1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Người yêu tôi có quá dễ dãi không

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi daiphuong5, 19/08/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. imissum

    imissum Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/11/2005
    Bài viết:
    3.102
    Đã được thích:
    0
    Cái dòng vàng vàng kia đúng kìa. Có thể không đúng với tất cả nhưng đúng với đa số. Mà thực ra không chỉ phụ nữ mà kể cả đàn ông khi yêu thật lòng cũng đều hết mình. Vì yêu mà nên nhiều khi lý trí bị trái tim điều khiển.
    Điều cốt yếu nhất là bạn đã cảm nhận được "cô ấy quá yêu" bạn. Vậy không hiểu bạn còn đòi hỏi gì hơn nữa. Giả sử quá khứ của cô ấy có chút vết nhơ thật, vậy bạn muốn lật tung lên để dày vò cô ấy thì bạn mới thoả lòng ư?
    Tôi đồng tình với ý kiến của một bạn ở trên này, bạn là người không có lập trường. Tội nghiệp cô bé đã hết lòng với bạn mà còn bị nghi ngờ. Nếu bạn cảm thấy không an tâm thì giải tán luôn khỏi phải nghĩ ngợi nhiều.
    Thiết nghĩ, câu trả lời nằm trong chính những thắc mắc của bạn rồi.
    Những điều tôi nói có vẻ khó nghe. Tuỳ bạn đánh giá và cân nhắc.
  2. ATandT

    ATandT Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2007
    Bài viết:
    512
    Đã được thích:
    0
    Chào tiên sinh, 30 tức là tiên sinh cũng thuộc hàng 7x có suy nghĩ già dặn và có kinh nghiệm sống, vậy mà tiên sinh còn lên đây hỏi những việc đơn giản như vậy liệu có hơi quá không.
    Hoà gia có mấy lời cùng tiên sinh. Chúc mừng tiên sinh vì tiên sinh là con ngoan trò giỏi, hiếu lễ đặt lên hàng đầu. Vợ chẳng qua coi như áo mặc mà thôi. Cung hỷ cung hỷ.
    Tuy nhiên, về chuyện tình yêu, trai gái (tâm lý) thì tiên sinh chì là loại hạng bét, không hơn không kém. Thật sự Hoà gia mà có điều kiện như tiên sinh đã không bỏ qua chuyện này đâu. Một cô gái đúng theo ý thích của Hoà gia. Có lẽ tiên sinh thích một cô dâu ngồi 1 đống cả ngày, bảo gì làm nấy, suốt ngày chồng chồng con con con, phục vụ hầu hạ nên tiên sinh thấy chán cũng đúng thôi. Nếu cô ta mới quen 2 tuần đã lên giường với tiên sinh nồng cháy như vợ chồng thì Hoà gia cũng khuyên tiên sinh nên xem lại. Chứ nếu đi với nhau thì mừng quá, nếu ngủ 2 phòng KS khác nhau, chỉ là đi chơi lãng mạn thì e rằng tiên sinh đã kiếm được 1 cô gái tuyệt vời đấy.
