1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Người yêu tôi bị xâm phạm - nên làm gì đây?

Chủ đề trong 'Giáo dục Giới tính' bởi anhhungxalo, 01/08/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. kiep_ngheo

    kiep_ngheo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/09/2003
    Bài viết:
    255
    Đã được thích:
    0
    Chuyện bịa mà cứ như thật ấy nhỉ.
  2. CCR

    CCR Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/01/2002
    Bài viết:
    979
    Đã được thích:
    0
    Vâng , đọc xong hết 1 lượt thấy chết cười . Mk , chả thấy thương thằng bé này nữa
  3. ghet_con_gai_xau

    ghet_con_gai_xau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/08/2004
    Bài viết:
    180
    Đã được thích:
    0
    Khổ thân thằng bé, các bác cứ nói cho qua đi nhưng ko cho qua được đâu, mà cũng phải cho thằng kia đếm mấy quyển lịch chứ. Khi bị hiếp nhiều cô gái cứ sợ không dám tố cáo nên mới có nhiều thằng dám làm liều. Nếu như 100% các vụ hiếp dâm đều bị xử theo pháp luật thì làm gì có thằng nào dám.
  4. one_third

    one_third Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/04/2003
    Bài viết:
    128
    Đã được thích:
    0
    hi` con số 100% ấy nếu có thì cũng không giải quyết triệt để lũ đó đâu mờ. Nói đến luật pháp thì lại cãi nhau to đấy, lỏng lẻo lắm, cái thằng to to như Lương Quốc Dũng nó còn làm thì lính của nó cũng học theo thôi.
    Con gái nên biết võ!
  5. LeFour

    LeFour Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2004
    Bài viết:
    183
    Đã được thích:
    0
    Ờ đó, với lại nếu muốn kiện cáo thì phải có bằng chứng xác thực rõ ràng,chứ bác nào bị mà để bao nhiu ngày sau mới gào lên" Nó xâm hại tui!" thì bố ai mà xử được. Mà lỡ có bầu thì cũng fải đi giải quyết ngay, chứ có ai lại muốn sinh baby ra để đối chiếu ADN bao giờ?
    Túm lại, con gái nên biết võ, hoặc ít ra cũng nên học các tư thế tự vệ cơ bản. Mà nhất là không nên bia rượu (dễ bị "hội đồng" lắm!).Chẹp! Đàn ông cũng nhiều thằng cầm thú quá!
  6. anhhungxalo

