1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Người Yêu Tôi Bị Người Ta Xâm Hại! tôi Phải Làm Sao Đây???

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi nguyenphuoc1, 20/12/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. mirage2310

    mirage2310 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/09/2005
    Bài viết:
    2.220
    Đã được thích:
    1
    Cứ cho là thực, bây giờ đồng chí chủ topic chịu đựng được, nhưng tớ tin rằng trong tương lai đồng chí sẽ không chịu nổi sự thật này đâu. Kiểu gì chả có lúc cãi nhau, lúc đó máu nóng dồn lên thì rất khốn nạn đấy ...
  2. Hito

    Hito Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2006
    Bài viết:
    223
    Đã được thích:
    0
    Vớ vẩn, chẳng ai bảo bỏ là không phải đàn ông. Cứ bỏ thẳng tay, kiếm vài thằng nữa hoặc là ông thông minh thì thịt mấy ********* đó như trong truyện "Vụ giết người hoàn hảo" ấy. Mấy thằng đấy thì đáng chết. Mà trước khi đó thì nên xem xét kỹ, người yêu ông không oan thị màu thì hãy làm, còn không thì phé đi.
    Cứ yêu cứ lấy rồi làm khổ nó thì cũng chả ra *** j.
  3. fanX

    fanX Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/03/2006
    Bài viết:
    8.687
    Đã được thích:
    0
    theo film chưởng thì bác đến thịt tất cả bọn kia rồi hai ng ôm nhau nhảy xuống vực. ten ten ten tèn.. hết film
  4. nnpcom

    nnpcom Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2007
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    tùy xem bác yêu cô ấy đến độ có thể đủ sức mạnh mà yêu thương hơn hay không mà thôi? Nếu lăn tăn quá thì bỏ luôn, cho cô kia đau một lần đâu cho chót còn nếu tiếp tục yêu, e về sau khó hạnh phúc với cái phốt này khi mà đôi lúc dở chứng lên, bác sẽ lăn tăn về việc trinh và tiết
  5. rosea7

    rosea7 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/09/2005
    Bài viết:
    1.623
    Đã được thích:
    0
    Câu chuyện này là một bài học đau đớn, hi vọng mọi người quản lý người yêu chặt chẽ hơn
  6. hhslaughter2002

    hhslaughter2002 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/04/2007
    Bài viết:
    245
    Đã được thích:
    0
    Sao lại không có lỗi, đi chơi, nhậu nhẹt, là con gái thì phải biết đâu là giới hạn chứ, vấn đề là cô bạn của bạn đó có nhận thức được điều này không, biết ăn năn thì bạn cũng nên cho chuyện này ra khỏi bộ nhớ, còn không thì không biết về sau bạn ây có tham gia vào mấy trò chơi quần hôn nữa không
  7. tramanhvn

    tramanhvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2007
    Bài viết:
    1.456
    Đã được thích:
    0
    Em là em cũng ứ tin chuyện nì .
    Thứ nhất , con nhà lành có gà cũng bít là k nên chơi với du đãng . Mà có bị dụ thì cũng đi 1 lần thôi chứ ai lại cả nể nhiều lần đi chơi cùng đám ấy .
    Thứ hai , không bit uống rượu bia thì ép mấy cũng chẳng uống . Vì có bit uống đâu mà uống .
    Thứ ba . Cái bọn ăn chơi thì nó đi chơi mấy ca . Ca 1 đi cho có rồi rút , đú theo ca 2, ca 3 làm gì để chúng nó thịt .
    Thứ tư , 23 tuổi mà ngu ( xin lỗi ) thế thì bỏ được rồi .
    Thứ năm , em ứ tin bác chủ toppic hehheh .
    Giáng sinh vui vẻ cả nhà
  8. hoanghai710

    hoanghai710 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/11/2007
    Bài viết:
    102
    Đã được thích:
    0
    mình cũng là thằng hay bia rượu
    nhưng ngưwfi yêu mình thì không bao giờ uống luôn
    cho dù mình ép đấy
    không phải để thịt đâu vì cái đấy mình quan hệ lâu rồi
    bạn gái bạn là đứa thích đú thôi
    có lấy về thfi cũng thích đi chới hơn là chăm con đấy
    chúc bạn có quyếg định sáng suốt
  9. giotmautuoi

    giotmautuoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2006
    Bài viết:
    241
    Đã được thích:
    0
    Cách này hay đấy
  10. Carnavaro

    Carnavaro Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/08/2003
    Bài viết:
    2.313
    Đã được thích:
    1
    Thật khốn khổ và cũng chán thay cho cái ông chủ topic, đây là lúc cô bạn gái cần sự an ủi, thì chả thấy mặt ông đâu. Ông đang bận suy nghĩ xem có nên bỏ cô ấy ko.
    Còn cái chuyện báo công an hay gì gì hoàn toàn có thể làm được. Mua quyển luật về đọc thêm nhá.
    Tuy nhiên, bây h là lúc ông phải ra an ủi cô bạn gái. Giúp cô ấy vượt qua được thời điểm khó khăn này chứ ko phải ngồi suy nghĩ vớ vẩn, rồi lo kiện hay ko.

Chia sẻ trang này