1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Người Yêu Tôi Bị Người Ta Xâm Hại! tôi Phải Làm Sao Đây???

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi nguyenphuoc1, 20/12/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Leninteam

    Leninteam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/07/2007
    Bài viết:
    443
    Đã được thích:
    0
    vụ này nen giải quyết theo giang hồ bác ạ
    thuê xã hội đen đi
  2. club jack

    club jack Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2007
    Bài viết:
    370
    Đã được thích:
    0
    Nếu chú có bản lĩnh thì gọi tất cả đám hôm đó lại ngồi nói chuyện rồi vả vào mặt chúng nó, nhất là mấy đứa con gái làm chân gỗ. Chắc chắn 5 thằng kia sẽ nện cho chú 1 trận, nhưng không sao...lúc này chú đến trình báo CA, làm to chuyện lên.
    Hậu quả: 1] Bọn kia sẽ bị đi tù (nếu người yêu chú khai đúng với CA); 2] Chú sẽ bỏ người yêu (nếu nó bao che cho bọn kia).
    Nếu cứ âm thầm giữ trong lòng sẽ khó chịu lắm, đảm bảo 50 năm sau nhớ lại chú vẫn thây cay cay..!
  3. redsunvnb3

    redsunvnb3 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/10/2005
    Bài viết:
    428
    Đã được thích:
    0
    Giờ anh phải làm sao chọn đây khi em đã bị 5 thằng chơi? Đập đầu vào tường thôi,tình huống này quá khó xử.. anh xin chịu không thể tư vấn nổi.
  4. emyeulacuoi

    emyeulacuoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/10/2007
    Bài viết:
    1.516
    Đã được thích:
    0
    Pác chủ à, thuê anh nì đi, "team" nghe có vẻ xã hội ra phết.
    @ chủ topic: Thuê làm cái gì tốn tiền mà chẳng giải quyết được cái gì, vớ vỉn vào trại như chơi . Đằng nào gái bác cũng hỏng rồi.
  5. anchoitute

    anchoitute Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2005
    Bài viết:
    513
    Đã được thích:
    0
    You có thể sẽ tha thứ được nhưng You sẽ KHÔNG BAO GIỜ quên được cảm giác người iu hoặc sau này có thể là vợ iu trong vòng tay 5 thèng khác đâu .....
    Chia tay đi
  6. man_in_the_snowy_river144

    man_in_the_snowy_river144 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2006
    Bài viết:
    1.293
    Đã được thích:
    0
    Ngoan mà vẫn đi lại cả bọn thanh niên đua đòi đú đởn ----> Điều thứ nhất ko chấp nhận đc. Không đâu có cái chuyện cả nể kiểu "chúng nó rủ thì em đi" cả
    Biết là chúng nó bê tha mà bác chủ topic không đủ bản lĩnh để bắt người yêu "duỗi" ra "quay đầu là bờ" ---> Điều thứ 2 (cái này bác phải tự trách mình)
    Và điều thứ 3 quan trọng nhất ấy là bạn gái bác chủ topic đã không đủ bản lĩnh để giữ mình từ chối ngay từ ban đầu những cuộc nhậu nhẹt hoàn toàn vô bổ để khi chuyện đáng tiếc xảy ra thì mới quay về xin tha thứ.
    Nói chung, tốt nhất là bác nên hành xử theo lương tâm. Chứ giờ bẩu bỏ hay không bỏ thì tất cả chỉ là những lời sáo rỗng, chả giải quyết được gì cả. Người trong cuộc bao giờ cũng hiểu rõ nhất mình cần làm gì.
    Chúc bác sớm tìm ra lối thoát cho chuyện này và bản lĩnh hơn nữa sau chuyện này.
  7. Thainam11

    Thainam11 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/06/2002
    Bài viết:
    203
    Đã được thích:
    0
    Tha thứ là cách duy nhất làm cho tâm hồn mình thanh thản, dũng cảm đối mặt với sự thật, chấp nhận đó là tai nạn của mình và bạn gái. Không phải làm điều gì cả, ko bỏ bạn gái vì bản thân bạn gái cũng đã quá đau đớn rồi, bỏ thì có lẽ là cô ấy buông xuôi trượt theo mấy con đú kia thì lương tâm cắn rứt cả đời hối ko kịp đâu, nếu bạn gái thật sự hối hận vì sai lầm, 2 người vẫn còn tình cảm thì vượt lên được tất cả.
    Còn cái lũ cặn bã làm hại người khác ấy không chóng thì chầy cũng phải trả giá thôi, đừng làm gì mà bẩn tay mình
  8. Mutilator

