1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Người yêu tôi có quá dễ dãi không

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi daiphuong5, 19/08/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. nguyenmanhha0305

    nguyenmanhha0305 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/03/2006
    Bài viết:
    160
    Đã được thích:
    0
    Đến tận 11 trang thảo luận lận, chắc bác daiphuong5 cũng tìm được đưòng cứu nước roài, mà đàn ôg thì hiếm người ế vợ lắm, bác yên tâm
  2. chip65

    chip65 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2007
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    Chào bạn "Người tôi có quá dễ dãi không?
    Các bạn trong làng cũng đã nói gần hết ý rồi, tui chỉ thêm xíu thôi nha
    Tâm lý con trai cũng rắc rối không kém phần các chị em áo dài. Nếu yêu nhau mà nghiêm túc quá thì cho rằng tình yêu kém phần lãng mạng, còn yêu hết mình thì cho là quá dễ dãi.
    Sao bạn không nghĩ đến phần tích cực, cô ấy yêu bạn hết lòng nên muốn chứng tỏ tình yêu của cô ấy.
    Còn về phần Mẹ của bạn, khi đã biết tính cách và nề nếp gia đình mình như thế nào, bạn phải thông tin trước cho bạn gái ứng xử. Bạn ấy sẽ đẹp hay xấu trong mắt các thành viên gia đình bạn là do bạn đấy nhé. Nếu bạn đã làm hết khả năng mà vẫn không thấy tốt đẹp thì nên bye bye...tiếp tục bạn sẽ đau khổ và gia đình bạn cũng kém vui
    Thời gian sẽ trả lời bạn tất cả, bạn sẽ thấy được tính cách của cô ấy qua giao tiếp bạn bè xa gần và những lần đến thăm gia đình cô ấy. "Cây kim trong bọc có ngày cũng lòi ra" thôi. Bản chất sẽ bộc lộ khi đúng môi trường của nó.
    Chúc bạn có những ngày tháng hạnh phúc bên người yêu và nhận ra được đâu là một nửa yêu thương của mình.
    Thân ái
  3. bivabeo

    bivabeo Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    26/10/2007
    Bài viết:
    2.527
    Đã được thích:
    0
    Mình thấy vô lý quá. Mọi người toàn nhìn cái bên ngoài mà đánh giá thoi. Sao không đặt mình là cô gái đấy xem thế nào nhỉ???? Con gái và con trai thì có khác gì nhau đâu. Cùng muỗn gần gũi, ở bên cạnh người iu mình mà.
    Vấn đề ở đây là cả bạn và cô kia đã khá lớn tuổi. mà bay giờ giới trẻ suy nghĩ rất thoáng, bạn ko nói cô gái kia thuộc tip người nào cả. các bác đừng có nói đến vấn đề GÁI NHÀ LÀNH với KHÔNG PHẢI GÁI NHÀ LÀNH ở đây. Tại sao không ai đánh giá một chàng trai là dễ dãi khi anh ta quan hệ nhỉ (mà cũng có thể là với ****)?????? Cô gái này đã là người yêu bạn đúng không???? Như vậy là cô ý chỉ quan hệ với người iu mình thôi, chẳng có tội lỗi gì cả. bạn là con trai, bạn phải có chính kiến của mình chứ, ko phải lúc mặn nồng thì nghĩ người ta iu mình hết lòng, còn lúc chán thì lại thắc mắc là " cô ấy có dễ dãi quá không" Mình cứ có cảm giác bạn đang tìm một lý do để lui vậy.
    MÀ bạn nghĩ thế nào là một cô gái dễ dãi????????????????
    bạn phải xem cô ta đối với ai cũng vậy hay chỉ đối ới riêng bạn như vậy thôi.
    Mình thấy thương cô gái này quá
  4. thuanginola

    thuanginola Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/06/2005
    Bài viết:
    1.999
    Đã được thích:
    0
    Thế em hỏi bác 1 câu đơn giản thui :
    Hôm đi Huế 3 ngày , chắc là bác chén rồi , thế có còn tem hông ạ ?
    Đừng có nói zới em là 3 ngày ở Huế bác chỉ tâm sự nhá !
    A cũng nên hỏi lại bà già xem : Vì sao lại nhận xét như thế ? linh cảm ư ?
    Bà già em thì chưa từng thik 1 đứa con gái nào ma` em dẫn về cả !hic
    Thik thì Nhích !
  5. coisoi

    coisoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2007
    Bài viết:
    580
    Đã được thích:
    0

    em k0 ngại tấn công . nếu cô ấy rụt rè
    nhưng em vẫn thick con gái thể hiện tình cảm với mình như thía.
    như vậy cũng có cái hay của nó .
    nếu cổ cứ lửng lơ , thì pác có thick hok ?
    Pác may thía còn kêu ca gì nứa
    Pác 30 roài chắc pác cũng ngại fải tấn công nhiu`
    Cô ấy tâm lí thía mà pác lại bảo là dễ dãi
    yêu thì cưới luôn đê . sao fải xoắn
    Chúc pác HP
  6. lazymoonshop

