1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Người Yêu Tôi Bị Người Ta Xâm Hại! tôi Phải Làm Sao Đây???

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi nguyenphuoc1, 20/12/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. emyeulacuoi

    emyeulacuoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/10/2007
    Bài viết:
    1.516
    Đã được thích:
    0
    Bác này từ bi bỉ xả quá, em mong bác cũng gặp thử trường hợp này xem bác có làm gương cho tất cả zai trên thế giới này không, Zai nào cũng được như bác này có phải là con gái được nhờ không??? Ý em là nếu gái có lỡ bị hại ý chứ ko fải sẵn có zai như bác là cứ tha hồ đú là o xong rùi ...nhờ..nhờ..nhờ
  2. Frozen_flame

    Frozen_flame Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/10/2003
    Bài viết:
    233
    Đã được thích:
    0
    Thực sự là không tin những gì nguyen phuoc nói. Nhưng đọc đến đoạn bạn thông báo là đã chia tay thì mình thấy hơi đáng buồn. Nếu như những gì bạn nói là sự thật (hơi khó tin), thì lúc này là lúc cô gái đáng thương đó cần có bạn bên cạnh. Dù bạn có thể không tha thứ, nhưng không phải là lúc này, bạn có hiểu không nhỉ? Sợ rằng chia tay lúc này cô ấy sẽ sụp đổ hoàn toàn, bạn có thấy thế là nhẫn tâm không? Chỉ vì một vài lời nói nhận xét của những người ngoài cuộc mà bạn đã đối xử với người yêu như thế thì thật sự là rất đáng thất vọng. Mình nói với bạn thế này :
    _Về luật pháp : bạn cần phải thông báo và tố cáo chúng trước pháp luật. Không phải để trả thù, có trả thù thế nào thì bạn gái bạn cũng không thể nào lấy lại được những gì đã mất. Nhưng tố cáo để chúng đền tội là giúp không còn những chuyện đau lòng như thế nữa, và bạn gái bạn có thể quên đi được nỗi đau này. Bạn thử nghĩ nếu bọn chúng không trả giá, rồi vài năm sau khi bạn gái bạn đã quên, đã lập gia đình và rồi đột nhiên một kẻ nào đó trong bọn xuất hiện. Chuyện sẽ ra sao?
    _Về lý : bạn gái bạn đã sai khi không nghe theo lời khuyên của bạn, không biết chọn bạn và cũng không biết chừng mực, giữ mình khi chơi với người khác giới. Khó mà chấp nhận chuyện "không thể không đi"(nguyên văn bạn nói) sinh nhật một thằng bạn của một cô bạn được. Nghe nó vô lý lắm.
    _Về tình : bạn cũng có lỗi khi đã không cương quyết với cô ấy. Bạn biết là bọn chúng là người xấu nhưng lại không có cách nào để bảo vệ bạn gái mình ngoài những lời khuyên can nhắc nhở chung chung. Chuyện bạn gái bạn phải hứng chịu cũng có một phần lỗi của bạn.
    Mình không có quyền, và cũng không thể ép bạn phải cư xử thế nào. Nhưng làm như bạn thì đúng là nhẫn tâm quá. Bạn nhìn việc bạn gái bạn bị như vậy không phải cái nhìn đau và xót của một người yêu, mà nhìn cái nhìn lạnh lùng, nhẫn tâm của một kẻ ngoài cuộc.
  3. that_is_destiny

