1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Người yêu tôi có quá dễ dãi không

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi daiphuong5, 19/08/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. 20111704

    20111704 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2007
    Bài viết:
    87
    Đã được thích:
    0
    Em thì ko dám góp ý là cô người yêu của bác là dễ dãi hay ko hay là có lừa bác hay ko. Nhưng theo em thì đi chơi xa chẳng có gì ghê gớm cả . Còn hôn khi làm hòa thì do mỗi người 1 tính thôi. Bác cưới cô ấy vì yêu hay là vì mẹ?? Như em đây, đi chơi xa 1 mình với 1 nngười con trai thì cũng thấy bình thường, thích là đi nghĩ ngợi chi cho mắc công ,miễn sao là đừng hành động wá đáng là được. Các bác trai giờ ngộ nhỉ, đồng ý đi thì bảo là dễ dãi, ko đồng ý thì bảo là tiểu thư. Thiệt tình, bác muốn cưới 1 cô vợ thẳng thắn hay là 1 cô vợ lúc đang quen thì giả nai rồi cưới về mới biết là cáo.
  2. daiphuong5

    daiphuong5 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/08/2007
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0
    Tớ là người có ý định nghiêm túc và yêu là cưới. Theo cảm nhận của tớ là em quá yêu tớ, nhưng yêu là mù quáng nên tớ mới tham khảo thêm ý kiến của các Bác. Tớ sẽ tìm hiểu thêm, nhưng chỉ sợ một nỗi " Tìm mà không hiểu" và không biết cách tìm hiểu. Các bác có chiêu nào hay hay không chỉ huấn giùm với
  3. jemand

    jemand Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2007
    Bài viết:
    3.081
    Đã được thích:
    0
    tìm hiểu thì chỉ dựa vào cách cư sử hàng ngay thôi chứ. tìm hiểu quá khứ thì chẳng có cách nào ngoại trừ cô ấy tự nói ra quá khứ và mình sẽ kiểm chứng các thông tin đó.
    Nhưng tôi khuyên cậu không lên tìm hiểu quá khứ làm gì, như thế không tốt, hãy tìm hiểu hiện tại ấy. cô ấy có hết lòng với mình ko? cô ấy có quan tâm tới mình ko? cô ấy co thể làm vợ mình ko?.....
  4. cunbeo86

    cunbeo86 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2007
    Bài viết:
    230
    Đã được thích:
    0
    em là con gái khi yêu thật lòng thì chẳng tiếc j người iu cả
    còn cái chuyện bác thấy mọi thứ diễn ra có vẻ nhanh theo em là tuỳ cá tính của mỗi người thôi mà với lại cô ấy có iu bác hay ko thì chỉ mình bác biết thôi
    đừng nghi ngờ j nữa
    buồn nhở, đời sắp mất đi 1 người cô đơn
  5. vukhacchinh

    vukhacchinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/08/2007
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    chào anh! em it tuổi hơn anh nhưng cũng xin đuợc có vài ý kiến đóng góp cho anh.
    anh rất yêu cô ấy và cảm thấy hạnh phúc khi ở bên cô ấy đúng không ? cô ấy chủ động với anh - anh có thích như vậy không ?..bạn anh đã 25 tuổi và cô ấy đã đến tuổi lập gia đình. cô ấy thấy anh là người mà cô ấy có thể đặt niềm tin, gắn bó và yêu thương cô ấy .....thì chẳng có lý do gì mà cô ấy không giành lấy tình yêu, hạnh phúc của mình cả- con gái cầm cưa là xấu à.
    Em biết anh sẽ nghĩ về quá khứ của cô ấy, so sánh và cân nhắc...nhưng anh hãy nhớ một điều rằng" quá khứ chỉ là tấm gương để chúng ta soi vào và rút kinh nghiệm, còn hiện tại và tương lai mói là những gì chúng ta đang sống" . điều quan trọng là anh cảm thấy vui vẻ và hành phúc khi ở bên cô ấy. Sự hoà hợp giữa hai người mới là điều quan trọng. hãy nói chuyện nhiều với cô ấy để hiểu cô ấy hơn, hãy thuyết phục bố mẹ và gia đình anh một cách nhẹ nhàng nhất ( tốt nhất là cùng cô ấy làm việc đó ). em chỉ nói với anh 1 chút như thế thôi, chúc anh thành công và hạnh phúc trong cuộc sống.
    hãy nhớ rằng em là một cậu em năm nay mới 23 tuổi.
  6. vukhacchinh

    vukhacchinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/08/2007
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    chào anh! em it tuổi hơn anh nhưng cũng xin đuợc có vài ý kiến đóng góp cho anh.
    anh rất yêu cô ấy và cảm thấy hạnh phúc khi ở bên cô ấy đúng không ? cô ấy chủ động với anh - anh có thích như vậy không ?..bạn anh đã 25 tuổi và cô ấy đã đến tuổi lập gia đình. cô ấy thấy anh là người mà cô ấy có thể đặt niềm tin, gắn bó và yêu thương cô ấy .....thì chẳng có lý do gì mà cô ấy không giành lấy tình yêu, hạnh phúc của mình cả- con gái cầm cưa là xấu à.
    Em biết anh sẽ nghĩ về quá khứ của cô ấy, so sánh và cân nhắc...nhưng anh hãy nhớ một điều rằng" quá khứ chỉ là tấm gương để chúng ta soi vào và rút kinh nghiệm, còn hiện tại và tương lai mói là những gì chúng ta đang sống" . điều quan trọng là anh cảm thấy vui vẻ và hành phúc khi ở bên cô ấy. Sự hoà hợp giữa hai người mới là điều quan trọng. hãy nói chuyện nhiều với cô ấy để hiểu cô ấy hơn, hãy thuyết phục bố mẹ và gia đình anh một cách nhẹ nhàng nhất ( tốt nhất là cùng cô ấy làm việc đó ). em chỉ nói với anh 1 chút như thế thôi, chúc anh thành công và hạnh phúc trong cuộc sống.
  7. willboy

    willboy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/07/2006
    Bài viết:
    119
    Đã được thích:
    0
    ông là loại đàn ông ko có lập trường thế ông bảo mẹ ông kiếm vợ cho ông đi! ông no xôi chán chè rùi đòi bỏ thì nói ra đê lại vòng vo! tôi ghét những thằng hèn như ông lắm cái loại như ông mà cũng yêu thì tôi bó tay con bé kia đấy!
  8. chie_coi

    chie_coi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/02/2004
    Bài viết:
    232
    Đã được thích:
    0
    Ca?m nhận la? chính, thấy em ấy chân tha?nh, thật lo?ng với mi?nh la? okie.
    Ý kiến cu?a phụ huynh thi? cứ ho?i phụ huynh cho rof, biết đâu phụ huynh có cách nhi?n ngươ?i tốt. Co?n nếu chi? vi? phụ huynh đê? ý cư? chi?, ha?nh động, thấy 0 ưa em ý ơ? nhưfng chi tiết vụn vặt thi? gia?i thích cho phụ huynh hiê?u va? điê?u chi?nh dâ?n dâ?n.
  9. HASHALYS

    HASHALYS Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/09/2003
    Bài viết:
    2.964
    Đã được thích:
    0
    Với người khác tớ mang tiếng kiêu, lạnh lùng, khó gần cũng chẳng sao nhưng với người mình iu thì thật lòng thì hơi nồng nhiệt 1 tí thì có sao đâu, vì mình chỉ thế với người mà mình có tình cảm đặc biệt thôi mà, mỗi người có cách thể hiện tình iu theo kiểu của mình, nhưng quả thật cô bạn kia cũng có phần hơi bạo thật , nhưng bạn đừng vội nghĩ oan cho cô ấy nhé, hãy để 1 thời gian nữa xem sao.
  10. willboy

    willboy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/07/2006
    Bài viết:
    119
    Đã được thích:
    0
    hị hị Trước tui rơi vào tình cảnh y hệt tức là hai cụ nhà tui dị ứng nặng với bạn gái tui !!!!!!!!!!!!!về sau may mà chị gái lấy chồng có con bé cháu thế là chủ nhật nào cũng rủ nó đi chơi hì hì rao con bé cháu cho bạn gái dẫn đi công viên, cafe, ................. về sau con bé cháu nó quý bạn gái tôi wa, mà cháu tui ờ nhà thì nó thích cái giề là thánh chỉ luôn thế là cuối cùng bi giờ mọi chuyện êm xuôi ban gái tôi có thể đến nhà từ sáng tới chiều chơi .........................và mọi người dần dần đều có thiện cảm với cô ấy!
    các bà mẹ cũng khôn lắm nếu mà thấy tỏ ra ko thích con trai lưỡng lự là lấn tới ngay......................ha ha

Chia sẻ trang này