1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Người yêu tôi bị xâm phạm - nên làm gì đây?

Chủ đề trong 'Giáo dục Giới tính' bởi anhhungxalo, 01/08/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. anhhungxalo

    anhhungxalo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2002
    Bài viết:
    1.083
    Đã được thích:
    0
    Người yêu tôi bị xâm phạm - nên làm gì đây?

    Đây là một đoạn chat mà tôi chôm được trên YIM, thấy nội dung khá hấp dẫn nên post lên đây cho cả nhà cùng tham gia. Bởi vì nếu bị trường hợp như thế này, chắc bạn có thể cũng điên lên và cầm dao chạy đi tìm thằng khốn nạn kia.

    1985: Chào chị
    1985:
    xxxxxx:
    1985: Em mới lên TNT đọc được mấy bài của chị về GDGT
    xxxxxx: hi
    1985: Hiểu ra được nhiều điều Cám ơn chị nhiều lắm
    xxxxxx: Vậy sao, toàn những thứ mà ai cũng biết rồi
    1985: Chị có thể dành 1 chút thời gian cho 1 người xa lạ ko Em cung đang gặp rắc rối
    xxxxxx: Ok, mặc dù chị đang rất buồn ngủ
    1985: Em ko biết phải làm thế nào Bạn gái của em bị xâm hại
    xxxxxx: Hả? Bị em xâm hại à?
    1985: Nếu là do em thì em tự biết phải làm thế nào Nhưng ko phải
    xxxxxx: Em nói rõ hơn được không?
    1985: Chị có hiểu cảm giác của em khi biết điều đó ko Em không biết phải nói rõ hơn như thế nào
    xxxxxx: Chị chưa biết gì về em và cũng ko thể hình dung được hoàn cảnh của em
    1985: Em thực sự rất căm giận khi biết điều đó
    Em đã cố gắng hỏi xem thằng đó là ai, ở đâu
    Nhưng cô ấy ko nói
    Có lẽ cô ấy sợ em làm liều
    Giờ đây cô ấy chỉ suốt ngày nói đến cái chết Em đã an ủi cô ấy
    xxxxxx: Em phải hỏi rõ ràng

    (Còn nữa, dài lắm, nhưng giờ cho tôi đi ngủ đã, không chống cự được nữa rồi!)

