1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Người yêu tôi có quá dễ dãi không

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi daiphuong5, 19/08/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. daiphuong5

    daiphuong5 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/08/2007
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0
    Người yêu tôi có quá dễ dãi không

    Tôi năm nay đã 30 tuổi chưa có gia đình, chưa thực sự được yêu bao giờ tôi đang gặp một vấn đề về tình cảm, đang phân vân không biết đúng sai như thế nào, mong các bạn vài lời khuyên để tôi hiểu rõ hơn về mình.
    Tôi gặp em qua một người bạn giới thiệu cách đây 2 tháng, em xinh đẹp, dễ thương, kém tôi 5 tuổi và tôi cảm thấy rất hợp khi nói chuyện, hoàn cảnh gia đình của em cũng là cán bộ nhà nước giống như gia đình tôi nên lấy làm vợ thì chắc phù hợp và tôi cũng cảm thấy thích em. Một tháng sau tôi tỏ tình với em, hai tuần sau khi tỏ tình em bảo là muốn tìm hiểu rõ hơn về nhau nên chúng tôi đi chơi riêng với nhau ở Huế 3 ngày, sau khi đi chơi về tôi cảm thấy say mê em hơn nhiều. Những lúc giận dỗi em thường rủ tôi lên phòng riêng để dàn hòa với tôi bằng những nụ hôn cháy bỏng....Thấy tình cảm của mình đã chín muồi tôi đưa em về ra mắt gia đình tôi, trước khi đưa em về tôi có kể với gia đình sơ qua về gia đình em và em thôi vậy mà khi vừa gặp mặt mẹ tôi đã không có cảm tình và chê bai đủ điều và đáng ngại nhất là mẹ bảo em lừa tôi. Điều này làm tôi suy nghĩ nhiều, tôi có kể chuyện đi chơi với em đâu mà mẹ tôi nói vậy, tôi hỏi ý kiếm bạn tôi, bạn tôi bảo em dạn dĩ và có vẻ không phải con nhà lành....vì bạn tôi đi chơi dài ngày với người yêu bao giờ cũng đi theo một hội chứ không dám đi chơi riêng bao giờ và cũng không đủ can đảm để nói dối bố mẹ.
    Tất nhiên là tôi muốn lấy vợ hiền, chung thủy biết yêu thương chồng con. Các bạn thấy thế nào, liệu lấy em làm vợ tôi có yên tâm không? liệu bây giờ em dễ dãi với tôi thì sau này em có dễ dãi với người khác không? em có từng trải, dạn dĩ không? hay đó là các thể hiện tình yêu mãnh liệt ở lứa tuổi 8X của em đối với tôi. Cả gia đình em rất quý tôi và coi tôi như người trong gia đình, em luôn muốn chúng tôi công khai tình cảm với bạn bè và họ hàng em vậy sao bảo là em lừa tôi, tôi phải làm gì để mẹ tôi hiểu em và vui vẻ với em, những người vợ như mẹ tôi thời buổi này làm gì có nữa.
    Mong các bạn cho vài lời khuyên, xin cám ơn.
  2. ice_lips

    ice_lips Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2004
    Bài viết:
    561
    Đã được thích:
    0
    Bình thường thôi mà. Đến tuổi lập gia đình rồi còn e dè gì nữa.
  3. daiphuong5

    daiphuong5 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/08/2007
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0
    Các Pác cho ý kiếm nhanh lên để cuối năm nay em còn lấy vợ, lấy vợ như đánh bạc lựa chọn cũng chỉ là may rủi...chỉ tội em thấy nao núng vì mẹ em không thích nên mới băn khoăn hỏi các Pác mà
  4. Queen

    Queen Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/06/2001
    Bài viết:
    601
    Đã được thích:
    0
    Phải công nhận bạn gái của bác bạo thật! Nếu cô ấy cũng tầm 30 như bác thì còn....thông cảm được vì cái sự cuống! Nhưng cô ấy mới có 25, mà sau khi tỏ tình có 2 tuần đã chủ động đề nghị đi chơi xa với nhau thì...hơi máu! Trong đời tớ chưa quen ai như thế!
    Nhưng nghe bác kể thế này cũng chả thể nói cô ấy sẽ là vợ tốt hay vợ xấu, nói chung tuỳ cảm nhận của bác thôi. Tính cách con người thế nào nó lộ ra hết ấy mà, bác tiếp xúc bác sẽ hiểu. Còn chuyện cô ấy "bạo" như thế, mà trong đời chỉ "bạo" mới mình bác thôi thì bác hạnh phúc quá còn gì!
    Nói chung tất cả là do bác tự hiểu tự cảm nhận, mà nên có thêm thời gian nữa để hiểu thêm về tính cách, cách sống của em ấy, chưa nên vội vàng cưới! Nếu cô ấy tốt, cô ấy sẽ là của mình, thì giờ cưới hay đầu năm sau cưới thì cô ấy vẫn là của mình mà! Quan trọng cả 2 phải xác định rõ là tìm hiểu nhau để kết hôn chứ ko phải để chơi bời à, tư vấn nhỉ?! Tớ chỉ có 1 câu thôi "Bố mẹ là quan trọng, nhưng tớ ghét nhất những gã lấy cái lý do bố mẹ ra để bỏ người yêu! Đấy gọi là cực kỳ nhu nhược!"
    Được Queen sửa chữa / chuyển vào 18:13 ngày 19/08/2007
  5. whiterose2510

