1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Người Yêu Tôi Bị Người Ta Xâm Hại! tôi Phải Làm Sao Đây???

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi nguyenphuoc1, 20/12/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. emyeulacuoi

    emyeulacuoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/10/2007
    Bài viết:
    1.516
    Đã được thích:
    0
    Ngu thì chết, Gái lành sao còn ngao du với lũ đú ấy làm gì, mà vừa muốn tham gia vừa muốn ngoan hiền với bạn trai thì phải bít giữ mình chứ, thấy nó uống cũng uống, nó ép cũng ok. Khỏi bàn đi bạn gái pác này cũng nhiễm cái trò đó rồi. Học tốt thì khó chứ học xấu thì nhanh không ấy mà..
  2. meongo83

    meongo83 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/02/2002
    Bài viết:
    321
    Đã được thích:
    0
    1. Câu chuyện này là chuyện theo trí tưởng tượng
    2. Câu chuyện này có thật, tôi là bác trai trên thì:
    + An ủi em đấy
    + Chia tay - chắc chắn, làm gì đứa con gái nhà lành nào với độ tuổi 23 lại cả nể bạn bè đến mức như thế, không uống được thì theo làm gì. Chỉ có loại đú đởn, thích đua đòi mới thế---> Loại ấy thì không thương được.
  3. nghialong

    nghialong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/01/2007
    Bài viết:
    1.686
    Đã được thích:
    0
    Ui trời, phải trả thù, xâm hại lại cho nó sợ
  4. aliaha

    aliaha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2003
    Bài viết:
    2.130
    Đã được thích:
    0
    Bó chíu . Đồng chí ấy có quyền gì mà đi tố cáo công an . Tố cáo hay không là ở cô gái kia . Chỉ sợ cô ta không chứng minh được là mình bị bức thôi
  5. benjamin1982

    benjamin1982 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/05/2005
    Bài viết:
    2.365
    Đã được thích:
    0
    @ Thứ nhất việc đi Bar - Kara uống rượu ngày nay là một việc hết sức bt của giới trẻ .
    @ Việc cô bạn chơi với "2 cô bạn ko tốt" , cũng khó nói vì chỉ đến khi ...mới nhận ra được chân tướng con người sự việc, chứ bt khi vui thì vỗ tay vào ,chỗ nào vui vui ai chả thích tham gia
    @Chủ TOPIC :Nếu đã yêu là yêu chân thành ! Ở đời có những lúc sóng gió mới biết được ai cần cho mình.
  6. NhaGiauCungKhoc

    NhaGiauCungKhoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/05/2006
    Bài viết:
    2.493
    Đã được thích:
    0
    kô bít nói jì nữa , quá đau NÒNG,
    Cũng do mình thôi, chơi thì fải chấp nhận, chọn bạn mà chơi
  7. nvlxxxxxxdog

    nvlxxxxxxdog Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2007
    Bài viết:
    366
    Đã được thích:
    0
    Chúc mừng bác chủ topic đã có 1 quyết định đúng đắn!
  8. NhaGiauCungKhoc

    NhaGiauCungKhoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/05/2006
    Bài viết:
    2.493
    Đã được thích:
    0
    Còn 1 vấn đề rất quan trọng nữa mà kô biết bác nào đã nói đến chưa
    Đó là trong 5 thằng, kiểu jì chả có bênh nọ bệnh kia, kô thằng này thì thằng kia, mấy thằng chơi bời trác táng thế này thì kiểu jì chả có
    Có khi còn nghiện, rồi ết ấy chứNói chung khả năng rất cao
    BÁc chủ Topic sau 3 tháng và 6 tháng nên đưa bạn gái đi xét nghiệm,
    Không đùa đâu,
    Các bác cứ thử suy ra mà xem, 5 thằng fê fê thế thì thằng nào còn ý nghĩ dùng bao chứ, mà thuờng thì mấy thằng này nghĩ chơi gái nhà lành thì an toàn quá rôi` nên tôi chắc chắn kô dùng bao đâu, mà có khi cũng chả mang bao
    Chẹp, Amen
  9. nhoc_con_pdp

    nhoc_con_pdp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/01/2007
    Bài viết:
    2.685
    Đã được thích:
    1
    1- em tin!
    2- nếu 2 con kia - theo bác là chơi thân thì nó ko bao h để chuyện í xảy ra
    3- nếu mấy thằng kia là dân chơi thật sự thì nó chẳng bao h làm thế( vì bạn gái bác ngoan )
    4- làm rì có chuyện 23 t mà ko bjt uống rượu? cơ mà nếu ko bjt uống thì chẳng bao h có chuyện cố mà uống
    5- kể cả say ruợu, em say thì vẫn cố mà mò về nhà! ko thì ra ngoài thuê ks ngủ 1 mình ( e<23t)
    6- bác + bạn bác đều cólinh cảm chẳng lành! bạn bác còn bảo bác đi cùng~~> tức là cũng nghe phong phanh rì rì đó mới có í nghĩ như thế....thế thì k nói ai dc
    @ bác: bác để chuyện í xảy ra mà ko bjt trách mình lại còn?
    nếu chỉ vì thế mà bỏ người iu thì bác có thật sự là đàn ông ko?
    tình yêu ko đủ lớn hay bác quá ik kỉ?
  10. ly_tieu_long_19121985

    ly_tieu_long_19121985 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/06/2006
    Bài viết:
    773
    Đã được thích:
    0
    Tại sao chủ topic có thể bình tĩnh lên đây hỏi han vậy ? Vác côn đến mà hỏi tội lũ khốn nạn chứ sao . Nếu sợ thì kéo thêm bạn bè , chiến hữu . Đó là lời khuyên chân tình của tôi . Còn tôi không nghĩ mang chuyện này lên đây kể là hay đâu . Hãy im lặng và hành động .

Chia sẻ trang này