1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Người yêu tớ

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi velocity83, 01/11/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. velocity83

    velocity83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/10/2007
    Bài viết:
    1.072
    Đã được thích:
    0
    Người yêu tớ

    Không biết nên viết mở đầu như nào. Thực ra tớ cũng thấy rất phân vân khi tìm một nơi post bài viết này. Mùa đông đến, đi qua box tamsu, box tvty, chỗ nào cũng có người than vãn, chỗ nào cũng có người thất tình..sầu thảm vô số kể...

    Vì vậy tớ lập ra topic này với mục đích mong mọi người cùng vào đây và nói những điều tốt đẹp về tình yêu mình. Trong mắt kẻ đang yêu thì người mình yêu bao giờ cũng là số 1, vì thế sẽ có rất nhiều điều để kể. Mong những câu chuyện đó sẽ giúp mọi người vui vẻ hơn.
  2. velocity83

    velocity83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/10/2007
    Bài viết:
    1.072
    Đã được thích:
    0
    Phải chờ đợi suốt cả một buổi sáng tớ mới có dịp lừa nàng đi ngủ thôi không hành hạ...bây giờ là thời gian của riêng tớ...nhâm nhi một cốc cafe đen và lẳng lặng viết về nàng.
    Nàng của tớ rất đẹp, cơ thể nhỏ nhắn và ấm áp. Những ngày này, được ở bên cạnh nàng suốt cả ngày thật là một điều hạnh phúc vô cùng. Sáng sáng, khi nàng đến với tớ..hai đứa lại chui vào trong chăn ôm nhau ngủ ngon lành ( no ***, nhưng tớ lấy danh dự ra để thề là no ***, mặc dù..nàng ta giờ đây đang chẳng mặc gì cả ).
    Người ta thường hay bảo...con gái đẹp thì thường hay tham lam..tớ thấy câu đó đúng. Nhưng nàng không tham vật chất, nhìn những gì nàng đòi hỏi, mong muốn từ tớ trong cuộc sống hàng ngày của hai đứa, Nàng chỉ cần cơm ngày ba bữa no đủ, nhưng điều quan trọng là phải luôn giành tình cảm cho nàng, chỉ cần xao lãng một chút thôi là nàng sẽ giận dỗi, ngúng nguẩy bỏ đi. Nàng hay giận, nhưng cũng chóng làm lành lắm.
    Còn rất nhiều điều tớ muốn nói về nàng, nhưng tạm dừng ở đây thôi, còn nhường đất cho anh em.
    p/s: lời văn tớ viết còn lủng củng lắm, có lẽ vì xúc động trước tình yêu của nàng, mong mọi người bỏ qua cho nhé.
  3. duongcdc

    duongcdc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/09/2006
    Bài viết:
    397
    Đã được thích:
    0
    Chúc mừng, mình chưa có bạn gái nên chưa biết được cảm giác như vậy...!!
  4. kizzzshockkk

    kizzzshockkk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2004
    Bài viết:
    2.991
    Đã được thích:
    0
    Ôi, đến em là con gái nghe anh nói thế cũng thấy thèm ........
  5. ccp

    ccp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/06/2004
    Bài viết:
    100
    Đã được thích:
    0
    BX của bạn ah? sao trông có vẻ happy thế nhỉ
  6. thanhviencu

    thanhviencu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/11/2003
    Bài viết:
    683
    Đã được thích:
    0
    Thế này mà ông bạn cũng rời ra gõ máy đc à. Chắc cũng sướng rùi đúng ko.
  7. toc_vang_hoe2211

    toc_vang_hoe2211 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2005
    Bài viết:
    1.464
    Đã được thích:
    0
    Mình đoán đang viết cho con mèo .Kekeke .Chả hiểu sao nghĩ đó là con mèo .Cơ mà chắc là đúng nhờ ,chủ nhà nhờ
  8. miutrang

    miutrang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/01/2006
    Bài viết:
    885
    Đã được thích:
    0
    chẹp, nghĩ giống mình thế
    thì đúng là nàng mèo mà vì :
    - nàng nhỏ bé, người ấm
    - sáng sáng nàng chui vào chăn, hai đứa ôm nhau ngủ... nàng chẳng mặc gì
    - nàng chẳng đòi hỏi gì, ngoài nuôi cơm ngoài 3 bữa
    - chỉ cần quan tâm đến nàng, nếu không nàng ngúng nguẩy bỉ đi
  9. velocity83

    velocity83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/10/2007
    Bài viết:
    1.072
    Đã được thích:
    0
    Sáng post bài, chiều quay lại thì chẳng thấy ai hưởng ứng. Người thì bảo chú sướng..ăn đủ rồi..người thì lại còn bảo người yêu mình là mèo...
    ...
    sang box tamsu thì thất tình, ỉ ôi não nề, nào là chàng hai mặt, tớ cô đơn, tớ cần hai vòng chân, ba vòng tay...
    ...
    sang box tvty, thì mèo hóa cáo, cáo hóa thỏ, cứ loạn lên, chẳng biết đâu là mèo, đâu là cáo...thành tình hết cả rồi mà cứ đi hỏi nhau...làm cách nào để hôn, để được đáp trả...hỏi xong, làm xong rồi..là biến luôn, không có quay lại chia sẻ thành quả với anh em....
    .....
    sang box gtdt thì OS, SO , SOS, ...khoe 5 phút, 30 phút, 5 cm, 10 cm...toàn là những con số kinh hoàng nhưng cũng chỉ để tự khoe mình thôi....làm sao để satify myself..đọc xong anh em cứ ngứa ngáy hết cả mình mẩy...
    ..............
    vậy có khi nào các bác đi chơi với người yêu..một vòng tay ấm áp, một cái nhìn nhẹ nhàng, một câu khích lệ khi các bác thất bại...những câu nói, cử chỉ đơn giản thôi mà lại có rất nhiều ý nghĩa....
    ...em cần mọi người chia sẻ nhau điều đó..cho tất cả biết được thế nào là ý nghĩa tình yêu chứ...
    ......
    em và người yêu em mới chỉ yêu nhau ..2 tháng thôi. Thế là nhanh, nhưng em tin em và nàng không chọn nhầm người, cho dù làm gì thì chúng em cũng chẳng làm gì sai trái..ảnh hưởng đến người xung quanh ( kể cả ngủ chung giường ).
    em yêu nàng từ anh mắt đầu tiên cơ..dáng đi của nàng, cách nào đối xử với lũ bạn..hic,,,ngay từ đầu đã ngất ngây rồi.
  10. busicare

    busicare Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2004
    Bài viết:
    1.630
    Đã được thích:
    0
    Không thể là mèo được, nếu không hoá ra em nó... toàn lông à, lại còn chỗ thì bạc trắng, chỗ thì đen...

Chia sẻ trang này