1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Người yêu thằng bạn lại thích mình, giải quyết mãi chưa xong. Khó xử quá!!

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi Rousseau, 03/07/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Rousseau

    Rousseau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/07/2004
    Bài viết:
    995
    Đã được thích:
    0
    Người yêu thằng bạn lại thích mình, giải quyết mãi chưa xong. Khó xử quá!!

    Chuyện là thế này: mình có thằng bạn, có thể coi là thân. 2 thằng cùng để ý 1 em, nhưng cu cậu kia nó dạt dào tình cảm hơn và nhanh mồm nhanh miệng hơn nên em ý đứ đừ nó. Mình thì lúc đầu hơi buồn 1 chút nhưng rồi cũng vui vẻ vì thực ra cũng chẳng chết dấm chết dúi em kia nhiều.

    Oái oăm ở chỗ, trong công việc và cuộc sống lại hay phải gặp nhau. Độ 1 tháng gần đây, cô bé kia hay nhìn trộm mình khi gặp mặt (cũng chẳng nhìn cô bé đâu nhưng cảm giác bị soi nên mới phát hiện ra). Thỉnh thoảng lại hỏi "anh rỗi không, đi ăn với em không?". Lúc đầu còn nhận lời, sau thấy cứ như bị "tấn công" khiếp quá nên mượn nhiều lý do chối từ. Khi không nhận lời thì lại tỏ vẻ rỗi: khi mời tại mặt không được thì ra vẻ buồn và giận hờn, qua điện thoại thì nói "thế thôi vậy, em hiểu rồi, chào anh" (hiểu rồi mà cứ mời!). Mình đã làm mọi cách để minh bạch mọi thứ, nếu có đi ăn hay đi uống nước đều rủ cả cậu bạn đi cùng lấy cớ em ý mời.(cũng từng ý tứ hỏi sâu xa xem 2 đứa nó có vấn đề gì không. Thì đều nhận được câu trả lời là vẫn như ngày mới yêu)

    Mình đã gặp riêng em ấy và nói mọi thứ: Thân con gái, sướng nhất là kiếm được thằng chồng yêu mình hết mực và biết kiếm tiền. Còn không thì chỉ chuốc lấy sầu muộn mà thôi, em nhờ? Thằng M. bạn anh là hơi bị nuột đấy. Mau mau cho anh ăn kẹo đi! Em nó mặt rầu rầu và không muốn nhắc đến cứ lảng sang hỏi đủ thứ về mình: gia đình, tương lai. Mình đều lảng sang công việc.

    Nói qua về 2 thằng: 2 thằng đều cận. 1 thằng da đen, 1 thằng da ngăm ngăm. Mình cao hơn thằng bạn 2 cm. Công việc của cả 2 thì đều ổn cả. Gia đình đều tử tế và trí thức.

    À quên: 2 đứa nó yêu nhau được hơn 1 năm rồi.

    Đang rất khó xử! Mong các bạn cho vài lời khuyên. Mình đang nghĩ có nên nói với thằng bạn không. Vì cảm thấy em này như thế không ổn tí nào?

    Nói thật là cũng mệt mỏi lắm!
  2. consongbien2

    consongbien2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2008
    Bài viết:
    82
    Đã được thích:
    0
    Chú cứ lạnh lùng thôi. Chú ko ăn thì cũng đừng đạp đổ của thằng kia. Nếu sau này em ấy một lòng một dạ với thằng kia thì đôi đó sẽ hạnh phúc. Em ấy mà hay ho thì đừng để rơi vào tay thằng thứ 3.
  3. romano2008

    romano2008 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/06/2008
    Bài viết:
    275
    Đã được thích:
    0
    Đôi kia ko bền đâu, em nó ko gạ gẫm bác thì lại đi gạ gẫm thằng khác thôi. Gái này hơi "máu". Sắp tới lại có topic" Bị bò đá"
  4. khongsoai

