1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Người yêu quá khó hiểu, dường như e đang lạc vào mê cung.

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi magician8330, 23/10/2012.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. dokotaatom

    dokotaatom Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/10/2012
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    kết bác này nói[r24)]
  2. magician8330

    magician8330 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/10/2012
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0
    Có lẽ bác nói đúng. Cãi vã chủ yếu qua tin nhắn.
    Trước kia khi yêu nhau mà thằng kia chưa bày tỏ, e đã hỏi nó là nếu thằng kia yêu nó thì sao? thì nó nói là sẽ không có chuyện đó và sẽ bỏ thằng kia, Tới khi mọi chuyện xảy ra thật thì không làm nổi.
    Em không kéo, chỉ có thằng kia kéo và đã có tác dụng với nó, bjo nó thành ra phân vân và muốn đi tìm nơi bình yên trong lòng nó vì không biết làm thế nào cho ổn. Thực sự đã có lúc em nghĩ phải chăng nó chỉ say nắng mình? Nhưng cách nó đến với em không thể là say nắng được, nếu như em tán tỉnh cưa cẩm nó trước thì đã đành, đằng này nó tán tỉnh em trước. Và trong thời gian cãi nhau gần đây, vẫn đi chơi 20 10, cái cảm giác nó ngồi sau muốn ôm em mà ko dám, thi thoảng vẫn tựa đầu vào lưng em, lúc ở nhà ngồi cạnh nhau xem phim cũng vậy.
    Chẳng biết là nó sợ em buồn mà rời xa em hay là chán ngán cái cuộc tình này.
    Cãi vã ỏm tỏi, chuyện nó sọ chuyện kia. Loan hết cả lên. Em bây giờ tĩnh lặng rồi, không nt, gọi điện hay làm gì nữa. Có lẽ cũng để thử tình cảm của nó.
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    Xấu là xấu hơn ngyo đầu thôi anh. Có lẽ nó tự ti vì mình thấp. Cao có 1m50 thôi mà, da dẻ không được đẹp cho lắm.
    Hình đây ạ: http://imageshack.us/a/img841/3896/24659627235945621732318.jpg
    các bác đừng up hình nhé. chỉ bấm vào link để xem thôi. Cảm ơn các bác trước.
  3. giovotinh810

    giovotinh810 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/02/2012
    Bài viết:
    1.084
    Đã được thích:
    0
    Bác có phần chê em nó nhỉ . Vẫn còn so sánh thế kia cơ mà .
    Em sợ cái cách k nt, điện đàm của bác lại khiến gái nó cũng bình tâm trở lại mà suy xét, càng có động cơ cho gái nó phũ hơn. :-"
  4. foxmanager

    foxmanager Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/07/2010
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0
    nói thật chủ topic có câu bài ko :-w ??? http://imageshack.us/a/img841/3896/2...5621732318.jpg nhìn ảnh con bé nhà chú nói thật là =P~ thế này mà chú vẫn nhớ yo cũ thì tôi ngĩ người yo đầu của ông chắc cỡ maria ozawa quá :-w . chuyện ông nói phức tạp thì đúng là phức tạp , nhưng nói đơn giản cũng có thể là đơn giản . cứ gặp nhau nói huỵch toẹt ra là xong . còn quyết định là con bé nhà ông . ông gặp nó cứ nói toẹt những gì đang nghĩ nó yo ông thì nó sẽ ok thôi . chuyện của tối tháng trước mới gọi là đau đầu chứ . người yo tôi chửa ngoài dạ phải mổ , mang nó ra viện báo cáo với 3 má em nó lên viện mổ thai mà tôi chóng cả mặt . về dến nhà tưởng 3 má tôi tổng sỉ vả cho một trân nhưng . . . má tôi thì bụm miệng cười :)) , 3 tôi thì trấn an tinh thần " chuyện lỡ rồi con đừng buồn , . . . hồi xưa 3 cũng vậy trốn mãi mới đc =)) " . đành xin 3 má qua năm làm đám cưới luôn , có tuổi rồi với lại 3em nó với tôi cùng chỗ làm :-ss . chán , thế là sắp phải xa cuộc sống tự do rồi , sắp phải vào cái ***g êm êm , ấm ấm . [:D]
  5. magician8330

    magician8330 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/10/2012
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0
    Em đâu có nhớ ạ. Mà là em ý nghĩ rằng em vẫn còn nhớ. Quá khứ rồi, còn chỉ là kỉ niệm chứ nói quên hẳn có ai tin. Chuyện bé xé to, lỡ lời làm em nó tổn thương , nó mệt mỏi càng thêm mệt mỏi. Hôm qua nằm tâm sự với nhau rồi, quả thật em chẳng hiểu cái chuyện cãi vã nó từ đâu trui ra, trên trời rơi xuống hay dưới đất chui lên nữa. Tình hình bây giờ là em đã nóng giận và làm tổn thương nó, em ý quá mệt mỏi và không dám tiếp tục, dù sao em cũng là mối tình đầu của em ý. Bây giờ chắc còn nước chạy theo xin lỗi thôi, nhưng em thấy quả thật hiện tại em ấy đã quá mệt mỏi với tình yêu rồi. Có lẽ muốn tự do mặc dù vẫn yêu em. Vậy em phải làm sao đây? bẵng đi 1 thời gian cho em ý yên ổn trở lại hay tiếp tục níu kéo.
    Đêm qua e cũng nói rõ ràng là " cứ bth đi, nếu em ko muốn gặp a thì đừng gặp, không muốn ôm thì đừng ôm, không muốn hôn thì đừng hôn, lời chia tay đâu có ý nghĩa gì đâu ".
    Em câu view làm gì ạ :(. E cũng thấy cô bé rất dễ thương mà, suy nghĩ tự ti là do cô bé tự nghĩ ra chứ e đâu có coi như vậy. Chỉ là chiều cao hơi khiêm tốn 1 chút.
    Ngyo cũ cao hơn nhiều.

Chia sẻ trang này