    Vấn đề là cô ta tin tưởng tiên sinh, 1 người đàn ông 30 đứng đắn và lịch lãm, biết điều hay lẽ thiệt cho nên cô ta mới đi cùng tiên sinh. Nếu là Hoà gia yêu mà vợ mình giống vợ thằng bạn thân thì Hoà gia chẳng thèm, vợ Hoà gia phải khác người khác. Tại sao tiên sinh lại nghi ngờ khi tiên sinh đồng lõa làm việc này. Nếu cô ta có quan hệ nam nữ với tiên sinh thì Hoà gia xin coi như chưa nói gì mặc dù nó cũng chẳng phải là tội lỗi gì. Còn nếu không có mà chỉ là đi chơi thông thường thì Hoà gia nói thẳng tiên sinh chỉ là thằng đàn ông chẳng ra gì. Nếu lăn tăn thế thì chia tay luôn và không đi. Đi rồi, hưởng rồi lại lăn tăn.
    Đấy, cái loại đàn ông ích kỷ, sở khanh thường cho ta quân tử hay thế. Lúc ngủ với con nhà người ta sao chẳng thấy lăn tăn hay dễ dãi. Hoà gia nếu thế thì nói thẳng luôn: Em coi thường anh, anh là một người đàn ông đứng đắn. Anh rất tôn trọng em và tình cảm giữa hai ta và hy vọng chúng ta sẽ giữ được những gì tốt đẹp và đứng dậy luôn mà chẳng có màn ngủ nghê. Còn đã ngủ nghê rồi thì phải chịu trách nhiệm đến cùng dù biết đó là hành động sai lầm. Tất cả những gì phải trả giá cho nó đều phải trả cho đủ. Dù không yêu mà có ngủ thì cũng phải cố mà yêu, trả giá cho cái phẩm giá mà mình cướp đi của bạn gái. Cái mình lấy đi không phải chỉ là sự trong trắng của bạn gái mà còn là phẩm giá và nhân cách của 1 người phụ nữ. Hoà gia nghĩ vậy. Còn không thì đã không dám chịu trách nhiệm thì cố mà tránh xa ra còn nếu đã dám làm thì dám chịu đến cùng. Tức là chỉ có lấy chính cuộc đời, tình cảm của ta ra mới đủ bù đắp cho họ.
    Đàn ông quang minh chính đại là vậy, sống sao cho lương tâm trong sạch, sống sao cho cao thượng. Một câu thật lòng của Hoà gia đã từng nói: Dù trước đây em có là gì, nhưng bây giờ em là của anh. Thì tất cả những gì em có nó là quý giá đối với anh. Dù trong mắt thiên hạ em chẳng là gì, nhưng với anh em là tất cả.
    Đơn giản vậy thôi.
    Mong tiên sinh tự trọng.
  3. hmn1102

