1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ngưòi yêu rất ghen! Làm sao đây?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi ngdhoai, 19/01/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ngdhoai

    ngdhoai Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/01/2002
    Bài viết:
    185
    Đã được thích:
    0
    Ngưòi yêu rất ghen! Làm sao đây?

    Tôi năm nay 25 tuổi, có một bạn gái kém 2 tuổi, là giảng viên đại học. Bạn gái của tôi có nhiều ưu điểm: thông minh, chung thuỷ, chịu khó, hơi xinh xinh... Tình yêu dường như tuyệt vời nếu như bạn gái của tôi không quá ghen tuông. Thoạt đầu, tôi chỉ hơi khó chịu về điều này, nhưng đến nay thì quả thật đúng là địa ngục. Nếu quần áo tôi phẳng phiu hơn thường lệ (tôi rất ít chú ý đến quần áo), xe được rửa sạch sẽ, đầu tóc nhẵn nhịu, thái độ khác lạ hoặc tự nhiên hay nói cười hơn ngày thường, sinh viên nữ gặp.... hoặc chỉ cần hội tụ vài trong số đặc điểm trên là tôi đến khổ sở.
    Ngay cả việc tôi tham gia mạng TVN online để tham gia vào CLB đồng hương Nam Định cũng làm cho cô ấy "ghen".
    Dẫu biết rằng vì yêu mà ghen nhưng mà ở đây quả thật là sự ghen tuông quá mức đến "bệnh hoạn". Qua mấy năm yêu nhau, tôi khó chịu và đến mức thay đổi tính nết & cách cư xử với cô ấy. Tuy nhiên, chúng tôi vẫn yêu nhau nhưng mà tôi không cảm thấy sự chắc chắn trong tình yêu của mình. Đó không phải là do 2 bên không yêu nhau mà có thể là do 2 bên không thể đồng cảm được với nhau.
    Chuyện tình cảm là rất khó, không thể chỉ vì một vài lý do nhỏ mà đã vội vàng rũ bỏ những gì mình đang có, nhưng để làm sao tránh được ức chế tâm lý ngày càng nặng nề này. Tôi phải làm sao đây để giải quyết vấn đề của mình?
    Mong các bạn tham gia tư vấn cho tôi nhé!


    [blue]Ngdhoai[blue]
  2. TanMinh

    TanMinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2002
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    Ban nên nói thăng voi cô con nếu cô ấy rằng ban khong thể chấp nhận một nhuoi ghen tuông suốt cả đời

    TanMinh

    sẽ cho kết quả là
  3. VL

    VL Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/01/2002
    Bài viết:
    69
    Đã được thích:
    0
    bro hay thang than ma noi voi co ay di, co duoc mot nguoi nhu vay qua la tuyet voi, hay chung to cho co ay biet co ay la so mot doi voi bro, lam cho co ay tin chac vao tinh cam cua bro danh cho co ay, dung danh mat nhung gi da co, hay tran trong lay no
  4. do&den

    do&den Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/01/2002
    Bài viết:
    162
    Đã được thích:
    0
    ôi, sao tâm sự của bạn giống của mình thế này.
    Anh ấy cũng rất ghen, ghen đến mức không thể chịu nổi. Mình không được phép ngồi sau xe của bất kỳ một người con trai nào vì "anh không chịu được khi thấy có người chở em". Anh kiểm soát tất cả những cuộc điện thoại của mình, có số nào lạ là anh truy cho ra, tất cả tin nhắn gởi đến cho mình đều phải "Để lại cho anh đọc". Thậm chí của những người mình không hề biết, có thể họ gọi nhầm số hay nhắn tin nhầm. Những chuyện tương tự như vậy làm cho mình cảm thấy mệt mỏi. Anh nhìn ở đâu cũng thấy người có ý đồ không trong sáng... Mà mình có làm gì sai đâu. Đi đâu cũng có anh bên cạnh, ngày nào anh cũng đến nhà. Tính mình ra sao, anh là người rõ hơn cả, vậy mà ....
    Ai nhìn vào cũng nói mình sướng, lúc nào cũng có người yêu bên cạnh, mấy ai hiểu được sự mệt mỏi của mình. Mình góp ý, anh cho là mình có vấn đề với "thằng nào", mình mệt mỏi, không muốn nói nữa. Riết rồi mình cũng buông xuôi. Mình muốn tung hê tất cả, mình chán nản, anh nói sẽ thay đổi. Vậy mà ... thời gian này, công ty mình có nhiều việc, mình phải làm việc rất trễ, mấy ngày không gặp, anh hỏi (qua đt): "Đi chơi với bồ vui không?" Mình muốn khóc, anh vội nói: "Anh đùa" Mình biết là anh đang ghen, nhưng ghen với cái gì mới được chứ? Anh toàn ghen với những tưởng tượng của anh. Chán!
    Mình xin lỗi vì thay vì phải khuyên bạn, mình lại trút tâm sự của mình. Mình cũng muốn mọi người cho mình lời khuyên. Làm sao để anh ấy thay đổi?

