1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Người yêu tôi có quá dễ dãi không

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi daiphuong5, 19/08/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. ka_wa_sa_ki_R150

    ka_wa_sa_ki_R150 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/10/2004
    Bài viết:
    347
    Đã được thích:
    0
    Bác ơi , cô bé này đang " săn " bác đấy , con gái xinh mà bạo thì thừa kinh nghiệm để hiểu một anh " gà CN " muốn gì

    Em thấy mấy bác 30 tuổi mà ít kinh nghiệm tình trường thì hay được gọi là " gà CN " , bác thông cảm nhé
    Mấy cô gái như thế này thì có lẽ tại bác " gà " quá không như thằng khác nó " thịt " xong lâu rồi
    Bác chọn vợ thì em cũng chuc bác suôn sẻ thôi , có điều kinh nghiệm thì cứ phải trả giá vài phát mới biêt được
    Thế nhé ... bác cưới thì phải mạnh dạn bỏ qua quá khứ tình trường của người ta nhé _ chắc cũng hoành tráng lắm đấy Không thì lấy đâu ra kinh nghiêmh để mà chiều chồng "tương lai"
    Con gái xinh vừa bạo dạn mà chọn bạn trai thì phải ngon lành lắm đấy , một người 30 tuổi chưa yêu nhiều , chưa nhiều kinh nghiệm mà được cô ấy "chấm" ngay thế thì chắc cũng định lấy chồng rồi và bác phải cực tuyển thì may ra cô ấy mới chọn bác
    Hề hề ...cưới xong nó mới rõ ràng bác ạh ..chúc bác hạnh phúc
    Àh quên , mẹ bác không nhầm đâu , mỡ đưa miệng mèo thế này là "bẫy" đó ...
  2. nguyenphiha

    nguyenphiha Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/02/2005
    Bài viết:
    3.417
    Đã được thích:
    1
    ý kiến của em cũng chỉ là một trong những ý kiến ở đây, bác yên tâm đi, lo mà giữ lấy cô nàng, cưới thôi, bác sẽ không phải ân hận đâu, quyết định hay không là ở bác, chúc bác vui..
  3. SVbk2006

    SVbk2006 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    30/08/2006
    Bài viết:
    328
    Đã được thích:
    0
    Không có gì là quá dễ dãi cả bác ạ.Em và ngưòi yêu em cũng yêu nhau chỉ 2 tháng thôi là đã có những giây phút "bồng bềnh" rồi .Đừng cứ vin vào chuyện ấy để đánh giá việc có dễ dãi hay ko.Nói chung nếu bác cảm thấy thoải mái thì cứ tiếp tục yêu và cưới,nếu cứ mãi suy nghĩ nghi ngờ thì sẽ ko thể yêu trong hạnh phúc đc đâu.
    Mama bác cũng như mama em,đều là người già rồi,họ có logic riêng của họ,cái logic luôn muốn cho con cái mình sự tốt đẹp nhất nên nhiều khi ko thể thống nhất đc vấn đề.
    Tất cả là tuỳ thuộc vào bác
  4. daiphuong5

    daiphuong5 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/08/2007
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn các bạn, nhiều ý kiếm bổ ích quá, tôi cũng biết là tôi phải tìm hiểu thôi, nhưng những ý kiến của các Bác thật đáng quý. Có bạn gái nào giúp tôi hiểu về tâm lý phụ nữ không, có người bảo tôi phụ nữ khi yêu thì yêu hết mình, còn khi đang đắn đo lựa chọn thì hay làm cao. Ý kiến của các Bác thế nào :-).
  5. chie_coi

    chie_coi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/02/2004
    Bài viết:
    232
    Đã được thích:
    0
    Phải công nhận các em ý giờ bạo dạn lắm, quý ai thì cứ tiến tới thôi. Mấy ông bạn tớ cũng hay gặp những em như thế. Bạo dạn như thế cũng có cái hay, nhanh đạt kết quả, đỡ mất thời gian, các ông cũng 0 tốn time à ơi.
    Nhưng mà ý kiến của mẹ cũng nên thử xem xét chút, tớ công nhận là các bà mẹ soi bạn gái của con trai hơi tốt đấy, chọn con dâu mà lị. Nhìn em nào 0 ngoan là các cụ biết ngay. Tớ có cậu bạn, gia đình thì cứ giục cuống lên về chuyện lấy vợ, ấy thế mà khi dẫn 1 em về g.thiệu, cụ bà gặp cái là 0 ưng luôn, mặc dù là khi ra mắt em í cực kỳ thảo mai, khéo léo. Đấy là mới gặp lần đầu mà cụ đã thấy thế, tớ quen lâu rồi thì biết, em í quả thực là cũng 0 phải là ngoan ngoãn cho lắm, nếu là bạn gái em trai tớ tớ cũng phản đối.
    Vậy cậu hỏi kỹ mẹ cậu xem vì sao mà lại nhận xét em ý thế? Nếu cụ có lý thì xem xét lại, còn 0 thì an ủi cho cụ yên tâm, 0 phải lo cho con giai cụ
    Cậu cứ từ từ tìm hiểu thêm, đi đâu mà vội mà vàng. Năm nay 0 cưới thì sang năm cưới, lo gì cái chuyện kết hôn.
  6. chie_coi