    khongsoai Guest

    Hờ ..cái này bị nhiều phết rồi ..thích thì nhích ..ko thì cứ ném cái bánh bơ vào mặt thôi, nhưng tốt nhất nên nói cho thằng bạn kia biết đã
  5. loveisblue7

    loveisblue7 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2008
    Bài viết:
    142
    Đã được thích:
    0
    Có thể sau 1 năm yêu nhau ...bạn gái đang trong giai đoạn chán cơm thèm phở ....trong khi ấy đã bik trước đây bạn thik cô ấy ...... bạn ko nên nói với ng bạn thân của bạn bik chuyện này ...tình cảm họ đang đẹp ít ra là trong mắt cậu bạn í ...nói ra 1 là ko tin và có khi nghi bạn này nọ ( bạn thân thì thân nhưng yêu thì trên hết ).Hạn chế tiếp xúc với cô ý ........nếu ko tránh dc việc cô ý mời bạn đi thì nên đi cả 3 ng sau đó viện lí do bận việc để rút . Bạn nên thăm dò phản ứng cậu bạn thân xem tình hình hiện tại của họ như thế nào ..........khéo léo kêu ng đó vun xới tình cảm ......... Trong khi đó bạn càng thể hiện mình ko có tình cảm gì với cô ý càng nhìu càng tốt ..........lúc trước thik bây h ko bik có làm dc ko nhỉ
  6. TranMinhkhochuoi

    TranMinhkhochuoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/10/2006
    Bài viết:
    1.082
    Đã được thích:
    2
    Tùy bạn thôi. Nếu thích hay không thích thì cũng nên hỏi thăm khéo léo thằng bạb xem tình hình thể nào.
  7. Rousseau

    Rousseau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/07/2004
    Bài viết:
    995
    Đã được thích:
    0
    Về chuyện quan hệ thì em nó chắc không phải như bạn nói! Vì có lần đôi ba lần thằng bạn bảo nhiều lúc muốn lắm mà em ý đều lảng ra và không cho vì không muốn quan hệ tiền hôn nhân. Nó bảo: thế cũng mừng vì người yêu biết giữ gìn.
    Bạn nghĩ xấu cho mình quá! Mình từ đầu đã nói có dạt dào tình cảm với em kia đâu. Cũng vui vẻ thôi vì thằng bạn kiếm được cô tử tế.
  8. VLchua

    VLchua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/02/2008
    Bài viết:
    3.473
    Đã được thích:
    0
    Nó bảo: thế cũng mừng vì người yêu biết giữ gìn. <-- cái này mình nghĩ là tại cậu bạn của bạn chưa quyết tâm thôi .
    Mình ko biết là tính của bạn như thế nào . thử đặt mình vào hoàn cảnh của bạn ( nói luôn là tính mình hơi bỗ bã )
    Nếu mình cũng muốn yêu cô ý thì mình sẽ đau đầu lắm đây
    Nhưng nếu có cũng ngon mà ko có cũng ko vấn đề gì lắm , thì mình sẽ nói thẳng với cô bé đó là em có yêu bạn anh hay ko, hay em chán nó thì cũng đi tán thằng khác đừng tấn công anh. Con thầy vợ bạn là 100% nói không. Vợ thì quan trọng , bồ thì phù du, bạn bè quan trọng hơn bồ nhưng ko bằng vợ he he
  9. mean_girl

    mean_girl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2004
    Bài viết:
    3.424
    Đã được thích:
    0
    Thân lừa ưa nặng đây. Nói bóng nói gió không được thì nói thẳng nói thật. Một là một, hai là hai. Tiền bạc phân minh ái tình dứt điểm chứ lại. Phải nói cho em kia thấy xấu hổ vì không biết chọn đối tượng. Có chọn thì chọn người ko quen với người yêu ấy
  10. laolao

    laolao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2006
    Bài viết:
    582
    Đã được thích:
    0
    2 anh em bàn nhau lại xem xử em nó sao là vừa...Vớ phải tay tui
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này