1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Người yêu quá khó hiểu, dường như e đang lạc vào mê cung.

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi magician8330, 23/10/2012.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. NLConsumer

    NLConsumer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/08/2012
    Bài viết:
    85
    Đã được thích:
    0
    cưng úp cái mặt cưng lên chị xem he
    [:D]>:)
  2. tienvatinhzzz

    tienvatinhzzz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/08/2012
    Bài viết:
    454
    Đã được thích:
    0
    =)) có fb không em
    pm anh fb a kết bạn.ok
  3. giovotinh810

    giovotinh810 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/02/2012
    Bài viết:
    1.084
    Đã được thích:
    0
    Việc hiện tại của bác bây giờ là tới gặp gái nói chuyện trực tiếp trắng đen cho nó rõ ràng. k qua bất cứ công cụ gì sấc. Thời điểm này rất nhạy cảm mà em k biết bác làm quả status như thế nào khiến gái nó nghĩ vớ vẩn như thế.
    Thế này bác ạ : Gái nó ở giữa, bác vs ông kia 2 ông 2 đầu kéo, càng kéo thì càng chết gái, đau quá nó bỏ đi luôn. Thế nên bác nên giãn nỡ, rồi tập trung kéo mạnh 1 cái bốc gái nó luôn. Xong ! [:D]
    Chuyện cãi vã vì cái status chưa phải là gì to tát .Nó giống cái chuyện tự ti trc kia của gái, chỉ đau đầu hơn là có dấm chua chen vào mà thôi.
  4. NLConsumer

    NLConsumer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/08/2012
    Bài viết:
    85
    Đã được thích:
    0
    còn khuya nghe cưng he >:)>:)>:)
  5. tienvatinhzzz

    tienvatinhzzz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/08/2012
    Bài viết:
    454
    Đã được thích:
    0
    sao thế ?????????
  6. gachancao

    gachancao Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/10/2012
    Bài viết:
    114
    Đã được thích:
    0
    --------------------

    khi đang giận dữ, nước sôi lửa bỏng.
    tốt nhất là im lặng 1 thời gian cho nhẹ đầu. độ 1, 2 tuần nữa liên lạc lại.
    Nói chuyện bình thường ko đả động đến mọi khúc mắc nữa.
    một thời gian sau thì mới làm theo phương án của mọi người tư vấn.
    Gái yêu mình rồi, ko sợ mất vì chuyện cỏn con đâu.
    Bình tĩnh , tự tin, ko cay cú, ko loạn trí.
  7. tienvatinhzzz

    tienvatinhzzz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/08/2012
    Bài viết:
    454
    Đã được thích:
    0
    sao cm bài mình lại k nói gì là sao ????????????
  8. TwoWorlds

    TwoWorlds Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/09/2012
    Bài viết:
    131
    Đã được thích:
    2
    Nói với gái chỉ ngắn gọn như sau: "Em tin tình cảm của anh dành cho em thế nào thì anh cũng đặt niềm tin của anh vào em như thế. Có những chuyện sẽ biến ta thành người xấu nhưng thà làm người xấu một lần để người ta có thể quên có thể mau chóng đứng dậy còn hơn cứ suốt ngày ở bên người ta để mà gieo cho người ta hi vọng. Anh sẽ để em có thời gian suy nghĩ và tôn trọng mọi quyết định của em. Anh sẽ chờ một người xấu của riêng anh. Anh về đây."

    P/S: Mấy bạn spam thì nhắn tin pm riêng cho nhau đừng làm loãng topic nữa.
  9. tienvatinhzzz

    tienvatinhzzz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/08/2012
    Bài viết:
    454
    Đã được thích:
    0
    thì ông cứ tư vấn đi. tôi spam thì được chị An xóa bài đi là được chứ gì ;))
  10. TwoWorlds

    TwoWorlds Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/09/2012
    Bài viết:
    131
    Đã được thích:
    2
    Tôi không cản bạn spam tán gái. Nhưng mà tán như nào để gái nó ấn tượng chứ nó không khinh mà cười vào mặt trước bao nhiêu người. Như vậy là cậu đang tự hạ thấp đi giá trị của mình trong mắt người khác. Cậu phải biết giá trị giữa người đàn ông và một cậu con trai là khác nhau. Người con trai thì có thể đùa với gái, có thể để gái nó cười vào mặt trêu đùa v.v... Nhưng một người đàn ông thì khác những cô gái cười lung tung, trêu đùa không đúng thời điểm trước mặt anh ta thì sẽ không bao giờ có lần gặp thứ hai. Tôi nói vậy thôi cậu hiểu được mà thay đổi thì tốt còn không hiểu được vẫn thích spam thì tôi cũng thôi. Thích làm người trưởng thành hay là một cậu nhóc là tùy ở cậu.

Chia sẻ trang này