    Mutilator Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2003
    Bài viết:
    369
    Đã được thích:
    0
    Bậy nào, đứa nào làm đứa nấy chịu
  9. hdv

    hdv Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/08/2003
    Bài viết:
    335
    Đã được thích:
    0
    Bậy nào , đợi đến lúc chúng nó bị trả giá thì...
    Em giả dụ là bác chủ topic yêu vợ bác điên cuồng, vợ bác cũng vậy, cả hai chưa từng xyz, bác gái vẫn còn gin, lại đang chuẩn bị làm đám cưới, bác gái bị chúng nó hấp diêm vậy là do lỗi của bọn khốn nạn đó ( nói chung là dữ kiện hơi bị hoàn hảo ) vậy thì :
    Theo các bác nên làm thế nào ?
    Theo em :
    - Thứ nhất, em sẽ ở bên động viên an ủi cô ấy, làm giảm bớt sự đau đớn về tinh thần và thể xác mà cô ấy đang phải chịu đựng, sẽ không rời bỏ cô ấy.
    - Thứ hai, em sẽ tính sổ với bọn khốn đó ( là thằng đàn ông mà không đòi lại sự công bằng cho người mình yêu thì là thằng hèn - em xin lỗi những bác bảo là không nên làm gì cả - nợ máu phải trả bằng máu, mà thứ mà chúng nó nợ người yêu bác này thì sẽ không bao giờ đòi lại được nữa ) nhưng tính sổ thế nào đây?
    Có hai cách:
    + Cách 1 : báo công an làm rõ sự việc này, làm chúng nó bị đi tù sau đó lo lót thế nào để được vào trại giam mà thiến được cả 5 cái của nợ đó đi, sau khi bác đã dần cho chúng nó một trận ra bã ở trong tù ( cách này tương đối mất thời gian, bác nên áp dụng chiêu nếm mật nằm gai của Câu Tiễn để luôn khắc sâu mối thù đó )
    + Cách 2: tự tay bác làm hoặc thuê côn đồ trả thù, nhưng bác phải trực tiếp ra tay, bọn côn đồ chỉ giám sát thôi. Nhưng trả thù như thế nào? Giết cả 5 thằng ( cái này thì hơi dã man , mà nếu giết cũng nên làm cho kín để sao không bị phát hiện,For ex, cho 5 thằng vào trong xe rồi phi xuống vực đốt cho cháy để phi tang tạo hiện trường giả) hay đánh cho tàn phế suốt đời ( chọc mù mắt, cắt lưỡi, chặt tay chân..v..v ), thứ ba là cắt 5 cái của nợ ấy đi.
    Vấn đề cuối cùng là lo phần hậu sự, đây cũng là vấn đề quan trọng nhất quyết định đến sự sống còn của bác , tức là chuẩn bị kế hoạch để không bị trả thù lại ( cái này thì em chắn chắn 100% là bọn kia sẽ trả thù, trừ phi bọn chúng bị giết ) cái này thì tuỳ thuộc vào điều kiện và bản lĩnh của bác thôi . Nếu nhà bác có đk, bác cùng em gái phi sang đâu đó du học, sau 7-10 năm về, thứ nhất là để cho em gái quên đi được nỗi đau, thứ hai là tránh được sự truy lùng của bọn kia.
    Tóm lại, nếu là em, khi nghe tin người yêu em bị như vậy chắn chắn em sẽ không đủ bình tĩnh để lên mạng hỏi ý kiến ntn đâu, và cũng không đủ tỉnh táo để lập được kế hoạch như thế này cũng như nghĩ đến hậu quả sau đó sẽ ra sao ( giận quá mất khôn) mà em sẽ lê đao đến nhà từng thằng một, gài lưng 5 quả mỏ vịt cho chắc ăn , rồi vẫn kịp tỉnh táo chừa lại hai em kia làm nhân chứng, sau đó đến công an phường đầu thú
    Bác nào có ý kiến khác muốn đóng góp không
    Được hdv sửa chữa / chuyển vào 02:57 ngày 28/12/2007
  10. yumi_yuna

    yumi_yuna Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/07/2005
    Bài viết:
    569
    Đã được thích:
    0
    đúng
    người yêu mình mà bị thế là phải xử chúng nó ngay lập tức
    huynh đúng là 1 đấng nam nhi chi chí
    tại hạ rất phục

Chia sẻ trang này