1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Người Yêu Tôi Bị Người Ta Xâm Hại! tôi Phải Làm Sao Đây???

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi nguyenphuoc1, 20/12/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. nhadatuytin

    nhadatuytin Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/05/2007
    Bài viết:
    4.242
    Đã được thích:
    0
    Trường hợp bác giống e quá.
    Chỉ có điều e sớm rút ra.
    E và người yêu cũng đa yêu nhau được 2 năm. Lúc đầu cô ấy rất ngoan, nghe lời. Nhưng trong CS đã giao du cũng rất nhiều bạn bè xấu...
    Cũng vì cái tính cả nể, ham vui...nên thường xuyên tham gia cùng bạn bè các cuộc vui thâu đêm.
    E nhiều lần nhắc nhở không được, doạ bỏ mấy lần nhưng vẫn không nghe... Cuối cùng phải cắn răng chia tay, mặc dù còn rất yêu cô ấy.
    Giờ bác phải quyết tâm thôi. Nếu bác còn thực sự yêu cô ấy thì cho cô ấy 1 cơ hội. Nhớ là đưa cô ấy đi xét nghiệm xem có dính phải bệnh tật gì không nhé. Sau đó bắt cô ấy hứa nếu còn muốn tiếp tục thì phải cắt đứt cùng hội bạn kia. Nếu cô ấy không làm được thì tốt nhất bác cũng nên ra đi. Vì đã dính được 1 lần thì cũng sẽ có lần thứ 2 thôi.
    Chúc bác sáng suốt!!
  2. cuopbienxxx

    cuopbienxxx Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/06/2005
    Bài viết:
    997
    Đã được thích:
    0
    tố cáo cái j
    chúng nó có dí súng vào đầu bắt bạn bác ý xxx đâu
    chẳng qua là trong cả bọn ăn chơi
    bác có báo công an cũng chẳng giải quýêt được j
    vì trong đấy chỉ có mình người yêu bác tố cáo
    7 đứa kia cùng phe
    em thấy kế hoạch ám sát nghe hợp lý
    dưng mà hơi đầu lâu
    theo em bác lên cắm xe (hoặc bán) mua súng cho nó nhanh
    ko thì kiên nhẫn cũng được
    tóm lại là fải giết hết chúng nó nhưng người yêu thì vẫn bỏ
    em nghe loáng thoáng ở đâu đó câu
    sự trả thù là 1 món ăn càng để nguội càng ngon
    bác nghiên cứu nhé
    người thì ko thể ko giết
    người yêu cũng ko thể ko bỏ
  3. 12bennuoc

    12bennuoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/12/2007
    Bài viết:
    181
    Đã được thích:
    0
    Cái chuyện này khó tin quá
  4. peo189

    peo189 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/02/2007
    Bài viết:
    1.232
    Đã được thích:
    0
    nếu mà ngoan thì đã ko đi chơi như thế pác ạ, e cứ thấy khó tin chắc là cô ấy của bác cũng thíc đi hix, nhưg mà tội ngiệp ng yêu pác thật bác đừg bỏ cô ấy mà tội ngiệp
  5. 12bennuoc

    12bennuoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/12/2007
    Bài viết:
    181
    Đã được thích:
    0
    Chuyện này chắc bác chủ topic lượm được trên báo nào đấy thôi, nhưng cũng là không thể không xảy ra được, nếu là thật thì chia tay thôi
  6. caytrevietnam

    caytrevietnam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2005
    Bài viết:
    1.839
    Đã được thích:
    1
    Đúng, gái ngoan đâu đú vậy, dù có đến thì qua cách nói năng, hành động của cả bọn đã thấy ngay độ "bựa" rồi, đọc vị dễ lắm, nhất là mấy bọn tóc xanh tóc đỏ, đeo khuyên..., như thế thì cần tìm cách té ngay. Ai đời cũng ra vẻ ta đây, uống uống rượu,...cuối cùng thì lãnh đủ.
    Không rõ chuyện này có phải là của chủ topic hay ko, nhưng trong thực tế là có. Việc xử lý tình cảm với em kia kể cũng khó, nếu có tấm lòng bao la như biển Thái Bình Dương thì tha thứ.v.v.v. còn nếu ko chịu đc thì bỏ dù đau nhưng đau 1 lần rồi thôi nhưng mà mình vẫn cứ băn khoăn là sau này anh nào sẽ phải "rước" 1 người con gái như thế về làm vợ? Liệu đó là người tốt, ko tính chuyện quá khứ, chỉ nghĩ tới hiện tại và hưứong tới tương lai với tình cảm chân thành hay người làm chồng của em sau này chỉ là 1 con gà công nghiệp? bị chịu quả báo từ 1 tội lỗi nào đó?
  7. m4a1_nato

    m4a1_nato Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/10/2003
    Bài viết:
    1.245
    Đã được thích:
    0
    hên xui thôi
  8. linhcapuccino

    linhcapuccino Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/05/2005
    Bài viết:
    1.051
    Đã được thích:
    0
    Nếu thực sự yêu và chắn chắn mình có thể vượt qua được chuyện này thì hãy coi như chưa có j xảy ra và yêu e y'' típ,còn nhếu cảm thấy lòng cứ lấn cấn chuyện đó thì stop lại ngay,nếu đi típ thì chỉ khổ cả 2 mà thôi
  9. NiceStock

    NiceStock Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/05/2007
    Bài viết:
    1.217
    Đã được thích:
    0
    Thế bác nhầm. Cách đây khoảng 4 năm. 5 thằng em biết đi rồi, ko biết bây giờ đã đc về chưâ. Bắt **** đấy nhé đừng nói gái khác
  10. kelly1987

    kelly1987 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/08/2006
    Bài viết:
    105
    Đã được thích:
    0
    23t là dư tuổi để hiểu chuyện và có suy nghĩ,trừ khi là biết điều ấy là xấu mà vẫn muốn bon chen để biết mùi đời thế nào.Nói tóm lại e kô tin bạn gái của a là ng vô tội đâu.Vì e thấy có nhiều ng hay giải thích tại này tại nọ lắm,kô lẽ tại e nghèo nên e phải đi làm *****,hay đi lừa gạt............Nói chung mọi chuyện xảy ra là do mình hết
    Hy vọng a sẽ có suy nghĩ tỉnh táo,vì có 1 lần thì sẽ có nhiều lần sau nữa

Chia sẻ trang này