1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Người Yêu Tôi Bị Người Ta Xâm Hại! tôi Phải Làm Sao Đây???

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi nguyenphuoc1, 20/12/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. freakie

    freakie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/07/2003
    Bài viết:
    4.547
    Đã được thích:
    0
    uầy, chả biết thật giả thế nào
    nghe hãi hùng thế
  2. luckycat0

    luckycat0 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2007
    Bài viết:
    31
    Đã được thích:
    0
    Quên hết đi bạn à, kể cả cô bạn gái của bạn
  3. zzzsweet_dreamzzz

    zzzsweet_dreamzzz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2006
    Bài viết:
    2.609
    Đã được thích:
    0
    biết bạn của cô ấy k tốt thì bạn phải kiên quyết dứt khoát k cho cô ấy đi chứ . Trong chuyện này theo tớ bạn cũng có lỗi.
    Còn giờ giải quyết sao thì tùy bạn
  4. m4a1_nato

    m4a1_nato Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/10/2003
    Bài viết:
    1.245
    Đã được thích:
    0
    Lỗi gì hả em, sao con gái bọn em khi xảy ra chuyện toàn thích đổ lỗi thế?
  5. autosaver

    autosaver Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/01/2002
    Bài viết:
    1.082
    Đã được thích:
    0
    Tôi thấy một số bạn cứ hùa vào bảo gái nhà lành thì không đuợc đi thế này đi thế nọ. Tôi nghĩ các bạn chưa hiểu hết vấn đề đâu. Bạn của chủ topic này đi chơi có hai bạn gái đi cùng là quá an toàn, người nào có kinh nghiệm đều biết, nếu đã cố tình lập kế hoạch thì làm sao con mồi sổng được. Nói chung vào địa vị tôi, nếu thật sự yêu nguời bạn gái đấy, chủ topic nên có tấm lòng vị tha, đó thật sự cũng là một điều khó khăn, nhưng không phải là không làm được
  6. Cooler

    Cooler Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/12/2001
    Bài viết:
    2.840
    Đã được thích:
    0
    Mình cũng đeck tin là có đứa con gái ngờ ngệch thế . Đú đới
  7. goctre

    goctre Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2007
    Bài viết:
    163
    Đã được thích:
    0
    Bạn gái ông thuộc loại có ăn học, gia đình nề nếp và trác táng.
    Bây giờ với bạn gái, ông cứ tha thứ, rồi phang được bao nhiêu thì phang(còn đếch gì đâu mà giữ). Khi nào ông cảm thấy vì cái sự vụ này ông không tiến đến lâu dài được thì bỏ.
    Còn cái việc kiện tụng gì đó thì không phải việc của ông, đấy là việc của "nhà gái"(nó còn liên quan đến danh dự của cô gái, ảnh hưởng đến cả gia đình và tương lai sau này). Còn chuyện giết người chỉ toàn những đứa viển vông hoặc ngu mới bàn đến.
  8. westriver

    westriver Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2007
    Bài viết:
    1.075
    Đã được thích:
    0
    UH. Nếu đú đởn thực sự đã chẳng nói ra. Tem anh bóc mất rồi, giờ với thằng khác, làm sao anh biết được.
    Đôi khi chân thật làm người ta khổ sở. Giá như cứ coi là 1 tai nạn, sau chuyện này biết tránh đi, càng cô gắng yêu thương bạn trai mình thì ai biết đấy là đâu. Cơ mà, em này đang đau khổ (dằn vặt, chứng tỏ có lòng tự trọng) thế nên đi kể hết cho zai nghe.
    Rút ra bài học kinh nghiệm, chớ có tin vào sự cao thượng của bọn đàn ông, có sai, đánh chết cũng ko chịu nhận.
  9. bigboyblue

    bigboyblue Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2006
    Bài viết:
    439
    Đã được thích:
    0
    em chia buồn với bác,mặt dù ko muốn nhưng em cũng xin khuyên bác một câu chân tình,đời còn nhiều gái lắm bác à,còn cô bé người yêu của bác em cũng xin nói thẳng,biết người ta hư hỏng bê tha mà còn cứ xà vào chơi bời cùng thì...ai có nhận thức cũng nhận thức được điều đó,còn việc cô bé bị xâm hại thì đó chỉ là kết quả tất yếu của 1 quá trình thôi
  10. m4a1_nato

    m4a1_nato Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/10/2003
    Bài viết:
    1.245
    Đã được thích:
    0
    Hợp lý, nhưng trước tiên phải để con nhỏ đi xét nghiệm xem có mắc bệnh của 5 thằng đó không, ngộ nhỡ nó dích HIV, lậu hoặc đang mang di sản của con Tu hú nào thì sao?
    Xong, nếu vẫn ngon, trơn tuột thì chiến bét nhè đi sau này chán thì bỏ.

Chia sẻ trang này