    anhhungxalo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2002
    Bài viết:
    1.083
    Đã được thích:
    0
    (tiếp theo)
    xxxxxx: Ôi lo gì, chỉ 25.000 VNĐ là bọn em đi giải quyết cái thai trong vòng 30 phút nếu 2 em ko muốn giữ Khi bọn em đi Hút điều hoà kinh nguyệt, là khi biết có thai khoảng 4-5 tuần tuổi trở lên, khi đó nó chỉ là một tế bào nhỏ xíu mắt em không nhìn thấy
    1985: Em sẽ nói với cô ấy như chị nói với em
    xxxxxx: Vậy không nên làm nghiêm trọng hoá vấn đề ở đây quá
    1985: Vậy bây giờ như một người chị, Chị có thể khuyên em Nên làm thế nào với kẻ đã gây ra chuyện này
    Pháp luật là ko thể
    xxxxxx: Nếu nghĩ như bạn em chắc các bác sĩ phụ sản là những tay đồ tể giết người không ghê tay, còn dã man hơn Phát xít Đức vì Phát xít Đức chỉ giết người Do thái chứ không giết toàn trẻ con mầm non đất nước như thế
    1985: Hì, cảm ơn chị
    xxxxxx: Nếu có thai thì giúp bạn em điều hoà kinh nguyệt, rất rẻ và bình tĩnh, tự tin đi làm chả có gì phải sợ cả Hãy bảo bạn em là, đứa con bất chính đó có thể vì thiếu tình yêu nên sẽ là quái thai, dị dạng , học dốt, xấu xí ma chê quỷ hờn, đầu độc cả cuộc đời nó lẫn cuộc đời của 2 em
    Thôi không nói chuyện cái thai chưa chắc đã có kia nhé
    1985: Dạ
    Vậy còn chuyện trên thì sao
    Em phải làm gì
    Em rất căm giận
    NHưng khi em bảo là em phải xử thằng kia Cô ấy ko chịu nói về thằng đó
    xxxxxx: Về vấn đề pháp luật, chị rất hy vọng bạn gái em đi tố cáo thằng kia ra pháp luật
    Song đã lâu rồi, nếu tố cáo ngay ngày hôm đó thì công an còn có thể lấy mẫu tinh dịch hoặc dấu vết gì đó
    Như cào cắn gì đó (Nhưng chị sợ với tính cách của bạn gái em thì chả dám cào cắn ai bao giờ ấy nhỉ?)
    Chỉ cần mẫu tinh dịch sót lại trên quần áo, khăn giường gì đó là được
    Song chắc cô ấy đã vội vã đi tắm rửa, giặt giũ gì đó mất tăm tang chứng rồi còn đâu?
    1985: Ko
    Pháp luật sẽ ko làm được gì
    xxxxxx: Chị nói năng có hơi lạnh lùng không?
    1985: Trong chuyện này em muốn tự xử
    Thực sự là lạnh lùng lắm đấy chị ạ
    xxxxxx: ÔI, thế thì thôi, chị nói thật là chị đang muốn cho em tỉnh táo và bình tĩnh một tí
    Song hình như càng làm cho em tức giận thì phải
    1985: Em ko muốn xoáy thêm vào nỗi đau của cô ấy
    xxxxxx: Chị bảo em thế này nhé, trong đời chị đã có lần
    Một thằng mất dạy không tán tỉnh được đã bắn tin vào tai bạn trai chị là: Tao đã ngủ với con đó rồi, ngủ xong cho nó 150.000 đồng, có thằng bạn tao mang tiền sang cho nó
    Trong khi thật sự là thằng mất dạy kia vay chị 150.000 (khá lớn hồi 10 năm trước) sau đó nó nhờ bạn mang trả hộ mà thôi
    Đúng vào thời gian đó, bạn trai chị và chị có quan hệ lần đầu tiên trong đời, anh ấy thấy chị chả có dấu vết gì của một cô gái còn trinh cả (như vết máu gì đó thì phải)
    Thế là chị xách dao đi tìm thằng mất dạy kia thật, hehe
    Lúc đó đầu óc chị còn sôi sục hơn em ấy chứ
    Vì chị coi như đã mất hết, người yêu, trinh tiết, danh dự, danh tiếng v.v...
    Trong khi bạn em bây giờ thực ra chỉ là một tai nạn
    Cảm giác của em chị trải qua hết cả rồi nên chị hiểu thực chất cảm giác đó là sự bất lực, không tìm ra lối thoát nữa, bản thân mình thấy mình bất lực
    1985: Nhưng em ko bỏ qua được
    Bạn gái em nói rằng ********* đó sắp ra nước ngoài
    xxxxxx: Hehe, kệ nó, hy vọng nó sẽ bị bệnh AIDS
    1985: Ít nhất em cũng muốn đòi lại chút gì đó công bằng
    xxxxxx: Haha, đấy không phải là công bằng mà là mù quáng
    Em muốn đòi lại công bằng không? Thế công bằng của em là gì? Là em sẽ hiếp dâm lại nó à?
    1985: Chị đã từng đọc cuốn Bố già chưa?
    xxxxxx: Rồi
    1985: Nhân vật người cha có đứa con bị làm hại Đã phải tìm đến công lý trong bóng đêm
    Em biết điều đó là sai
    Nhưng cứ mỗi khi em nghĩ tới ********* đó đang ung dung sống như ko có chuyện gì
    xxxxxx: Em đang học lớp mấy?
    1985: Em là Sinh viên
    Em vừa học xong năm nhất
    xxxxxx: Chị khuyên em nên bỏ học
    1985: Tại sao vậy?
    xxxxxx: Em không xứng đáng làm sinh viên neu chi de cam dao ra thanh toan thi em khong can hoc dai hoc lam gi, em hoc het lop 2 du de ky ten vao ban an la du roi
    1985: Em...
    ...
    xxxxxx: Học đại học cao để mà làm gì trong khi đầu óc không nghĩ đến cái gì rộng rãi, quảng đại hơn được
    1985:
    xxxxxx: Chị nói thật
    1985: Chị vừa tát em 1 cái đấy
    1985: Cám ơn chị
    xxxxxx: Đúng đấy, nếu chỉ để cầm dao thì một thằng lưu manh ngoài đường cũng làm việc đó thạo hơn em nhiều
    Công bằng của em là một dao trả lại bằng một dao đúng không? Dứt khoát là dao phải trả lại bằng một dao chứ gì?
    1985: Vậy nói em nghe
    Bạn trai của chị đã làm gì?
    Khi chị xách dao đến tìm thằng kia?
    xxxxxx: Còn chị nghĩ rằng công bằng tức là: Em đã bỏ ra rất nhiều cho cuộc sống, em đã cố gắng để sống đẹp, sống có ích cho xã hội, em đã cao thượng, em đã có tình yêu, em mang tình yêu cho người khác