    hmn1102 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2006
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    Pác Hoà thân nói hay ghê! Em cũng rất khâm phục kiến thức của pác khi nói về tâm lý, hình tượng người trượng phu của thời xưa. Làm cái gì là phải có trách nhiệm, hị hị.... Nhưng bây giờ thời buổi nó khác rồi. Khi nói 1 cô con nhà lành, thì cái gì là bằng chứng vậy? hay nói 1 cô từng trải, thì thước đo nào để định tính?. Tựu chung lại, em chỉ tháy trong câu chuyện này là: Nhân vật chính của chúng ta có "máu" hay không thôi. Quyết là xong, còn vừa..... lại vửa run thì phân tích 10 năm nữa cũng chưa hết chuyện.
    Chúc cho mọi người sớm tìm được "trân ái" của mình!
  4. daiphuong5

    daiphuong5 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/08/2007
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0
    Tuy nhiên, về chuyện tình yêu, trai gái (tâm lý) thì tiên sinh chì là loại hạng bét, không hơn không kém. Thật sự Hoà gia mà có điều kiện như tiên sinh đã không bỏ qua chuyện này đâu. Một cô gái đúng theo ý thích của Hoà gia. Có lẽ tiên sinh thích một cô dâu ngồi 1 đống cả ngày, bảo gì làm nấy, suốt ngày chồng chồng con con con, phục vụ hầu hạ nên tiên sinh thấy chán cũng đúng thôi. Nếu cô ta mới quen 2 tuần đã lên giường với tiên sinh nồng cháy như vợ chồng thì Hoà gia cũng khuyên tiên sinh nên xem lại. Chứ nếu đi với nhau thì mừng quá, nếu ngủ 2 phòng KS khác nhau, chỉ là đi chơi lãng mạn thì e rằng tiên sinh đã kiếm được 1 cô gái tuyệt vời đấy.
    Vấn đề là cô ta tin tưởng tiên sinh, 1 người đàn ông 30 đứng đắn và lịch lãm, biết điều hay lẽ thiệt cho nên cô ta mới đi cùng tiên sinh. Nếu là Hoà gia yêu mà vợ mình giống vợ thằng bạn thân thì Hoà gia chẳng thèm, vợ Hoà gia phải khác người khác. Tại sao tiên sinh lại nghi ngờ khi tiên sinh đồng lõa làm việc này. Nếu cô ta có quan hệ nam nữ với tiên sinh thì Hoà gia xin coi như chưa nói gì mặc dù nó cũng chẳng phải là tội lỗi gì. Còn nếu không có mà chỉ là đi chơi thông thường thì Hoà gia nói thẳng tiên sinh chỉ là thằng đàn ông chẳng ra gì. Nếu lăn tăn thế thì chia tay luôn và không đi. Đi rồi, hưởng rồi lại lăn tăn.
    Đấy, cái loại đàn ông ích kỷ, sở khanh thường cho ta quân tử hay thế. Lúc ngủ với con nhà người ta sao chẳng thấy lăn tăn hay dễ dãi. Hoà gia nếu thế thì nói thẳng luôn: Em coi thường anh, anh là một người đàn ông đứng đắn. Anh rất tôn trọng em và tình cảm giữa hai ta và hy vọng chúng ta sẽ giữ được những gì tốt đẹp và đứng dậy luôn mà chẳng có màn ngủ nghê. Còn đã ngủ nghê rồi thì phải chịu trách nhiệm đến cùng dù biết đó là hành động sai lầm. Tất cả những gì phải trả giá cho nó đều phải trả cho đủ. Dù không yêu mà có ngủ thì cũng phải cố mà yêu, trả giá cho cái phẩm giá mà mình cướp đi của bạn gái. Cái mình lấy đi không phải chỉ là sự trong trắng của bạn gái mà còn là phẩm giá và nhân cách của 1 người phụ nữ. Hoà gia nghĩ vậy. Còn không thì đã không dám chịu trách nhiệm thì cố mà tránh xa ra còn nếu đã dám làm thì dám chịu đến cùng. Tức là chỉ có lấy chính cuộc đời, tình cảm của ta ra mới đủ bù đắp cho họ.
    ----------------------------
    Không biết hòa gia có phải là người hay quên không, hay nghi gi nói đấy không suy nghĩ, có một đoạn ngắn tí mà đã mâu thuẫn rồi. Con người khi biết sai thì phải sửa, đúng thì phải làm, phải biết ghe ý kiến và lựa chon ý kiến phù hợp " Quân tử nhất ngôn là quân tử dại, quân tử nói đi nói lại là quân tử không " .. Hòa đại nhân hơi nặng lời và nói to chuyện quá rồi , hy vọng không phải là "Thùng rỗng kêu to"
  5. SilentEyes

    SilentEyes Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/03/2007
    Bài viết:
    81
    Đã được thích:
    0
    Đối với e dễ dãi vậy ko bao jờ lấy làm vợ cả! :( Cứ tạo cảm giác sao í!
    Nhưng mà quan trọng là do bác có yêu ko thôi
  6. kizzzshockkk

    kizzzshockkk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2004
    Bài viết:
    2.991
    Đã được thích:
    0
    Khiếp , em thấy dễ dãi thật , mới yêu 1 tháng mà đã dám đi chơi xa 3 ngày riêng với nhau .Ghê thật , em đi chơi với cả lớp mà phải thầy chủ nhiệm cũ gọi điện bảo lãnh mới được đi . Mà cái mặt em + cách nói chuyện ngoài đời của em thì chả ai bảo là em ngoan hiền nai nơ đâu nhé , thậm chí có người còn bảo em ghê ghớm
  7. veronicax2