    xxxxxx: Phải nói với cô ấy là : "Em có tin anh ko? Có tin là anh chia sẻ với e được ko?" Hoặc nói với cô ấy là, anh không còn quan trọng hoặc ko còn đáng tin cậy đối với e nữa à?
    Chắc chắn cô ấy phải thú thật ngay
    1985: Em đã nói với cô ấy là em sẽ ở bên cô ấy
    Cho dù điều gì xảy ra đi nữa
    xxxxxx: Ai cũng nói được câu ấy Mà em nói câu đó với ai cũng được
    Vì thế nên em chưa thuyết phục được bạn gái là vì thế Phải biết rõ câu chuyện rồi mới tìm cách giải quyết đc
    1985: Chị nghĩ em nên xử thằng kia như thế nào
    xxxxxx: Thằng nào? Chị chẳng hiểu gì cả
    1985: Bạn gái của em bị người khác xâm hại
    1 người mà em không biết
    xxxxxx: Có đúng không? Có đúng bị xâm hại không?
    1986: Cô ấy nói với em như vậy
    xxxxxx: Em cũng chưa chắc chắn mà
    1985: Em biết
    Nhưng khi cô ấy nói như thế
    Liệu em có thể hỏi ngược lại như chị đang hỏi em ko?
    xxxxxx: Em có thể tìm cách mềm dẻo hơn để hỏi
    Ví dụ như yêu cầu cô ấy kể rõ cho em nghe, nói rõ em ko phải là người ghen vô cớ, em tin cậy cô ấy vô tội song em muốn biết sự thật vì chỉ có như vậy em mới giúp được cô ấy
    Nếu cô ấy che giấu sự thật thì sẽ làm em đau khổ cả đời
    Cứ nói với cô ấy như thế, chị tin người con gái có hiểu biết sẽ tỉnh táo để dựa vào em
    Trừ khi em là người bạn trai mà cô ấy cho rằng, khi vui thì có thể chia sẻ còn khi đau khổ thì ko thể tin tưởng dc
    xxxxxx: Chị có thể nói cho em biết
    Em phải làm gì nếu điều đó là sự thực
    Và nếu điều đó ko
    Được ko
    xxxxxx: Cái chính là sự thuyết phục của em
    Phải xác minh sự thực thế nào đã
    1985: Nếu điều đó là sự thực
    xxxxxx: Em chưa chắc chắn thì chị cũng không thể biết nên nói thế nào
    1985: Em muốn đến gặp thằng đó
    xxxxxx: Chả được tích sự gì đâu
    1985: Em sợ rằng nếu em mang theo 1 con dao thì em se đâm ngay tim nó
    xxxxxx: Em còn quá trẻ
    Hehe, tội giết người hình như là đền mạng đấy em ạ Đáng lẽ một mình nó đi tù thì bây giờ em đi tù thay nó Có phải là vừa bị mang tiếng vừa bị cười chê không?
    1985:
    1985: Pháp luật đâu xử được
    xxxxxx: Có lẽ vì chị là người đã trưởng thành rồi nên chị suy nghĩ rất nghiêm túc
    1985: Em cũng đang cố gắng suy nghĩ nghiêm túc
    xxxxxx: Nếu ********** là thứ đảm bảm mang lại hạnh phúc cho em thì dễ lắm, bảo cô ấy đi khâu (Đùa thôi nhé, đừng giận)
    1985: Nhờ những bài viết của chị em đã hiểu ra nhiều điều
    xxxxxx: Điều quan trọng là em phải biết cái gì đã xảy ra, nên mang cái bài chat này cho cô ấy đọc để cô ấy hiểu là em đang rất lo lắng hoặc bảo cô ấy chat với chị
    1985: Thật ra em đã định nói chia tay với cô ấy trước khi chuyện này xảy ra Bạn gái em mới đi thi ĐH Chuyện đó xảy ra vào cái ngày cô ấy thi cao đẳng Đó là cô ấy nói với em vậy
    xxxxxx: Em chia tay hay không thì nhìn vào tình cảm của 2 người chứ ko phải em thương hại cô ấy hay xót xa cô ấy
    1985: Em đã nghĩ rằng chúng em không hợp nhau
    xxxxxx: Em đọc cái bài nào của chị trên TNT nhỉ?
    1985: Em komuốn làm tổn thương cô ấy trước khi cô ấy thi Cho nên em ko nói sớm
    Em đã đọc hết các bài của chị trên box Chuyện lúc 1 giờ đêm
    Em đã nghĩ rằng chúng em ko hợp nhau
    xxxxxx: Thế chắc tốn nhiều tiền online lắm nhỉ
    1985: Chuyện này lại xảy ra

    oh
    Em quên ko tính đến điều đó
    Bây giờ em hiểu rằng em càng ko thể rời xa cô ấy
    xxxxxx: Được rồi, em chẳng có chính kiến gì cả
    1985: Đúng vậy
    xxxxxx: Em yếu đuối thế thì cô ấy không tâm sự là phải Em phải mạnh mẽ lên
    1985: Em rất bối rối trước hoàn cảnh như thế này
    xxxxxx: Mạnh mẽ không có nghĩa là nhẫn tâm Song em ở bên cạnh cô ấy cũng chẳng thay đổi được gì Cô ấy không kể gì với em và giữa 2 em tự nhiên hụt hẫng, thấy trống trải
    1985: Em nghĩ là có chứ Em sẽ làm được gì đó
    xxxxxx: hehe
    1985: Để cho chuyện này qua nhanh
    xxxxxx: Thế thì thuyết phục cô ấy nói sự thật đi Đừng để nó trôi qua
    1985: Đó là sự thật mà cô ấy nói cho em Em còn có thể hỏi gì hơn được nữa
    xxxxxx: Nó trôi qua theo thời gian tức là cả 2 em đã chấp nhận thất bại
    1985: Bây giờ cô ấy đang lo lắng cho hậu quả
    xxxxxx: Thế thì em kể sự thật đó cho chị nghe đi
    1985: Em sẽ kể cho chị những gì em được nghe Đó là khi cô ấy lên SaiGon thi Cao đẳng Ở trong một khách sạn với ba Sáng hôm đó chưa thi Ba cô ấy có công việc phải đi Sau đó có 1 người bạn cũ trước đây có tình cảm với cô ấy đến đó
    xxxxxx: Bạn trai?
    1985: Cô ấy nói rằng cô ấy nghĩ như là một cuộc hỏi thăm bình thường Và khi chỉ có 2 người Đó là những gì em được biết
    xxxxxx: Diễn ra trong vòng bao lâu?
    1985: Em không hỏi rõ Cô ấy nói đến đó rồi khóc Bây giờ chị nói với em đi, chị nghĩ gì?
    xxxxxx: Cô ấy quyết định thế nào?
    1985: Cô ấy sợ sẽ có thai Nếu có thì cô ấy không đành lòng giết 1 sinh linh Cô ấy nói với em như vậy
  2. CCR

