1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Người yêu quá khó hiểu, dường như e đang lạc vào mê cung.

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi magician8330, 23/10/2012.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. magician8330

    magician8330 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/10/2012
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0
    Em xin kể vắn tắt về chuyện tình cảm của em để xin các ban cùng phân tích và cho e lời khuyên, e thực sự ko hiểu nổi nữa rồi :(

    Chuyện là em và người yêu ở cùng xóm trọ, người yêu em năm 2 đại học còn em đã đi làm rồi. Đây là mối tình thứ 2 của em, mối tình đầu em đã trao cho người con gái khác ( người con gái này có ngoại hình rất đẹp, dẫn đến nhiều chuyện sau này ). Còn người yêu em có 1 người anh cạnh nhà ở quê, chơi với nhau từ nhỏ, có thể gọi là thanh mai trúc mã, trước khi yêu em 2 người này nhìn như người yêu vậy, vì người anh chăm sóc rất chu đáo, rửa bát, quét nhà, cơm nước....
    Trước khi đến với người yêu em bây giờ, em đã tìm hiểu và hỏi rất kĩ người yêu em, và cô ấy khẳng định tình cảm của cô ấy hoàn toàn không có gì ( có thú nhận là đôi khi rất nhớ người anh kia ) và không bao giờ nghĩ rằng người anh kia yêu mình. Em đã từng đặt giả thuyết với cô ấy là nếu đúng người anh kia yêu em, thì e nghĩ sao? thì cô ấy khẳng định ko thể như vậy và cô ấy yêu em chứ không phải người kia.
    Rồi chúng em yêu nhau, cô ấy vẫn liên lạc bình thường với người anh kia, tất nhiên là tất cả mọi tin nhắn, cuộc trò chuyện đều công khai trước mặt em ( kể cả những tin nhắn nghe có vẻ khá tình cảm ). Rồi mọi chuyện cũng đã đến, cô ấy nói chuyện của chúng em cho anh chàng kia và anh chàng kia mới tiết lộ rằng cũng yêu cô ấy và ko thể sống thiếu cô ấy. Cô ấy đã rất khó xử, khóc rất nhiều, và cuối cùng đã dứt tình cảm với anh chàng kia và ở bên em. Nhưng thật trớ trêu, người kia nghĩ rằng chính em đã cướp cô ấy từ tay anh ta ( 2 người đã có nhưng lời hứa khi còn trẻ con như mãi bên nhau, cùng nhau... em nghĩ người anh kia có tình cảm với cô ấy trước, còn cô ấy thì vô tư quá không nhận ra ), và bắt đầu nhắn tin với cô ấy, khiến cô ây dằn vặt và không thể bên em trọn vẹn.
    Và giờ chúng em đứng trước nguy cơ chia tay, em biết cô ấy còn rất yêu em, cô ấy cũng rất thương cảm khi thấy người anh kia đâu khổ như vậy, và cô ấy cảm thấy mình có lỗi vì điều đó.
    Hôm nay chúng e đã cãi nhau nảy lửa, và vì 1 status trên facebook, cô ấy nghĩ rằng em còn nhớ người yêu cũ ( trước đây cô ấy luôn tự ti mình với nguuwoif yêu cũ của em vì nhan sắc ko bằng, hoàn cảnh gia đình và nhiều mặt nữa , mặc dù e đã động viên rất nhiều rồi ), vậy là nổi giận bừng bừng, unfriend, chặn tin nhắn, cuộc gọi nữa, bắt luôn cả bạn cũng phòng cũng như thế.

    Em đang băn khoan rối bời không biết chuyện gì đang xảy ra với mình nữa. Liệu cô ấy thực sự muốn chia tay vì lí do cảm thấy có lỗi, hay cô ấy muốn thử thách xem em có thật lòng hay không? Em có mấy cô em là em gái của bạn thân ở quê, chúng nó thi thoảng nói chuyện với em trên face, cô ấy cũng không thích vì chúng no trẻ hơn, xinh hơn.
    Em không biết phải làm thế nào nữa rồi.
  2. kyoko211

    kyoko211 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    25/02/2009
    Bài viết:
    651
    Đã được thích:
    7
    Nói rõ thêm tại sao lại chia tay bạn gái có ngoại hình rất đẹp kia nữa đi chủ tóp. Như vậy mới có thêm dữ liệu đc!
  3. atta_zitra

    atta_zitra Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    30/11/2011
    Bài viết:
    970
    Đã được thích:
    14
    Chắc chủ top có đủ sừng trang trí rồi nên ko muốn em ấy sắm thêm cho nữa.
  4. NLConsumer