    veronicax2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/10/2006
    Bài viết:
    383
    Đã được thích:
    0
    các cụ mà đã nhận xét thì chớ có sai bác ạ
    @ hòa đại ca: bác viết diễn văn hay quá em không kìm được nước mắt nước mũi,
    cho dù bác chủ topíc tuổi cao trình độ và sự hiểu biết cũng chín chắn nhưng bác ý vào đây để nhờ tư vấn chắc chắn có vướng mắc, mẹ bác không đồng ý chắc chắn có nguyên do??? tại sao???
    sao bác không đặt ngược câu hỏi này và tự suy ngẫm xem?? bác có phải là gà đang bị cáo vồ hay không????
    Được veronicax2 sửa chữa / chuyển vào 21:46 ngày 20/08/2007
  8. NQHN81

    NQHN81 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/07/2006
    Bài viết:
    1.721
    Đã được thích:
    0
    Nhiều từ đao to búa lớn quá,nên anh e chỉ là sách vỡ mà thôi.Chắc là ngày xưa chú cũng đã làm gì sai lầm,nên ngày nay mới lấy cái mền "trách nhiệm" để trùm lên anh em,hòng che lấp quá khứ đau buồn chăng?
    Phàm gái đã ra tay dụ dỗ,thì ngoại trừ Đường Tam Tạng hay thái giám mới có cơ may từ chối.Đã ngủ nghê mà kô yêu vẫn cưới,thế là trách nhiệm.Đó chính là trách nhiệm làm khổ cả 2 người,làm khổ con cái 2 người và bôi tro trát trấu vào mặt gia đình nội ngoại 2 bên....
    Được nqhn81 sửa chữa / chuyển vào 21:37 ngày 20/08/2007
  9. Rockyl

    Rockyl Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/12/2002
    Bài viết:
    449
    Đã được thích:
    0
    30 tuổi mà còn hỏi những điều như thế này, em e là anh có khi còn chả biết yêu là như thế nào!Yêu mà nghĩ nhiều thế thì yêu bằng cái đầu rồi anh ạ...Mà mẹ anh nói đúng đấy, con gái như thế ko hợp với anh đâu, có khi anh chỉ hợp với mấy chị 40 mà chưa lấy được chồng thôi!Sợ tìm mà ko hiểu thì phải xem lại khả năng nhìn người của anh..Yêu là còn lựa chọn, yêu mới chỉ là tìm hiểu...ko ai ép anh phải cưới khi người đó ko phù hợp...Con gái bây giờ ko còn phụ thuộc vào con trai đâu, anh yên tâm, ko có anh, người ta lấy người khác ngay...Vì thế ko nên nghĩ nhiều, hãy nghĩ xem mình có cần người ta không, có yêu người ta không...còn đã chọn rồi, đừng bao giờ hối tiếc..Chúc anh mau nhớn!
  10. cavoitudo

    cavoitudo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/07/2007
    Bài viết:
    431
    Đã được thích:
    0
    lại có chiến sự rồi , thế mà mình tưởng vụ này xong rồi .
    Thật ra em cũng đang vướng vào một vụ mà về nội dung của nó cũng gần giống bác . Chuyện của em là thế này :
    Sau thời gian ngắn quen biết thì em phát hiện ra cô ấy là người đa tính cách , luôn có mâu thuẫn nội tâm . Con người thứ 2 của cô ấy lại là tính cách mà em rất ngại . Nhiều việc cô ấy làm em vừa thương vừa giận rất là đau tim. Nhưng nhìn lại sự việc thì rõ ràng cô ấy chưa làm gì có lỗi với em . Em còn dở khóc dở cười hơn bác ở chỗ có lúc cô ấy rất thương em, có lúc lại rất ghét em . Số phận của mình cũng do mình tự quyết định vậy , chúc bác sớm tìm ra lựa chọn của mình.
    Nếu trái tim tôi là một thương gia thì nó chính là thương gia bất tài nhất trên thế gian.

Chia sẻ trang này