    whiterose2510 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2006
    Bài viết:
    506
    Đã được thích:
    0
    hai người nói túm lại mới gặp nhau và yêu nhau được có 2 tháng.......................nói chung thì với thời gian ngắn như thế mà nói là hiểu hết mọi tình nết của con nhà người ta là hoàn toàn không thể..................1 tháng sau bác tỏ tình thì cũng hơi nhanh, và hơi vội vàng.......nói túm lại bây giờ thì cứ yêu đã.....còn cứơi thì cứ từ từ bác ạh........lâu ngày mới biết được lòng người mà lại..............
  6. cavoitudo

    cavoitudo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/07/2007
    Bài viết:
    431
    Đã được thích:
    0
    25t tuổi chứ nhỏ nhít gì nữa, dân thành thị lại cực kỳ bình thường . Có thể bác sẽ bị lừa, cũng có thể không . Nhưng em khẳng định là hiện giờ cô ấy chưa lừa bác . Để kiếm được dâu hiền theo ý mẹ bác thì bác nhờ mẹ tìm luôn cho khỏe , mai mốt về ở chung khỏi mẹ bác cũng không thể tự cắn lưỡi mình được , thế là gia đình yên ấm ngay.
    Thế nhé, nếu mẹ bác chỉ mới phản đối bằng lời nói thì chưa có gì ghê gớm (ai chả thích nói quá lên cho hoành tráng).
  7. jemand

    jemand Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2007
    Bài viết:
    3.081
    Đã được thích:
    0
    theo tại hạ thì có các điểm cần chú ý như sau:
    1. Bác thuộc nhóm những thanh niên đứng đắn tử tế, nghiêm chỉnh, chưa yêu bao giờ. Nên lần này khi gặp được cô ấy bác cảm thấy sung sướng,... cũng dễ hiểu thôi. Đồng thời bác 30 tuổi rồi, việc xây dựng gia đình cũng là đúng.
    2. Cô ấy cũng 25 tuổi rồi. Như bác nói thì cô ấy xinh đẹp. mà con gái xinh đẹp và 25 tuổi thì đương nhiên sẽ trải qua nhiều cuộc tình rồi, và đương nhiên những lời mà bạn trai của bạn nói về cô ấy cũng đúng thôi. Nhưng tôi phải khẳng định lại với bạn rằng cô ấy như vậy cũng hết sức bình thường với lứa tuổi và thời đại.
    3. Các cụ vẫn có câu " lấy đĩ về làm vợ chứ không ai lấy vợ về làm đĩ" nên bác suy nghĩ đắn đo cũng đúng thôi. Nhưng cô ấy 25 tuổi mà cậu đòi hỏi cô ấy còn " trinh trắng" thì khó quá. Như vậy giờ bác chỉ có thể đòi hỏi ở tính cách của cô ấy thôi, mà theo cậu nói thì tính cách 2 người rất hợp nhau => như vậy thì còn suy nghĩ gì nữa.
    4. Điều cậu đang suy nghĩ là " liệu mai sau cô ấy có chơi bời không", đây là điều mà tất cả đàn ông đều suy nghĩ bạn à. nhưng cậu phải hiểu là " mình có như thế nào thì người ta mới thế chư" nên cậu không cần suy nghĩ nhiều. mà cậu phải uốn lắn cô ấy ngay từ bây giờ " dậy con từ thủa còn thơ, dậy vợ từ thủa bơ vơ mới về" => hiểu chứ.
    tái bút: tối viết khá dài, nếu thấy hay thì áp dụng không thì thôi. à quên nhớ vote cho tôi 5* nhé
  8. minhhai1506

    minhhai1506 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/02/2007
    Bài viết:
    1.317
    Đã được thích:
    0