    chie_coi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/02/2004
    Bài viết:
    232
    Đã được thích:
    0
    Mỗi người mỗi khác, tâm lý 0 giống nhau được.
    Như tớ chẳng hạn, tớ hơi nhút nhát nên 0 hết mình. Kể cả là yêu say đắm thì cũng vẫn cố gắng control đc để xem xét tình hình đối phương
    Đắn đo lựa chọn thì lại càng bình tĩnh để xem xét, mặc dù là tớ cũng đã 30 roài, nhưng 0 hề cuống như suy nghĩ của mọi người.
    Các anh giai cứ nghĩ rằng, ở cái tuổi này là con gái cuống lắm rồi đây. Thế nên có nhiều anh suy nghĩ thế nên mặc dù nhiều khi mới quen nhau, các anh cũng hay có những lời rủ rê rất vô duyên, kiểu đi chơi xa vài ngày với anh ý. Tớ thì thuộc kiểu nhút nhát, lại hơi cổ điển nên gặp những anh này tớ lườm ngay. Chơi thì vẫn chơi nhưng còn xơi mới tán đc tớ.
    Còn gặp anh nào tớ thích, rồi anh ý cũng thích tớ, thì cứ dần dần tiến tới, anh ý cũng chả phải mất công cưa cẩm tớ lắm. Chỉ cần ẩy cái là đổ. Nhưng chỉ khi nào 2 bên gia đình gặp gỡ nghiêm túc thì tớ mới yên tâm yêu đương say đắm
  7. noinhoanhmotngay

    noinhoanhmotngay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2004
    Bài viết:
    78
    Đã được thích:
    0
    Bạn gái của anh có cá tính đấy. Tuy nhiên, nếu xét về mặt có dễ dãi hay không thì bản thân anh phải biết. Theo em, dễ dãi với người mình yêu không có gì là xấu cả. Nếu cô ấy dễ dãi với nhiều người như với anh thì mới có vấn đề thôi.
    Tuy nhiên lại phải để ý đến lời nhận xét của mẹ anh. Người lớn nhìn nhận đúng lắm. Có thể cô ấy quá dạn dĩ, điều đó sẽ không có gì đáng nói nếu như cô ấy thể hiện quá mức ở nhà anh, hay nói nôm na là có những hàng động, lời nói hay cử chỉ khiến mẹ anh không thích. Người già là hay để ý đến chi tiết nhỏ lẻ đó lắm. Đến khổ
    Còn chuyện cô ấy đi chơi riêng với anh đến 3 ngày, em thấy bình thường nếu ko làm gì quá đáng cả. Tuy nhiên, cái này lại do quan niệm của từng người nhi. Quan trọng là bản thân anh, anh nên suy xét kỹ, vẫn chưa muộn mà
    Chúc hạnh phúc
  8. khongthe

    khongthe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2003
    Bài viết:
    4.417
    Đã được thích:
    0
    Chưa đủ dữ kiện nên em ko đánh giá được cô gái kia. Khoản bạo dạn... Chính em cũng là người bạo dạn, nhưng ko buông thả. Anh giai cân nhắc thêm.
    Em chỉ nghĩ là a giai nên gần gũi mẹ hơn, nghe mẹ phân tích kĩ, tìm hiểu lý do vì sao mẹ nói vậy. Rồi kiểm chứng xem. Đôi khi với đôi mắt tinh đời của cụ, cụ có thể nhìn thấy tính cách qua những biểu hiện nhỏ mà 30 tuổi đời anh chưa có được.
  9. Queen

    Queen Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/06/2001
    Bài viết:
    601
    Đã được thích:
    0
    Ở trang bên có đồng chí ủng hộ ý kiến của tớ nên lại...nói thêm tí nữa cho câu hỏi này của bác!
    Tớ thì ko như bạn chie_coi, ko ?onhút nhát nên ko hết mình?, mà tớ có cô bạn lại còn cái kiểu: Anh này vừa ?omi? một phát cô ấy dang tay tát bộp một phát, rồi ngay ngày hôm sau gọi ời ời để hỏi han, xin lỗi. Hỏi ra mới biết, cô này thích anh này bỏ xừ, nhưng cứ giả vờ tát mạnh một phát để chứng tỏ mình là...con nhà lành! Chuối dã man!
    Riêng bản thân tớ đã ko yêu thì thôi, còn đã yêu thì ?omù quáng? lắm, mà đã ?oyêu mù quáng? thì xác định là yêu để cưới chứ ko phải yêu để yêu. Tớ ko thích cứ giả bộ, này nọ. Thích thì nói là thích, mà ko thích thì thôi, giải tán cho người ta tìm cơ hội! Khiếp! Cả 2 thích nhau thì cứ tiến tới, bày đặt ?odày vò? nhau làm gì cho mệt cả 2 bên, khéo lại gây hiểu lầm rồi mất đi cơ hội tốt đẹp!
    Nhưng tớ tự hiểu rằng, đàn bà con gái yêu mà hết mình quá thì chỉ khổ! Em người yêu của bác, nếu em ấy thật sự là cô gái tốt, chung thuỷ, và chỉ là đang thể hiện cái sự ?omù quáng, hết mình? trong tình yêu thì sau này dễ bị bác control (!!!).
    Ở đời đàn ông chỉ thích lao theo những cô gái ?onửa nạc, nửa mỡ?, tính hay làm cao. Những cô gái yêu mà ?otỉnh táo? thì đúng là có lợi thế lớn! Còn những cô gái tận tuỵ, biết hi sinh và hết mình cho tình yêu thì các ông ấy lại thấy nhanh nhàm chán!
  10. conongdatinh

    conongdatinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/03/2007
    Bài viết:
    3.355
    Đã được thích:
    0
    cô bé này sẽ khổ đây, có thể bác bị săn nhưng 1 người 30 tuổi mà không nhìn nhận được thì bị bắn vì thiếu hiểu bít cũng đáng - mà bỏ em vì bố mẹ ko thích thì em chịu bác, chính kiến người đàn ông đâu rùi
    ko yêu em nó thì thả nó đi cho nó lừa người khác, cứ bảo là anh ko hợp với em là xong

Chia sẻ trang này