1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Người yêu tôi bị xâm phạm - nên làm gì đây?

Chủ đề trong 'Giáo dục Giới tính' bởi anhhungxalo, 01/08/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Ica

    Ica Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/03/2001
    Bài viết:
    1.783
    Đã được thích:
    0
    Phản ứng bằng cách hành động trái luật pháp cũng là một kiểu tiêu cực đấy.
  2. Stars_South

    Stars_South Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/05/2003
    Bài viết:
    162
    Đã được thích:
    0
    Một câu chuyện hay ,đáng được tham khảo lắm đó
    XH bây giờ mà giống như trong truyện chưởng của Kim Dung may ra cậu bé kia mới kiếm được sự công bằng tương đối của nó
    Nghĩa là vác dao đi cắt cái đó của nó ,.. bởi cái gì gây tội thì chỉ bỏ cái đó đi thôi
    Còn trong câu chuyện hiện tại thì Pháp Luật không thể can thiệp được .Trừ khi cô ta có thai ,đẻ ra thằng cu rồi cho đi xác định ADN ,.. điều đó thì càng không được
    Do vậy trả thù nó bằng cách giang hồ thì hậu quả thật khó lường
    Đừng bao giờ tìm lấy công bằng ,.. bởi đó chỉ là 1 khái niệm tộn tại trong lý thuyết
    Thôi thì đã vậy rồi ,.. hãy yêu cô ấy hơn nữa ,.. hãy làm tất cả mọi điều để cô ấy nghĩ đó chỉ là 1 tai nạn ,.. mọi chuyện đã qua rồi
    Tương lai còn nhiểu cái tốt đẹp để hướng tới
    Nếu ku cậu không đủ bản lĩnh để tiếp tục yêu cô ta thì cũng không nên bỏ rơi cô ấy lúc này ,..
    "**********" của con gái có lẽ mới chính là sai lầm lớn nhất của tạo hoá Không có nó chắc cuộc sống này bớt đi nhiều chuyện đau thương
    1 thằng đàn ông có chơi gái 100 lần thì cũng chẳng có phương pháp khoa học nào khẳng định được là đã mất zin rùi
    Chị em thật thiệt thòi fải không ,.. cũng như con gái Trung Đông chỉ được lấy 1 chồng ,còn 1 đàn ông được cưới vô tư ( miễn là tài chính fải đủ tiền để cưới vợ)
    1 cái ô tô có 4 cái lốp xe nhưng chỉ cần 1 cái bơm ,chứ chẳng ai lại dùng 4 cái bơm để bơm 4 cái lốp xe cả
    Thật là củ chuối
    Mô phật ,..
  3. Manual

    Manual Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2004
    Bài viết:
    39
    Đã được thích:
    0
    Một phương pháp cầm chân cậu bé thật hoàn hảo...
    " Khi tướng muốn chiếm giử một thành trì, nhưng mà lòng vua không chịu và muõn cho rút quân về, thì tướng phải làm sao?"
    "Phao tin là thành đang bị tấn công, cần phải duy trì chiếm giử."
    Chẳng phải là cậu bé kia(1985) định chia tay với cô nàng trước khi sự việc đó xảy ra sao? Sao sự việc lại trùng hợp đến thế? Chỉ mới vào SG ở khách sạn cái thôi là đã bị xâm hại rồi. Còn nửa, tên bạn cũ đã làm chuyện đồi bại kia (nếu là có thật) sao lại biết được phòng và có thể tới thăm đúng lúc khi chỉ còn lại một mình cô ta thôi? Tình tiết câu chuyện quả thật đả có quá nhiều vần đề không hợp lý.
    Tội nghiệp cậu bé lại phải mang một mối hận trong lòng, nhưng lại không biết được là đang hận ai.
    Được manual sửa chữa / chuyển vào 08:06 ngày 30/09/2004
  4. tranhoangtho