    Phải công nhận bạn gái của bác bạo thật! Nếu cô ấy cũng tầm 30 như bác thì còn....thông cảm được vì cái sự cuống! Nhưng cô ấy mới có 25, mà sau khi tỏ tình có 2 tuần đã chủ động đề nghị đi chơi xa với nhau thì...hơi máu! Trong đời tớ chưa quen ai như thế!
    Nhưng nghe bác kể thế này cũng chả thể nói cô ấy sẽ là vợ tốt hay vợ xấu, nói chung tuỳ cảm nhận của bác thôi. Tính cách con người thế nào nó lộ ra hết ấy mà, bác tiếp xúc bác sẽ hiểu. Còn chuyện cô ấy "bạo" như thế, mà trong đời chỉ "bạo" mới mình bác thôi thì bác hạnh phúc quá còn gì!
    Nói chung tất cả là do bác tự hiểu tự cảm nhận, mà nên có thêm thời gian nữa để hiểu thêm về tính cách, cách sống của em ấy, chưa nên vội vàng cưới! Nếu cô ấy tốt, cô ấy sẽ là của mình, thì giờ cưới hay đầu năm sau cưới thì cô ấy vẫn là của mình mà! Quan trọng cả 2 phải xác định rõ là tìm hiểu nhau để kết hôn chứ ko phải để chơi bời à, tư vấn nhỉ?! Tớ chỉ có 1 câu thôi "Bố mẹ là quan trọng, nhưng tớ ghét nhất những gã lấy cái lý do bố mẹ ra để bỏ người yêu! Đấy gọi là cực kỳ nhu nhược!"
    Được Queen sửa chữa / chuyển vào 18:13 ngày 19/08/2007
    [/quote]
    ý của em bác này nói hét cả roài em thêm chút nữa cho nó đủ dưa hành mắm muối thôi kết cái vàng vàng chế
    + dạn dĩ vâng bạn anh dùng từ em thấy chuẩn quá , còn lành hay ko thì chắc bác rõ hơn ai hết
    + cá nhân em thì như thế thì ko lành lắm mà là lành quá
    + khi yêu thường hay mù quáng , những ý kiến của bạn bè và người thân đôi khi ko chính xác 100% nhưng cũng đc vài % đáng để suy nghĩ
    chúc anh có sự lựa trọn sáng suốt
  9. juicycouture

    juicycouture Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/08/2007
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    Nói chung không thể căn cứ vào chuyện cô ấy rủ anh đi chơi để mà nói là cô ấy nhà lành hay không lành. Ví dụ như đi chơi mà ở phòng riêng, không có kiểu a li mơi mơi cho cọp nó xơi,không để cho anh muốn làm gì thì làm thì có nghĩa là cô ấy là một người phụ nữ hiện đại và hiểu biết, tự tin vào sự tự chủ của bản thân. Như thế thì chẳng có gì mà phải băn khoăn cả.
    Còn lành hay không lành, lừa hay không lừa còn phải căn cứ vào nhiều thứ khác nữa chứ, anh để ý xem cách đối xử của cô ấy với mọi người, đặc biệt là các anh con trai khác ra sao thì mới biết được.
    Ấn tượng của mẹ anh có thể không sai nhưng cũng chưa chắc đúng, anh lớn thế rồi chắc cũng phải tự đánh giá được cô ấy thế nào chứ nhỉ?
    Mà cái poll của anh sao kì cục vậy?
  10. bien_troi_menh_mong

    bien_troi_menh_mong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/09/2004
    Bài viết:
    112
    Đã được thích:
    0
    Thật ra người lớn nhìn người có phần đúng rất nhiều. Em cũng đang trong hoàn cảnh gần giống anh. Thật ra có được một ng như anh: nghiêm túc, yêu thật tình thật là hiếm. Em quen ng yêu nhưng gia đình cũng nói là anh ấy có ý định lợi dụng. Thật ra người lớn nói mình cũng nên suy nghĩ. Với lại theo em anh nên để thêm thời gian để hiểu hơn người đó. Hiện tại em cũng vậy. Chỉ có thời gian mình mới hiểu được người ta. Anh cũng vậy, nên để thời gian để tìm hiểu thêm. Em thấy bạn gái anh có phần hơi bạo đấy. Em cũng bằng tuổi bạn gái anh, em không bao giờ đi chơi xa và qua đêm với bạn trai. Có thể mọi người nghĩ em là phong kiến, cổ hủ. Nhưng theo em, con gái nên có gì đó chừng mực và luôn giữ mình.
    Chỉ có anh mới là người hiểu người đó rõ nhất. Cũng đừng quá phụ thuộc vào ý kiến của người khác. Anh hãy xem những lời nói của bạn bè, gia đình để tham khảo.Vì chỉ có anh mới hiểu được người đó. "Các bạn thấy thế nào, liệu lấy em làm vợ tôi có yên tâm không? liệu bây giờ em dễ dãi với tôi thì sau này em có dễ dãi với người khác không? em có từng trải, dạn dĩ không?"Anh còn đật ra những câu hỏi như vậy thì anh nên dành thêm thời gian để hai người tìm hiểu nhau thêm. Vì không ai hiểu ng đó bằng anh.
    Chúc anh hạnh phúc
    Được bien_troi_menh_mong sửa chữa / chuyển vào 21:11 ngày 20/08/2007

Chia sẻ trang này