    NLConsumer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/08/2012
    Bài viết:
    85
    Đã được thích:
    0
    ca này có gì đâu tư vấn?
    cô kia say cậu như điếu đổ, chẳng qua ghen quá nên vậy
    mà cậu xóa cụ cái facebook đi
    nhảm nhỉ nhất là cái facebook>:)
  5. tienvatinhzzz

    tienvatinhzzz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/08/2012
    Bài viết:
    454
    Đã được thích:
    0
    ;)) chủ tốp đừng nghe lời em này. em này mặt xấu quá nên lên fb cũng mất công ;))
  6. hunter91

    hunter91 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/07/2012
    Bài viết:
    1.136
    Đã được thích:
    13
    ôi mẹ! có cái thằng anh cùng quê bệnh hoạn như thế cơ đấy. bh nói chuyện thẳng vs ku ấy, 3 đứa ngồi "tâm sự", quan trọng là ngy bác như nào thôi. em là em cũng nghiêng về giả thuyết của bác gái atta_zitra. đề nghị điều tra sự tình cho rõ.
  7. F5F5

    F5F5 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/03/2011
    Bài viết:
    1.878
    Đã được thích:
    5
    Cô này vô tư nhể, tưởng giới tính xx rất nhạy trong chuyện tình cảm chứ?!
  8. kuemhoito

    kuemhoito Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2012
    Bài viết:
    2.675
    Đã được thích:
    15
    túm váy lại chú có thể là người thiệt nhất trong vụ này
  9. foxmanager

    foxmanager Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/07/2010
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0
    lâu lâu mới thấy vấn đề hay để đọc . diễn đàn càng ngày càng chán . toàn mấy em nhi đồng nhờ giúp đỡ , đc mấy anh thiếu nhi tư vấn . Đầu tiên mình chia buồn với bạn chủ topic dù là ai đi nữa cũng ko muốn rơi vào hoàn cảnh như bạn , nói thật chuyện của bạn cần 1 chuyên gia tư vấn chuyên nghiệp mới đc chứ bạn hỏi trên này chỉ tổ thêm đau đầu loạn óc . mình chỉ xin đưa ra ý kiến cho bạn tham khảo : bạn và người yêu nên nói chuyện với nhau tìm ra tiếng nói chung , sau đó bạn và người yo gặp ông anh kia 3 người nói chuyện . Trong chuyện này bạn nên giữ bình tĩnh hết sức ko nên căng thẳng , nóng tính dẫn đến nhiều việc đáng tiếc, bạn cũng nên đặt mình vào vị trí của người yo bạn , 1 bên tình( nếu yo bạn thật lòng ) 1 bên nghĩa cũng khó nghĩ lắm nhất là khi tuổi đời còn trẻ , va chạm xã hội chưa nhiều . À , tý quên . chuyện cái fb tôi nghĩ bạn chắc cũng chưa hoàn toàn quên cô gái đẹp kia vì bạn nói cô ấy có ngoại hình rất đẹp ( chẹp , chẹp . . . rất đẹp thì có mà điên mới quên ,hé hé ) nhưng thôi đẹp cũng là quá khứ rồi đừng hối tiếc , cũng đừng mang ra khoe lấy thành tích làm gì . tôi nghĩ dù có chuyện gì dẫn đến tranh cãi ko biết đúng hay sai đàn ông nên xin lỗi trước khi mọi việc qua thì mình góp ý sau ( phự nữ cứng đầu lắm dù biết sai lè lè rồi nhưng cũng chả chịu xl trước gì cả , chỉ khóc là giỏi ) bạn nói với người yo bạn cô ấy là quá khứ rồi hiện tại và tương lai chỉ có duy nhất 1 người thôi , 1 người mà bạn còn quý hơn sự sống của mình đó là EM !!! ( sến quá , tham khảo thôi nhé ) . mong bạn càng sớm ngồi nc với người yo bạn càng tốt , mình thành tâm chúc tình yo của 2 bạn sẽ vượt qua đc mọi cơn sóng gió .
  10. magician8330

    magician8330 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/10/2012
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0
    Em cũng muốn nói chuyện 3 người lắm chứ, nhưng nó không cho. Nó bảo thằng kia khổ đủ rồi, gặp sợ nó không chịu được. Em thừa nhận là có hơi chút tiếc nuối nhưng với em nó chỉ là quá khứ, đã chia tay và gặp lại coi nhau như bạn bè bth, thậm chí rất ít khi liên lạc, chỉ là gặp nhau không còn thấy cảm xúc gì nữa thôi. ( em đồng ý khoản cứng đầu và bảo thủ =-= ). Em đã nói rồi, như bác nói luôn. Em chỉ đề cập đúng 1 lần khi ngyo hỏi về người yêu cũ rồi tuyệt nhiên không đả động gì nữa. Đúng là cái facebook nảy sinh ra nhiều cái vớ vẩn, 1 cái stt linh tinh có thể suy ra đủ thứ chuyện.
    Em cũng đã thử đặt mình vào vị trí của nó, và e nghĩ là em hiểu, e vẫn nói với nó rằng " anh yo cả quá khứ của em, chấp nhận chuyện kia, e không cần phải cảm thấy có lỗi với anh vì có em là a hạnh phúc rồi " nhưng nó không thể khống chế được cái cảm giác có lỗi ấy.
    Hiện tại đang cãi nhau lanh tanh bành, và e cũng không hiểu cãi nhau vì cái gì nữa.
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    Tình đầu khó giữ mà :)). Có xinh thật, nhưng mà hiền, ít giao lưu bạn bè. Có thể e thấy xinh, các bác lại thấy bình thường :))

Chia sẻ trang này