    DO&DEN

  5. ngdhoai

    ngdhoai Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/01/2002
    Bài viết:
    185
    Đã được thích:
    0
    Chào do&den!
    Đúng là ai ở trong tình thế này mới biết được sự ức chế, tức đến phát điên lên được. Mình cũng như bạn, nếu như có số ĐT lạ trong máy thì ...ôi thôi. Thậm chí bạn gái của mình còn "tịch thu" điện thoại của mình trong một thời gian dài để kiểm tra xem những ai hay gọi đến, xoá những số điện thoại trong phone book mà cô ấy cho là không cần thiết, thậm chí còn liên lạc với người ta nữa.
    Tin nhắn & điện thoại của bạn trai cũng không tha. Trời ơi! Không thể chịu nổi nữa.
    Cũng giống như anh bạn của do&den. Cô ấy nhìn ai cũng không trong sáng cả. Ngay cả học trò của mình, vì muốn hoàn thành luận văn nên hay phải gặp riêng để mình hướng dẫn cũng bị... ghen. Tình thầy trò, thứ tình cảm cao quý nhất cũng bị tầm thường hoá, chán ơi là chán! (mà cô ấy cũng là cô giáo)
    Cô ấy cho là mình luôn chạy theo các cô gái (mặc dù không có chứng cứ rõ ràng), luôn mời mọc và quyến rũ các cô gái. Mình chỉ cần mời ai đi uống cà phê hoặc ăn sáng... thì đến khổ sở.
    Trước cô ấy mình đã có mối tình khác, bây giờ tuy không còn gì với nhau nữa & cả 2 đã có T/Y khác nhưng "người cũ" thỉnh thoảng vẫn gặp mình (chỉ chào hỏi nhau thôi). Người yêu mình chì chiết, thậm chí nhắc lại những đoạn trong nhật ký (mình cho cô ấy đọc để hiểu thêm về mình) một cách giễu cợt.
    Tại sao cô ấy không tự tin vào bản thân nhỉ???
    Tại sao cô ấy cứ nhân danh tình yêu để ghen tuông một cách bệnh hoạn như vậy???
    Bản tính của con người rất khó thay đổi, liệu mình nên tiếp tục câu chuyện này như thế nào hay là kết thúc nó, dĩ nhiên cả hai cách đều không dễ dàng.
    Bạn nào có thể tư vấn cho mình với!
  6. thienhadaodien

    thienhadaodien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/01/2002
    Bài viết:
    72
    Đã được thích:
    0
    Con người là loài ác thú, họ yêu nhau đấy rồi hành hạ nhau đấy. Thực chất họ chỉ yêu bản thân mình mà thôi. Họ chỉ muốn chiếm đoạt, sở hữu. Bản thân ta cũng là ác thú. Ta cũng muốn hành hạ người khác. Nhưng có lẽ ta hành hạ ít hơn chăng?
    Thiên hạ đảo điên
  7. do&den

    do&den Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/01/2002
    Bài viết:
    162
    Đã được thích:
    0
    Chào thienhadaodien, thật sự mình bị sốc khi đọc những gì bạn viết. Mình không hiểu những gì bạn chia sẻ, hay đây là 1 tâm sự của bạn? Có lẽ bạn đã mất niềm tin vào con ngừơi. Mình, tuy có những nỗi buồn, nhưng mình không nghĩ mình lại mất niềm tin vào con người như bạn. Cuộc đời này không hòan hảo, không trọn vẹn như ta mong muốn. Đó là sự thật! Tuy nhiên, mình vẫn tin rằng, mình sẽ gặp được những con người tốt.
    Đôi khi mình cảm thấy rất chán nản cuộc sống này, nhưng ngẫm lại thì đâu phải ai cũng làm cho mình chán. Đừng vì một - hai người mà bạn đổ lỗi cho tất cả. Đồng ý không?

