Trong trường hợp của bạn mình, nó đã từng yêu một người và không thành, nó không muốn lại co cuộc chia tay sau hai năm tìm hiểu. Anh ấy rất tốt, rất yêu nó, nhưng cái cách anh ấy ghen thật đáng sợ: Vẫn nói chuyện, nhưng thái độ dửng dưng như tra tấn, và lảng tránh, không muốn nghe bất kỳ cuộc nói chuyện nghiêm túc nào mỗi khi hai bên xảy ra "chiến tranh". Anh ấy chỉ biết đau khổ, dằn vặt bản thân và lao vào làm việc như thiêu thân. Nó cũng yêu và hiểu hoàn cảnh gia đình cùng những thiệt thòi anh phải gánh chịu, song mình sợ tình yêu là thứ mỏng manh, nó sẽ bị mài mòn đi theo thời gian, nếu cứ bị cọ xát như thế. Làm sao có thể nghĩ tới chuyện chia tay bây giờ? Còn tiếp tục ư, anh ấy ghen ***g lộn ngay cả khi nó lỡ hát Karaoke (công khai cùng cả nhóm bạn bè thân thiết của hai người) bài Lời của gió.

    Cái gì mình không thích thì đừng làm cho người khác...

Chia sẻ trang này