1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ngưòi yêu rất ghen! Làm sao đây?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi ngdhoai, 19/01/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tngocanh

    tngocanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/01/2002
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    Mọi người chẳng ra sao cả.Toi nghĩ chính những người kêu ca kia mới đáng phải xem lại mình. Thật đáng thương cho nhũng ai có người yêu cỉ biết kêu ca như thế mà không bao iowf suy nghĩ về mình cả.
  2. matnau

    matnau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/01/2002
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    To tngocanh: Chắc là bạn chưa bao giờ nếm trải hoàn cảnh này phải không? Nếu đúng như vậy thì chúc mừng bạn đấy. Tuy nhiên, nếu bạn đã bị rơi vào hoàn cảnh đó thì mới có thể hiểu hết được những tâm sự của những người trong cuộc. E rằng trong mắt bạn cuộc đời này vẫn còn quá đơn giản.

    Mat Nau
  3. tngocanh

    tngocanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/01/2002
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    Yêu thì ai chẳng biết ghen, tuy nhiên cả haio người đó đều nói rằng người yêu của họ là những người hiểu biết đàng hoàng thì đâu đến nỗi nào, mà chẳng thấy họ nói gì về bản thân họ hết phải nói cụ thể xem bên cạnh người yêu mình họ đã thể hiện chân thật tình cảm của mình chưa hay đi bên cô này lại nhớ cô kia? Hạnh phúc chẳng ở đâu cả cỉ có cả hai phải vun đắp nó thôi. Mình cũng phải có lỗi trong đó chứ?
  4. tocdai

    tocdai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/01/2002
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    tinh yeu nhu vay thi qua la dia nguc do.ban nên noi thang voi cô ay neu cu keo dai tinh trac do ma sau co tien den hon nhan thi chua chac da hanh phuc dau
    quyen
  5. ngdhoai

    ngdhoai Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/01/2002
    Bài viết:
    185
    Đã được thích:
    0
    Thôi tôi đành vị kỷ và sống theo 2 câu thơ dưới đây vậy:

    "Được mất dương dương người Tái Thượng,
    Khen chê phơi phới ngọn Đông Phong"
    (Nguyễn Công Trứ)
  6. haianh104

    haianh104 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/01/2002
    Bài viết:
    71
    Đã được thích:
    0
    Minh nghi rang khong the tiep tuc tinh trang nhu vay duoc . Som muon cac ban cung phai chia tay nhau thoi . Tinh yeu truoc het phai co su ton trong lan nhau chu khong phai la su so huu . Song met moi nhu vay la su cam tu , khong the chap nhan duoc du voi li do la vi yeu ma ghen den mu ca mat nhu the . Xin loi ! co the la minh hoi qua loi nhung minh von la nguoi theo chu nghia tu do , minh khong hieu bay gio cac ban dang yeu hay dang chiu dung ?
  7. hltd

    hltd Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/08/2001
    Bài viết:
    392
    Đã được thích:
    0
    Theo tôi ghen tuông quá mức như thế đúng là không tốt rồi. Tuy nhiên nói người thì cũng nên nghĩ đến ta.
    Các bạn thử đặt mình vào đúng hoàn cảnh người yêu của các bạn xem. Lúc đó các bạn sẽ nghĩ gì, cảm thấy thế nào? Theo tôi trong hai người, người nào quan hệ rộng hơn sẽ luôn gặp tình trạng như các bạn và cũng sẽ suy nghĩ như thế, nhưng nếu đảo ngược vị trí thì tôi e rằng các bạn sẽ nghĩ khác đấy.
    Tất nhiên ghen tuông đến thế kia thì cũng rất đáng trách. Là con người chứ có phải con vật đâu, phải biết tiết chế tình cảm chứ.
    Hoàng Long
  8. maumetoetoet

    maumetoetoet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/02/2002
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    ghen la tot chu sao.Minh chi vi khong biet ghen ma da mat nguoi yeudo.da bao nhieu lan co ay ke chuyen:that co gia co nhung do minh rat tin tuong co ay nen khong he cam thay gi. Gio day khi da chia tay nhau co ay noi rang 1 ly do khong nho dan den chia tay chinh vi toi khong he ghen.Co ay nghi rang toi khong that su yeu co ay nen khong co cam giac do.Ban hay tu nghi rang minh con hanh phuc chan khi duoc ghen
  9. sutumom

    sutumom Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/12/2001
    Bài viết:
    344
    Đã được thích:
    0
    Có một điều cần có trong tình yêu, đó là sự tin tưởng vào người mình yêu. Trong trường hợp này, bạn đâu có phải là người yêu của họ, bạn là vật sở hữu, là nô lệ của họ. Khi mà tất cả mọi điều riêng tư của bạn đều bị nghi ngờ, bị tra xét, bị cấm đoán thì tôi nghĩ rằng nếu tiếp tục nó sẽ khiến bạn không thể chịu đựng nổi đâu. Đừng cho là tôi chưa yêu. Tôi đã yêu, đang yêu và cũng biết ghen. Nhưng tôi vẫn tin tưởng vào người yêu của mình. Khi yêu bạn phải tôn trọng người mình yêu. Nếu không, bạn không còn yêu người ấy nữa. Có một lời khuyên của tôi với bạn ngdhoai hay do&den là nên chấm dứt tình yêu này. Bạn không có lỗi gì trong chuyện này cả. Người ta yêu nhau đâu phải để hành hạ nhau.
    Sutumom
  10. tuhufs

    tuhufs Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/01/2002
    Bài viết:
    325
    Đã được thích:
    0
    hìhì
    thấy các bác yêu nhau mà ghen tuông em sợ quá
    chả dám yêu nữa
    em chỉ thích tán tỉnh vui vẻ thôi, mấy bé ở cơ quan em có người yêu hết rồi mà thấy cũng thoải mái lắm mà, đi chơi, cầm tay, ôm eo em như thường

    Ngo.c Tu'

Chia sẻ trang này