1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Người yêu thằng bạn lại thích mình, giải quyết mãi chưa xong. Khó xử quá!!

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi Rousseau, 03/07/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. meoconthaman

    meoconthaman Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/08/2005
    Bài viết:
    677
    Đã được thích:
    0
    Sao bác không nói thẳng với em nó là có ý gì mà cứ mời mọc nhiệt tình thế? Bác nên kiên quyết thì mới dứt được.
  2. meo_con_ngoc_nghech1986

    meo_con_ngoc_nghech1986 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2006
    Bài viết:
    286
    Đã được thích:
    0
    Cô gái này cũng phức tạp nhẩy ?
    Trường hợp này bác nên tế nhị,đừng làm mất tình bạn,cũng đừng làm cô gái bẽ mặt hoặc đổ vỡ tình cảm với bạn của bác.
    Rất có thể cô này say nắng bác,chuyện này cũng không phải là hiếm.
    Tốt nhất bác bóng gió để cô nàng biết ,đại loại là mình đã có người yêu,bác là người cực ghét con gái đong đưa,bác là người coi trọng tình bạn hơn tất cả...v.vv thông qua vài câu chuyện về vài thằng bạn khác nhau
    Chắc cô nàng sẽ hiểu ra thôi.
    Nhưng nếu cô nàng say bác thật,say đứ đừ,say như điếu đổ thì xin chia buồn.
    Cẩn thận không xơ múi gì lại ăn dao phay của bạn thì
  3. Rousseau

    Rousseau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/07/2004
    Bài viết:
    995
    Đã được thích:
    0
    Thôi thì "ai đấy" biết topic này rồi thì cũng mặc kệ nhé. Xem mọi người tư vấn mà hiểu thêm, nhờ?
    Chắc chắn là không rồi. Vì có yêu gì đâu. Cái hồi thinh thích cũng chỉ là thích. Đơn giản thế thôi
    Mình thì không đặt yếu tố hình thức lên hàng đầu khi chọn bạn gái. Trung bình là được rồi, cốt ở tính cách. Thế nên hồi đầu nhìn em này cũng chỉ như "say nắng". Cũng khá xinh nhưng không hiểu sao không làm mình đổ rầm rầm như thằng bạn.
    Cái này thì không khả thi. Mình có bạn gái hay không thì cả 2 đứa nó đều biết hết.
    Em mèo 1986 này nói ghê quá Có nhẽ đâu thế.
  4. ms710

    ms710 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/02/2007
    Bài viết:
    1.416
    Đã được thích:
    1
    yêu nhau 1 năm, chắc đến giai đoạn chán rồi, như em là em ko thích loại này (ko thích yêu người yêu của bạn), phải tránh bằng đc, tình bạn cao hơn tình yêu :))
  5. baby_thaohang

    baby_thaohang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2006
    Bài viết:
    2.238
    Đã được thích:
    0

    Ko biết nói sao hình như hơi giống cô bạn mình đã quen .Sau khi có đc anh này rồi thì cô ta chuyển sang cưa cẩm anh bạn thân của anh này . Vì cô ta biết anh bạn thân này có tình ý với cô ta.Và cô ta và anh bạn thân đến với nhau , ******** bạn bao nhiêu năm trong 1 ngày bị sứt mẻ .Nhưng cuối cùng thấy cô ta ko chịu yên mà lân la bên trai khác nữa ==> Nếu 1 cô gái ko có ý định chung thuỷ , thẳng thắn với mối quan hệ trước mắt mà đã lân la bên mình .
    Là 1 người đàn ông tốt thì đừng nên đến với cô ta lúc đó .Vì mình xứng đáng chọn cô gái tốt .Ngay cả vấn đề tình cảm của mình lúc ban đầu cô ấy ko có 1 quyết định chính xác.Để quen cả 1 năm rồi mới thay đổi chiều gió ==> anh có an đảm thì anh quen cô ấy có chắc là ko lập lại lịch sử 1 lần với anh ( nếu quen cô ta) như bạn ( nếu như ) đã từng chịu đựng
    Xét cho cùng anh nên áp dụng biện pháp là ko nên quan tâm , nói chuyện kể những biểu hiện nhỏ nhất cũng ko .Trái tim phải sắt đá , gương mặt phải như băng .Nếu kiếm đc cô gái tốt cho riêng mình thì cô gái kia sẽ rút lui 1 cách hoàn toàn .Chúc vui.

  6. abc12386

    abc12386 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/01/2008
    Bài viết:
    533
    Đã được thích:
    0
    chuẩn đấy, có 1 nguyên tắc là kẻ nào đã phản bội thì dù nó phản bội đối phương để theo mình thì mình cũng phải đặt mức cảnh giác cao độ, hạn chế sử dụng, hoặc chỉ dùng trong 1 số việc nhất định. Trong việc này của bạn cũng vậy, con bé cái tính nó đã thế thì có thể 1 ngày nào đó nó quay lại cắm sừng vào bạn thì sao, phải hết sức tỉnh táo, mạnh mẽ lên, tránh xa ra. Chúc vui!!
  7. UglyChicken

    UglyChicken Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/12/2007
    Bài viết:
    747
    Đã được thích:
    0
    Cho một người
    Anh Ngọc
    Tiễn người ra cửa rồi
    Tôi quay vào lặng lẽ
    Chợt thấy mình cô đơn
    Giữa ngổn ngang bàn ghế
    Khi người ta không yêu
    Buồn đã thành một nhẽ
    Khi ta không yêu người
    Sao cũng buồn đến thế
    Như đánh mất điều gì
    Lòng bâng khuâng khó tả
    Như thể mắc nợ ai
    Món nợ không thể trả
    Có lẽ ta thương người
    Giờ này đang lủi thủi
    Hay là ta thương ta
    Từng chịu nhiều hắt hủi
    Ngỡ chẳng có gì đâu
    Mà sao thành rắc rối
    Tất cả chỉ một lời
    Nói hay là không nói
    Bởi đơn giản thế thôi
    Biết làm sao cho được
    Khi người thì yêu tôi
    Còn tôi yêu người khác.
  8. TranMinhkhochuoi

    TranMinhkhochuoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/10/2006
    Bài viết:
    1.082
    Đã được thích:
    2
    Không yêu thì nói quách cho nàng biết.
    Hay tế nhị hơn thì giả bộ tâm sự là bạn đang để ý
    cô A cô B nào đó
    Nàng sẽ hiểu là có người đang dùng chước thứ 36
  9. Rockyl

    Rockyl Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/12/2002
    Bài viết:
    449
    Đã được thích:
    0
    Đứa bạn thân của mình chuyên có cái tật bỏ ng yêu hiện tại để yêu thằng khác, kể cả đang yêu cũng vẫn chủ động tấn công thằng khác...Đây gọi là cả thèm chóng chán, thích của lạ...Điển hình là nó bỏ mấy thằng rồi, lúc nào cũng tình tay ba cả...Vì thế, xét cho cùng bạn cũng chẳng thích cô bé đấy lắm thì tốt nhất cũng tránh xa luôn ra...Ôi mình ghét kiểu con gái đấy lắm (vì mình suốt ngày phải nghe thằng khác chửi con bạn mình, đâm ra thấy rất bực mình)
  10. bombays

    bombays Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/09/2007
    Bài viết:
    143
    Đã được thích:
    0
    ghét mà vẫn làm bạn thân à
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này