    lazymoonshop Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2007
    Bài viết:
    376
    Đã được thích:
    0
    Công nhận chuyện của bác có quá nhiều vấn đề...
    Bác nên trao đổi thẳng thắn với mẹ xem vì sao mẹ lại ko ưa bạn gái mình?! Chỉ là cảm nhận riêng hay là có lời ra tiếng vào của ai đó?!
    Em đánh giá rất cao ý kiến của phụ huynh. Có thể họ ko thích bạn trai/ bạn gái mình ở một vài điểm, nhưng nếu đến mức nói hẳn ra là "nó đang lừa con" thì chắc chắn có một điều j đó ko ổn mà-chỉ-có-bố-mẹ mới nhìn ra được.
    Em khẳng định là bạn gái bác quá bạo. Một cô gái, mới yêu, hiền lành sẽ ko chủ động đề nghị như thế, mà sẽ như bạn của bác nói. (Hay là em cổ hủ quá rồi ?) Lại còn nói dối bố mẹ?! Em thật sự ko hiểu. Từng này tuổi rồi chứ có phải kiểu tuổi trẻ bồng bột j nữa mà phải lén lút. Em ko thích những ai nói dối, nhất là nói dối bố mẹ.
    Bác đã tìm hiểu kỹ về con người, về gia đình, về các mối quan hệ bạn bè cũng như các mối tình cũ của bạn gái bác chưa? Đây ko phải soi mói hay "ko tin nhau", mà là quyền được biết của bác.
    Bác hãy suy nghĩ kỹ bác ạ. Đừng vội vàng... Nhắm mắt cố sống chết với tình yêu cũng chẳng phải thể hiện bản lĩnh của mình đâu. Riêng cảm nhận chủ quan của em thì em cũng ko thích một cô gái như vậy.
    Chúc bác sớm có đc quyết định đúng đắn.
  7. icedvolcano

    icedvolcano Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/09/2007
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    0
    Chán cho cái bác này, đọc qua một cái mình đã hiểu vì sao bác 30t mà chưa lấy được vợ rồi. He he he, cứ thế này thì đến năm 50t chưa chắc bác đã lấy được vợ đâu.
  8. omaixinh1

    omaixinh1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/10/2007
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    Thực tình mà nói thì em thấy bác gái bạo thật, thường thì thường với thời đại bây giờ thui, bọn trẻ làm đủ mọi chuyện với nhau, nhưng mà với 1 bộ phận con cái nhà gia giáo thì ko phải là thường. Chả có bác gái nào hiền lành tử tế mà lại rủ con trai đi chơi xa 3 ngày liền, em thì chỉ cần đi qua đêm thui cũng chưa bao giờ hix hix... Giả dụ như 2 bác quen nhau khoảng nửa năm trở lên rùi, bác đã tỏ tình và chủ động gần gũi bác ấy, và bác chủ động rủ rê mà bác gái theo thì đó mới là chuyện thường của thời by giờ... đằng này các bác mới quen có 2 tháng, bác gái đã rủ bác đi chơi, chủ động rủ bác lên phòng rùi... hun bác nồng nàn... hichic... có thể các bác bảo em trẻ người mà ... già dạ, nhưng mà kể cả bác gái có yêu 3,4 mối tình rùi mà đã bạo đến mức đó thì chtỉ có Tây mới cho là thường thui ạ. Người như thế mà bảo là hiền lành thì em cũng ... chịu. Chỉ có 2 tháng mà đã dễ dãi thế thì em nói thật chứ với ai bác gái chả dễ thế ạ. Còn việc bác ií tốt hay ko tốt, thật lòng hay ko thật lòng, thì chưa thể bít, mà lúc đầu ai mà chả yêu cháy bỏng chứ, cứ từ từ rùi mới bít được... Mà cái chi tiết bác gái mún công khai tình củm 2 người, ơ thì bác í quyết tâm làm vợ bá rcùi, nhưng mà kiểu người như thế, khi nào gặp anh nào ấn tượng hơn bác là bác chít đấy chứ chẳng đùa ạ. Mà người lớn nói thì cũng phải xem xét, ko phả là nghe theo, mà để tham khảo, nhưng người lớn đã có nhiều kinh nghiệm sống, họ nhìn người giỏi lắm. Bác phải tìm hiểu vì sao mẹ bác lại bảo bác gái lừa bác??? Có th chẳng phải lừa tiền bạc gì, nhưng có thể lừa để lấy được bác chẳng hạn, ... nói chung là nhiều lí do lắm ạ.Em học khoa Tâm lý, chả bít nói ra có gì ko phải ko, nhưng em cứ nói thật suy nghĩ của em ạ. Cuối cùng em xin đưa ra 1 lời khuyên với bác: bác hãy cứ yêu, và từ từ nhìn nhận tìh cảm của mình và nhìn nhận gười mình yêu để khỏi ân hận về sau.
  9. anghenlenin

    anghenlenin Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/10/2006
    Bài viết:
    4.161
    Đã được thích:
    0
    Nghe đã thấy thích rùi, NY bác cuồng nhiệt quá nhỉ
    Bác có bỏ thì giới thiệu cho tớ nhé
    Thích thế còn kếu nỗi gì
  10. thuhuongxd

    thuhuongxd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/10/2007
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    0
    Đọc hết đến trang 12 của bác chủ topic...hic hic hic....mạnh dạn quá.

Chia sẻ trang này