    that_is_destiny Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/07/2006
    Bài viết:
    77
    Đã được thích:
    0
    Có nhiều chuyện đau lòng thế này thật buồn. Là con gái, mình cảm thấy thực sự đau lòng và xót xa.
    Sao trên đời lại lắm hạng người đốn mạt đến vậy chứ? Chắc chắn một điều rằng người yêu bạn ko fải là nạn nhân duy nhất rồi. Bạn đã chia tay cô người yêu, đó là quyền lựa chọn của bạn. Nhưng nếu bạn thử đặt mình vào vị trí của người con gái đáng thương ấy, bạn sẽ thấy được những gì?
    Một người con gái (theo lời bạn) thuộc tầng lớp có ăn học và gia đình nền nếp, thế mà giờ:
    - thân xác bị chà đạp
    - tình bạn với cô bạn gái kia cũng ko còn như xưa
    - người yêu nghe xong chuyện buồn lại phủi tay như 2 người chưa từng quen biết, chứ đừng nói là đã có thời gian yêu nhau 2 năm.
    Ko ai có thể trách bạn rằng bạn đã làm sai, nhưng quả thật mình thấy hơi buồn, vì con trai bây giờ chỉ hành động được đến vậy thôi sao?
  4. iwtl20

    iwtl20 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2007
    Bài viết:
    109
    Đã được thích:
    0
    Chắc chủ topic cũng rầu lắm rồi, k muốn nặng lời nhưng đáng ra bạn phải kiên quyết ngay từ lúc đầu, đã biết như vậy, k có mình đi cùng thì tốt nhất là k dự.
    Mong chóng vượt qua
  5. moonstar84

    moonstar84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/04/2007
    Bài viết:
    114
    Đã được thích:
    0
    Đọc topic này mà em đau lòng quá. Có thể là em dễ tin người nhưng em nghĩ, ở đời ko việc gì là ko thể xảy ra. Nếu nói như bạn gì đấy: bọn hư thân chỉ làm trò bậy với loại người giống chúng thì xã hội ko loạn như bây giờ với những vụ rape, kill people nhan nhản.
    CÓ thể có những tình tiết ko được kể hoặc ko tiện kể. Nhưng sao các bác ko nghĩ là có thể bọn trong nhóm đã cố ý "chấm" cô gái con nhà lành đó rồi nên mới nhờ cô bạn gái tiếp tay với bọn chúng. Gì thì gì, chứ em từng được biết có 1 việc:
    Cũng hai bạn gái chơi với nhau rất thân, gọi là chị em cơ đấy. Nhưng cô chị có người yêu cũng là ko đàng hoàng gì. Rồi có 1 thằng trong nhóm vô tình gặp cô bạn gái về nói với cô chị là muốn làm quen. Cô chị vì nể (hoặc sợ) mà đã giới thiệu. Cô em nhất định ko thích. Chỉ qua nhà nói chuyện với cô chị mỗi khi cô chị 1 mình ko có lũ đó (nhà cô chị cũng đàng hoàng). Thế mà cũng bị gài đấy, suýt tí là tiêu. May mà nhờ mẹ của cô em để ý, vì ko muốn cô em chơi với cái cô đó cứu được. Chuyện cũng đã lâu, ko ai nói tới. Bây giờ cô chị cũng bị đá, ôm 1 nách 2 con. Còn cô gái kia lucky hơn nhiều.
    Bởi thế mới nói, nhiều khi có những sự việc, ngay cả người trong cuộc còn chưa hiểu hết. Vì chắc gì cô gái của chủ topic muốn bia đến say mèn? Chắc gì bọn đểu ấy ko bỏ thuốc gì vào ly bia? Chắc gì ko có tên nào "căm" cô bé ấy nên "ko ăn được, đạp cho bể vì ko được cô yêu?
    Ở đời, có những chuyện gnhĩ phi lý nhưng đều có thể xảy ra.
    Chỉ buồn là anh chủ topic này bị tác động nhiều quá. Ko biết anh có suy nghĩ kỹ ko nữa. Quen 2 năm chẳng lẽ anh ko hiểu cô gái ấy như thế nào. Dù sao anh cũng quyết định. Dù sao cũng mong cô gái ấy mạnh mẽ trở lại. Dù sao cũng mừng vì anh ko phải là chồng cô gái nếko co1ẽ cô ấy sẽ khổ lắm....
  6. Frozen_flame