    tranhoangtho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/05/2004
    Bài viết:
    492
    Đã được thích:
    0
    Sao bây giờ lắm người bị tai nạn thế nhỉ.
    Em có một phương án thế này này. Mọi người có nghe đến chuyện chiếc khoá trinh tiết chưa. Các hiếp sĩ Châu Âu thời Trung Cổ trước khi tiến hành những cuộc thập tự chinh thường khoá bà vợ yêu lại, mang chìa khoá theo. Mục đích là để hậu phương an toàn giúp tiền tuyến an tâm chiến đấu. Hình thù như một cái chíp chíp của chị em, mấy chỗ tế nhị thì được đục lỗ nhưng cắt theo kiểu răng cưa tua tủa.
    Em đề nghị chị em phụ nữ nào có nguy cơ bị tấn công cao thì sắm một cái. Mà không, sắm tất cho mọi người. Kinh phí thì có thể huy động từ IMF hoặc WTO, chìa khoá giao cho các đức lang quân giữ.
    Em cam đoan là sẽ bài trừ hoàn toàn được tệ nạn đáng lên án này. Tên nào mà cố gắng sẽ tổn hại ghê gớm dụng cụ lao động.
    Này, em nói đùa đấy nhá. Kẻo không lại có mấy bố sách ví chạy ra lò rèn bây giờ. Em không có chịu trách nhiệm nếu có chuyện gì xảy ra đâu đấy.
  5. Pink_Ocean

    Pink_Ocean Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/08/2004
    Bài viết:
    627
    Đã được thích:
    0
    Mình nghĩ phải cho cô gái- người yêu của 1985 một thời gian để bình tâm đã.. đừng thúc ép cô ý lúc nào cũng nghĩ đến nỗi đau đó.. người ta nói thời gian có thể xoá nhoà đi mọi thứ...hãy kiên nhẫn đợi chờ và trong thời gian này hãy luôn ở bên cô ý, an ủi chăm sóc để cô ý thấy được tình yêu và sự tin tưởng vào bạn trai mình.. có như thế mọi chuyện có thể dễ dàng hơn.. mình nghĩ thế.. chứ đừng bắt người ta nói ra ---- nỗi đau nào rồi cũng sẽ qua
  6. tranhoangtho

    tranhoangtho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/05/2004
    Bài viết:
    492
    Đã được thích:
    0
    Uh, mọi nỗi đau rồi cũng sẽ qua, mọi vết thương rồi cũng sẽ lành. Nhưng vết thương nào mà chẳng để lại sẹo
  7. DThanh

    DThanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/06/2002
    Bài viết:
    1.197
    Đã được thích:
    0
    Đen ơi là đen
    Tôi nhớ bài của tôi là trong mục "bạn nghĩ gì khi biết người yêu của bạn không còn trinh tiêt" cơ mà sao nó lại chuyển sang bên này nhỉ
    Vụ bên này tôi chỉ có mấy câu
    Khi vụ việc đó sảy ra cô bé đó có đồng ý không hay hỏi theo cách khác là khi kẻ gây án hành động thì cô bé đó có phản ứng lại không và phản ứng như thế nào?
    Tại sao cô bé đó lại kiên quyết kô chịu tố cáo ?
    Cậu bé đó đã và đang giải quyết mọi chuyện như thế nào khi chưa có và có lời khuyên ?
    Từ đó mới có thể đưa tiếp ra lời khuyên được
  8. hoantoanmayman

    hoantoanmayman Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/03/2004
    Bài viết:
    892
    Đã được thích:
    0
    Đọc thêm đoạn sau thì hình như 1985 chưa nói ra một cách thật lòng, thông tin mới chỉ có từ một phía mà còn chưa đầy đủ và minh bạch thế này, khuyên hay không cũng như nhau mà thôi. Nhiều đoạn như bị "kiểm duyệt" quá, khó mà chia sẻ được, bó tay.
  9. xautraikinhkhung

    xautraikinhkhung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/10/2003
    Bài viết:
    801
    Đã được thích:
    0
    Vào cái topic này thấy những người reply và cả cái người lập ra topic nữa hình như mang cái chuyện đáng tởm đó ra để đùa cợt, nói năng thì ngu dốt.
  10. Pink_Ocean

    Pink_Ocean Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/08/2004
    Bài viết:
    627
    Đã được thích:
    0

Chia sẻ trang này