    DO&DEN

  8. ngdhoai

    ngdhoai Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/01/2002
    Bài viết:
    185
    Đã được thích:
    0
    Ôi! Thienhadaodien cực đoan quá! Con người ta phải luôn luôn suy nghĩ tích cực. Tôi rất tâm đắc câu này:
    " Từ cây tầm ma hãy rút ra sợi chỉ, Từ cây ngải cứu đắng hãy rút ra vị thuốc"
    Cái gì cũng có giá trị của nó! Đừng bao giờ đánh mất niềm tin, ta có thể đánh mất cái gì đó chứ đừng bao giờ đánh mất niềm tin.

    "Được mất dương dương người Tái Thượng,
    Khen chê phơi phới ngọn Đông Phong"
    (Nguyễn Công Trứ)
  9. ngdhoai

    ngdhoai Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/01/2002
    Bài viết:
    185
    Đã được thích:
    0
    Minh nghi rang tien trach ky hau trach nhan chu. Neu nguoi yeu cua minh nhu the thi truoc het minh phai xem lai minh da, minh da that su la khong co gi di trai voi quan diem cua nguoi yeu minh chua, co quan tam, co mang chui nguoi yeu minh khong chu?

    "Được mất dương dương người Tái Thượng,
    Khen chê phơi phới ngọn Đông Phong"
    (Nguyễn Công Trứ)
  10. ngdhoai

    ngdhoai Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/01/2002
    Bài viết:
    185
    Đã được thích:
    0
    Minh nghi rang khong ai ghen mot cach khong co ly do ca. Dieu truoc tien trach nguoi yeu cua minh thi phai xem lai minh da, minh da lam cho nguoi yeu minh tin vao minh chua, truoc mat nguoi yeu minh co bao gio ban nhac ve nguoi yeu cu khong? co bao gio ca ngoi nguoi yeu cu va che bai nguoi yeu cua minh truoc mat khong? da bao gio ban hat hui nguoi yeu tham chi mang chui nguoi yeu minh tham te chua? va con bao nhieu chuyen khong the noi ra duoc ;lam mat mat nguoi yeu minh? da bao gio cac ban dat cau hoi khong biet nguoi yeu minh cung mong muon co nguoi de tam su chua? ban da tung bao lan trong mot tuan ngoi noi chuyen voi nguoi yeu minh hoi xem ban minh tam su gi, ho buon hay vui? toi thay cac ban duong nhu moi chi ca than cho minh ma khong hoi minh la ai va minh da lam nhung gi de nguoi yeu cua minh vui? vi nhu khi nguoi yeu phat hien ra so dien thoai moi hay co nguoi khac gioi goi vao nua dem thi nguoi yeu hoi la dieu tat nhien chu. Tin nhan cung the thoi, neu nhu do la tin nhan cong viec tham hoi suc khoe thi chac ban cua ban se chang bao gio phai hoi dau... Nhieu nhieu lam ....Tom lai la phai xem minh la ai truoc khi ket luan nguoi yeu cua minh nhu the nao? Trong moi quan he dung bao gio map mo, map mo thi chac chan rang nguoi yeu cua cac ban khong bao gio phai ban khoan ca. Nguoi ta noi rang mat long tin la mat tat ca, ta cung phai hieu rang co the ta da tung va da tung lam cho nguoi yeu minh mat long tin nhung chi vi yeu ma nguoi ta bo qua ma thoi. Vay du chi mot phut thoi thi cac ban cụng nen xem minh la ai da, khong co lua lam sao co khoi. Khong co bot lam sao got nen ho> Dung bao gio ngjhi rang nguoi yeu ghen tuong la ho yeu diem hon minh, ma chac gi ho da ghen co khi trong moi quan he ho con nhieu hon ta tuong day. Bieu hien ghen tuong nhu the chi de lam cho ban khong de y toi nguoi ta thoi, Dung khong. A ma da bao gio ban tim hieu xem nguoi yeu cua minh phai chiu dung minh nhu the nao? Toi nghi rang khong phai ta kho ma nguoi yeu cua ta moi la nguoi kho vi co nhung nguoi luon luon cho minh la dung va luon luon cho rang nguoi khac co loi voi minh.

    "Được mất dương dương người Tái Thượng,
    Khen chê phơi phới ngọn Đông Phong"
    (Nguyễn Công Trứ)

Chia sẻ trang này