    xxxxxx: À, anh người yêu của chị hả, anh ấy nằm lăn ra giường khóc lóc nức nở đau đớn như một mụ đàn bà
    haha, thật đấy, song vì thế nên chị rất yêu anh ấy, vì anh ấy lương thiện và cả đời anh ấy không bao giờ có ý định làm hại ai
    1985: Em hiểu rồi
    Cám ơn chị
    Nói chuyện với chị thật thú vị
    xxxxxx:Công bằng của em là gì? Là em đã sống rất đàng hoàng và em đáng được hưởng tình yêu, em xứng đáng tốt nghiệp đại học
    Em xứng đáng được đi du lịch nước ngoài
    Em xứng đáng cưới người em yêu và đẻ một hai đứa con đẹp như thiên thần
    1985: Hì
    xxxxxx: em xứng đáng đến hôn cô bạn gái đang đau khổ của em và nói, nào em hãy dũng cảm như anh đây này và chúng ta cùng nhìn về phía trước
    Chúng ta cùng đối mặt với sự thật
    xxxxxx: Em hãy nghĩ rằng, cưỡng bức hoặc quấy rối, hoặc thậm chí có thai và Hút điều hoà nó giống như một tai nạn xe cộ trong đời
    Em không muốn song một lúc bất thình lình nào đó nó xảy ra, em không tránh được
    Tai nạn giao thông cướp đi của em một tay hoặc một ngón tay chẳng hạn
    Còn vụ này cướp đi của em vài thứ rất là phức tạp
    Song em phải sống chung với tai nạn này và chấp nhận nó, và khắc phục nó
    Nếu bạn em dũng cảm đứng ra tố cáo thằng kia, thì sẽ là cách tốt nhất, em nhớ phải ủng hộ cô ấy và ở bên cô ấy, luôn khích lệ cô ấy
    1985: Đó là điều ko thể
    Vì bạn em còn gia đình
    xxxxxx: Ai mà chả có gia đình
    1985: Cô ấy ko đủ nghị lực như chị
    Dù sao sau khi nói chuyện với chị
    Em đã biết em phải làm gì
    xxxxxx: Hoá ra chị là người có nghị lực à? Haha
    Chị rất yếu đuối đấy chứ
    1985: Ai cũng yếu đuối Chị thì ít hơn
    xxxxxx: Em bảo cô ấy chat với chị hoặc cho cô ấy đọc bài viết này
    Cô ấy đang chìm đắm trong tâm trạng u uất, strees, em phải làm cái gì đó cho cô ấy bị shock một cái, ví dụ như cho cô ấy đọc nội dung chat chit linh tinh này chẳng hạn
    Cô ấy sẽ khóc oà, sẽ đánh em vỡ mặt, sẽ cấm cửa em vài tháng gì đó vì xấu hổ song cô ấy sẽ vượt qua
    Vì cô ấy biết em chân thành đang đi tìm một lối thoát để giúp cô ấy, và em lại đang muốn ngày càng ở bên cô ấy
    Phụ nữ chỉ cần thế thôi là đủ
    1985: Cảm ơn chị
    xxxxxx: Thực chất. lo sợ về trinh tiết và phẩm hạnh cũng là vì cô ấy muốn những thứ đó làm em hạnh phúc
    1985: that may duoc gap chi hom nay
    xxxxxx: Em khẳng định với cô ấy rằng, hạnh phúc tình yêu là từ tâm hồn, em yêu cô ấy vì cô ấy có tâm hồn đẹp, sự mong manh dịu dàng, hoặc vì cô ấy yếu đuối nhỏ bé, chứ không phải em yêu vì cô ấy vẫn còn cái **********, hehe
    1985: Hôm nay em tìm đến chị như 1 người xa lạ
    Có lẽ vì thế mà em dễ nói hơn
    Chị ở HN có lẽ lúc nào có dịp ra HN em rất mong được gặp chị
    xxxxxx: Nếu 8 năm trước chị tìm được thằng cha kia, đâm chết thằng cha kia, thì chắc chị không có thể ra nước ngoài du học, học thạc sĩ
    Không thể ngồi rung đùi uống rượu trên tầng 85 của Cao Hùng nơi mà không phải người ĐL nào cũng đủ tiền lên đó uống rượu hoặc nghe nhạc
    1985: Hì hì
    xxxxxx: Hoặc ít ra là không còn được ngồi nói chuyện với em, khổ chưa, thiệt quá
    Nói chung là may cho cả hai, thằng kia không chết mà chị cũng rất hạnh phúc
    1985: 85: rat vui duoc quen biet chi Em học ĐH ....TP... Khoa Điện-Điện tử
    Dân tự nhiên ko biết dùng nhiều ngôn từ
    xxxxxx: Nhưng mà chát với em chị cứ thấy lo lo thế nào ấy
    Liệu bọn em sẽ vượt qua thời gian này thế nào nhỉ?
    1985: Em cũng ko biết, nhung chị đã làm cho em khá hơn Giờ em đã có thể sáng suốt hơn
    xxxxxx: À, mua cho cô ấy quà tặng gì đó, một lọ nước hoa chẳng hạn
    Chị kiến nghị em nên mua nước hoa Kenzo, hơi đắt đúng không, mùi hương đó rất tuyệt vời
    1985: Sinh viên là loại vô sản trong những người vô sản Để em xem lúc nào mới đủ tiền
    Chị sẽ về Việt Nam chứ?
    xxxxxx: Chị không biết
    Chị sợ gặp cái thằng 150.000 đồng thì gay!
    1985: Chém chết nó đi
    xxxxxx: Haha, tốt, hiếu chiến quá
    1985: Chừng nào em còn có thể nhe răng ra
    Thì những lời nói quá khích chỉ là những câu đùa
    xxxxxx: Chị mà gặp nó, chị sẽ bảo nó là, sao hồi đó anh lại đặt điều vu khống em thế, anh không biết em là Lesbian đồng tính luyến ái nữ à?
    1985:
    xxxxxx: Anh làm cho con bồ em hồi đó nó ghen phát điên vì tưởng em ngủ với đàn ông thật =))
    1985: Chuyển lời của em tới bạn trai của chị được ko
    Nói với anh ấy là anh ấy rất may mắn
    xxxxxx: Bạn trai chị hả? Hỏng rồi, không được rồi, anh ấy đã lấy vợ từ 5 năm trước mất rồi
    1985: hả?????
    xxxxxx: Anh ấy lấy chị !
    1985: Trời đất Thua chị luôn rồi đó
    xxxxxx: Thì đúng rồi, hiện tại chị không có bạn trai mà
    Đáng lẽ là chị định tranh thủ ngủ một tí vì đêm qua chơi trò chơi điện tử đến tận 3 giờ sáng
    bb!
    ....
    Được anhhungxalo sửa chữa / chuyển vào 01:17 ngày 05/08/2004
  7. TVinh

    TVinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/04/2004
    Bài viết:
    4.214
    Đã được thích:
    0
    Các bác cao thượng quá,tôi mong có cái tính đó của các bác.Tôi mà bị rơi vào trong TH đó thì đành bỏ vậy,tôi hơi ích kỷ nhất là trong chuyện đó,cho dù vẫn còn yêu.Thực tế là con trai bọn mình vẫn còn nhiều người ích kỷ( kể cả tôi)nhưng cứ nghĩ đến chuyện đó là lại khó,ví dụ nàng có chuyện đó với thằng người yêu cũ thì mình còn tạm chấp nhận nhưng cứ nghĩ đến chuyện bị thằng nào nó ''cưỡng bức'' thì lại sôi tiết,dek chịu dcxã hội nó vậy,có người này người kia.Tội nghiệp,chỉ khổ cho con gái thôi
  8. ghet_con_gai_xau

    ghet_con_gai_xau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/08/2004
    Bài viết:
    180
    Đã được thích:
    0
    Không chỉ con trai mà con gái cũng vậy thôi, chẳng hạn các bác bị chuốc cho say mèm rồi bị em nào đó bẫy thì người yêu các bác cũng chẳng tha đâu. Nếu là em, em cũng chẳng chấp nhận chuyện đó, yêu người con gái ko phải vì yêu cái... nhưng mà trong lúc đang là người yêu mình mà... thì không thể chấp nhận được, như trong câu chuyện này cô bé đó cũng có lỗi vì đã tiếp thằng kia có một mình ở trong phòng KS. Sau đó lại còn không đi tố cáo nữa, nhưng có nhiều trường hợp sau thời gian dài mới tố cáo người ta vẫn điều tra ra được(vụ Lương Quốc Dũng chứng cứ cũng không phải là tinh dịch). Chỉ khổ thân thằng bé, đã bị mất cái mình đáng được hưởng, nếu dại dột chém thằng kia một phát lại còn mất hết cả tương lai nữa
  9. CCR

    CCR Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/01/2002
    Bài viết:
    979
    Đã được thích:
    0
    Nhộn phết , đặt trường hợp con bé làm trò thì sao .
    Chúng ta hãy nhìn sang1 khía cạnh mới . VD cô bé trong câu chuyện này bắt cá 2 tay và trong 1 lần trót dại đã bị chú B nào đó thịt . Bây giờ em bé lại muốn "mượn tay trả thù " . Anh em hãy tỉnh táo mà suy xét ....
  10. PoGiaKhoaiGamCoNon

    PoGiaKhoaiGamCoNon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/07/2004
    Bài viết:
    127
    Đã được thích:
    0
    Hãy tìm cách đánh thuốc mê nó.Mang nó vào 1 nhà nghỉ nào đó.Tôi nghĩ cậu có thể tìm được nhiều tên ''gay'' để giải quyết nó 1 cách ''vui vẻ''.
    Chúc thành công.
    ''Chỉ có thể chống lại bạo lực bằng chính bạo lực mà thôi''

Chia sẻ trang này