    Frozen_flame Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/10/2003
    Bài viết:
    233
    Đã được thích:
    0
    Bất bình cũng được nhưng đừng vội kết luận thế này nhé.
    @: nguyenphuoc1
    Câu chuyện của bạn khá là ly kì, nó không phải là không thể xảy ra nhưng trong trường hợp này mình tin là bạn đã dựng chuyện. Bài viết của bạn có một điểm rất sơ hở. Từ đầu đến đoạn
    "2 hôm sau tôi công tác về và em rất đau khổ kể lại cho tôi nghe. trời đất như sụp đổ dưới chân tôi.....
    bây giờ tôi phải làm gì đây?
    "
    Là một câu chuyện. Bạn đã định kết thúc ở đây rồi đúng không? Nhưng rồi để cho lâm ly hơn, bạn lại cấp thêm thông tin là
    "không lâu sau tôi mới biết 2 con bạn kia chúng nó vẫn hay làm cái trò này. chúng nó không nói với bạn gái tôi, chỉ sau khi xảy ra thì mới bảo với em, chúng còn nói đại loại việc này rất bình thường, còn khuyên em giấu tôi, nhưng em vẫn kể lại và xin tôi tha thứ....."
    Khiến cho câu chuyện của bạn trở nên sơ hở. Một câu chuyện như vậy sẽ không ai tách ra hỏi thành 2 lần cả đúng không. Sẽ phải kể hết rồi mới hỏi. Bản thân trong 2 câu hỏi của bạn cũng không thống nhất, mà nó là hai câu hỏi của hai tâm trạng khác nhau dựa vào "câu chuyện" và phần "thêm thắt" của nó.
    Một điều cũng vô cùng sơ hở khác là : bạn nói 2 hôm sau bạn được cô ấy kể cho nghe chuyện, và bạn hỏi giờ bạn phải làm sao. Tức là câu chuyện xảy ra rất gần với thời điểm bạn viết bài. Nhưng ở phần "thêm" thì bạn nói một thời gian sau được biết. Vậy là sao?
    Bạn đừng biện hộ rằng tâm trạng bạn khiến bạn nói không chính xác. Nói thật là với tâm trạng của một người như thế, lập một cái nick vào chia xẻ, viết truyện, rồi ngày hôm sau đưa ra được quyết định bỏ người gắn bó với mình 2 năm trong khi ngay ngày hôm trước (sau 1 tháng đắn đo và rối trí) còn chưa biết làm gì. Lý do cũng rất đơn giản : đã từng cảnh báo với người yêu rồi. Nếu với lý do đó thì bạn chẳng cần đến 1 tháng cân nhắc rồi viết bài lên đây đâu.
    Chưa kể còn những sơ suất khác, chẳng hạn như với một người con gái bị như thế, cô ta sẽ rất hoảng loạn và suy sụp. Hoặc là sẽ gọi điện cho bạn ngay, hoặc phải vài ngày nữa mới có thể kể được (vì sao thì bạn biết rồi đấy - 5 người và hoàn toàn thụ động). Và nữa... nhưng thế chắc cũng đủ rồi. Mọi người cứ chia xẻ, vì những chuyện này là có thể xảy ra được, nhưng may quá, trong trường hợp này thì không.
  7. ice_lips

    ice_lips Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2004
    Bài viết:
    561
    Đã được thích:
    0
    Đúng là mèo mả gặp gà đồng
  8. vingrauX

    vingrauX Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/04/2007
    Bài viết:
    1.001
    Đã được thích:
    0
    Chuyện bịa như thật thế mà cũng xô vào bình luật. XIn giới thiệu, tác giả topic này là tay chuyên viết bài cho báo lá cải Dân trí. Rỗi quá không có việc gì làm hả ku.
  9. thien_giao_chu

    thien_giao_chu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/12/2006
    Bài viết:
    1.033
    Đã được thích:
    0
    hiện tượng quần hôn chăng
  10. eros_hab

    eros_hab Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/01/2004
    Bài viết:
    1.145
    Đã được thích:
    0
    bỏ đi bác
    dù bác bây giờ có tha thứ, nhưng sự việc này vẫn là 1 tì vết trong kí ức mà ko bao giờ quên dc, sẽ càng nhức nhối thôi!

Chia sẻ trang này