1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Người Yêu Tôi Bị Người Ta Xâm Hại! tôi Phải Làm Sao Đây???

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi nguyenphuoc1, 20/12/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. MemberXYZ

    MemberXYZ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/08/2006
    Bài viết:
    90
    Đã được thích:
    0
    Tôi đây rất ít post bài trên ttvnol, có thể nói là vài tháng nay chỉ đọc chứ không post một bài nào, nhưng đọc bài này thật khó thể không viết vài dòng tâm sự.
    Đặt mình vào tâm trạng của chủ nhân topic thì tôi khó có thể không nghĩ đến chuyện kêu gọi chiến hữu, đánh cho bọn kia một trận, để một phần tứ chi bại liệt ( tay trái, tay phải, chân trái, chân phải )
    Đánh cho nó mất 1 trong tứ chi là nó tởn suốt đời. Còn người yêu thì chắc chắn bỏ.
  2. Accounting00

    Accounting00 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/12/2007
    Bài viết:
    163
    Đã được thích:
    0
    Thật giả còn chưa rõ. Bác chưa gì đã lên cơn.
  3. Cuongspam2

    Cuongspam2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/12/2007
    Bài viết:
    93
    Đã được thích:
    0
    chia buồn sâu sắc với chủ topic , mà sao em nó lại kể hết với bác thế
  4. m4a1_nato

    m4a1_nato Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/10/2003
    Bài viết:
    1.245
    Đã được thích:
    0
    Đúng thế thật, tại sao em lại kể cơ chứ, vô lý. Nếu bảo là vì em yêu anh nên em không dấu anh gì cả, lỗi lầm của em em kể cho anh hết, mong anh tha thứ ( nghe giống kẻ lương quá ) Vì nếu mà em yêu anh, mà nếu em là một cô gái con nhà gia giáo đúng như chủ Topic nói thì buổi tiệc bắt đầu 10 phút là phải kiếm cớ chuồn rồi, mà nếu là con nhà gia giáo thì bạn bè sống bê tha như thế thì phải cảnh giác ( trả nhẽ ngu đến độ không phân biệt được tốt xấu ), người yêu khuyên can thì phải nghe.
    Nói chung trường hợp này hết thuốc chữa, không cần phải đau đầu, huỷ bỏ, tìm cô gái khác. Muỗi
  5. congaconvit

    congaconvit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2006
    Bài viết:
    320
    Đã được thích:
    0
    Âu thì nó cũng là cái liễn . Có câu chuyện lâu lắm rồi tôi từng được nghe đại loại nó thế này .Có một con chuột bị mèo săn nó mới chạy đến chỗ con trâu xin con trâu cứu , con trâu chẳng biết giấu con chuột vào đâu nên ỉa 1 bãi lên đầu con chuột . Con chuột sau 1 lúc không chịu được liền chui ra ,đúng lúc đấy thì mèo nhìn thấy và xơi tái .
    Ý nghĩa của câu chuyện này đơn giản lắm.Đã bị ỉa lên đầu rồi thì tốt nhất là ngồi im
    Của ông không biết giữ dù làm jì đi nũa cũng đã quá muộn , người ta cứu người sắp chết chứ làm sao cứu được người chết rồi
  6. k0tentuoi

    k0tentuoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2007
    Bài viết:
    105
    Đã được thích:
    0
    Làm éo j có cái chuyện cả nể thế này nhỉ?
    Không thích giao du với loại linh tinh thì thiếu j cách người yêu bác từ chối không đi cùng
    Mà cho dù có đi cùng sao lại dẫn đến uống rượu say mất tự chủ?
    Cái loại này cũng thích đú đởn chơi bời thôi
    Chả ra gì
  7. Cuongspam2

    Cuongspam2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/12/2007
    Bài viết:
    93
    Đã được thích:
    0
    wuầy , định giãy à , ác thía
  8. Ca0Vut

    Ca0Vut Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/12/2007
    Bài viết:
    1.285
    Đã được thích:
    0
    Phải bảo vệ người iu khỏi bị xâm hại!
  9. m4a1_nato

    m4a1_nato Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/10/2003
    Bài viết:
    1.245
    Đã được thích:
    0
    giãy là phải, nát nhừ ra rồi còn gì mà thi vị nữa
  10. thuanginola

    thuanginola Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/06/2005
    Bài viết:
    1.999
    Đã được thích:
    0
    Đây cũng là bài học cảnh tỉnh cho thanh niên Việt Nam !
    Có người yêu thì fải " chén " sớm ! Kô lại com cóp cho Cọp nó xơi !

Chia sẻ trang này