    CCR Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/01/2002
    Bài viết:
    979
    Đã được thích:
    0
    Hic , khổ cho thằng bé này quá . Đến tội !
    Sao mà giống Dương Qua đến thế
  3. caterpilla

    caterpilla Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/08/2003
    Bài viết:
    322
    Đã được thích:
    0
    BÀ?o cẶu bè gì? 'ò liĂn hẶ gẮp tớ sèf cho 'Ặi 'Ắn già? quyẮt . CÒ lèf mẶt cù tàt xe sèf tẮt cho cà? 'àm .
  4. taotrung

    taotrung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/05/2004
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    0
    moi chuyen deu la tai nan ca!!!! Ko ai muon xay ra dau! Cai gi cho qua duoc thi nen cho qua!!!! Dung co nhac toi lam gi!!! Moi chuyen deu la qua khu ma!!!!! Ban cung dung qua quan tam den co ta con "con gai" hay ko??? Ban hay co quan tam den co ta nhieu hon!!!!!! day la cach tot nhat de xoa diu noi dau cho co ta!!! va dieu quan trong co ta co thuong ban va ban co thuong co ta hay ko thoi!!!!!! Moi chuyen roi se on ma!!!
  5. DThanh

    DThanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/06/2002
    Bài viết:
    1.197
    Đã được thích:
    0
    toàn mấy chú nói phét, chuyên qua rùi thì cho nó qua luôn đi hỏi ra thì chú nào cũng thích QHTD với bạn gái nhưng lại luôn đòi hỏi là người yêu mình còn trinh tiết. Con gái có mấy lần TT để mỗi lần có người theo đuổi lại có hả
  6. caterpilla

    caterpilla Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/08/2003
    Bài viết:
    322
    Đã được thích:
    0
    Xâm hại ma? la? ơ? mức độ na?o cơ chứ . Câ?m tay , bẹo má cufng bị gọi la? xâm hại ah đê? nghị bạn yêng hu?ng xa lộ chi tiết cho cái .
  7. taotrung

    taotrung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/05/2004
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    0
    tai sao chu Dthanh quo dua ca nam vay??? Dau phai ai cung nhu vay dau!!! Ban gai minh cung dau con trinh tiet dau!!! Nhung minh van phai chap nhan!! va bo qua het co ta thi sao??? Nhung chua bao gio minh doi hoi QHTD voi co ta!!! Voi lai minh cam thay chuyen "quan he" ko nhat thiet lam!!! tai sao minh phai lam!!!! Minh thay ban noi cung dung lam!!! Nhung doi voi minh thi sai hoan toan!!! Minh thuong ban gai minh vi co ta rat tot!! chu ko phai vi muon "quan he" voi co ta!!! ban hieu minh chua??
  8. TVinh

    TVinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/04/2004
    Bài viết:
    4.214
    Đã được thích:
    0
    Đúng đấy,bị xâm haij ở mức nào?nhưng theo tớ thì cô em kia bị...nặng đây,tớ cũng chẳng biết làm thế nào cả vì chưa bao giờ rơi vào trường hợp khó sử ấy,nhưng tó mà biết đấy là thằng nào thì tớ thuê....đầu gấu đến xin nó ít tiết,mình ko nên trực tiếp nhúng tay vào(xin lỗi các bác nhé,tớ chẳng khuyên dc gì)
  9. thanhviethv

    thanhviethv Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/07/2002
    Bài viết:
    1.042
    Đã được thích:
    1
    ặ cĂi thỏng TĂo trung này phĂt biỏằfu hay nhỏằf, vote cho5*.
    Nỏu yêu cô ta nên thông cỏÊm vỏằ>i cô ỏƠy chỏằâ " bỏĂo lỏằc" quĂ chỏằ? tỏằ. tỏằ.n hỏĂi 'ỏn cỏÊ hai. Dạ sao 1985 vỏôn còn trỏằ 'ỏằf suy nghâ chu 'Ăo Anhhungxonha nên có lỏằi khuyên cho cỏưu ta.
  10. taotrung

    taotrung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/05/2004
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    0
    ta`o trung!!! ******ng pha~i Ta''o trung!!!!! chau muoi may doi cua ta`o tha''o day cac bac ah

Chia sẻ trang này