1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Người yêu tôi có quá dễ dãi không

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi daiphuong5, 19/08/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. soleilsolitaire

    soleilsolitaire Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/12/2006
    Bài viết:
    1.370
    Đã được thích:
    0
    Nếu có quyền khuyên, xin khuyên cô nàng 25 tuổi kia xem xét xem đang kén về loại chồng gì.
    Ngần đấy tuổi rồi mà lăn ta lăn tăn thế, về bảo mẹ dắt cho em nào đến đặt vào lòng rồi cưới đi.
    Mà, chả thấy quan tâm xem bạn gái mình cảm thấy như thế nào, cô ấy có thể hiện j sau khi gặp nhà mình không? Hay cũng mót chồng rồi nên kén bừa.
  2. Leninteam

    Leninteam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/07/2007
    Bài viết:
    443
    Đã được thích:
    0
    ước gì mình được như anh ấy
  3. HanhLy187

    HanhLy187 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    03/07/2007
    Bài viết:
    59
    Đã được thích:
    0
    MÌnh ko đồng ý với bạn!
    Yêu thì yêu, vẫn phải tỉnh táo một tí chứ.
    Nhỡ cho rồi, sau chia tay có phải là mình khổ không? Phần đời còn lại sống thế nào đây? Chồng mình liệu có chấp nhận được không?
    Yêu thì yêu, nhưng con gái phải cố mà giữ gìn!!
  4. ATandT

    ATandT Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2007
    Bài viết:
    512
    Đã được thích:
    0
    Bái kiến quy vị và tiên sinh daiphuong5.
    Hoà gia quen kiểu nói vòng vo rồi, ai hiểu thì tốt không hiểu thì thôi, đó chính là kiểu Hoà gia vẫn thường nói. Mâu thuẫn ư, xin thưa hoà gia lúc nào mà chẳng mâu thuẫn và con người sống trên đời này đều vậy, mẫu thuẫn với mọi thứ và chính mình. Đó mới là cuộc sống. Đúng là Hoà gia nói, nếu mới quen 2 tuần mà đã ngủ nghê thì phải xem lại. Nhưng không có nghĩa cái sự ngủ nghê đó do mình đồng tình. Hoà gia nói thế chắc tiên sinh chẳng hiểu đâu. Nếu cô ta chủ động hay mình gợi ý mà đồng ý thì phải xem lại. Nhưng không có nghĩa ta lợi dụng để làm bậy. Đó chính là điều Hoà gia nói. Còn nếu đã dám làm thì dám chịu. Xem lại là ta có đồng ý với chuyện đó hay không, nếu ta đã dám lôi con gái nhà người ta lên giường rồi thì?????????
    Cuộc đời này nó như thế, không phải ta cứ cố gắng là xong. Nhưng quyền lợi và trách nhiệm luôn đi với nhau. Thử hỏi, nếu cô ấy còn trinh trắng khi đến với anh ta. Sau đó qua màn ngủ nghê sung sướng quay ra lăn tăn, chạy làng hay đơn giản là không yêu ... thì sau đó ai gánh hậu quả, anh ta hay cô gái. Có thể hai người có yêu nhau, có ngủ với nhau nhưng không lấy nhau vì nhiều yếu tố. Nhưng trách nhiệm vẫn còn, không còn là người yêu vẫn là bạn. Nếu cô ấy hạnh phúc thì bạn cũng yên lòng chứ. Thử hỏi nếu cô ấy đau khổ mà kẻ gây ra lại là chính bạn, bạn sẽ nghĩ gì, lương tâm có dằn vặt không. Ờ thì không yêu thì thôi, ngày vui cũng có lúc tàn. Nhưng sống thì nên để lại cho nhau một chút trân trọng. Để sau này lúc nghĩ lại: ngày xưa mình sống cũng đáng đấy chứ.
    Có thể Hoà gia nói thế quý vị nói là" thùng rỗ kêu to" cũng chẳng sao. Nhưng Hoà gia sống vì mình là trên hết, trước sau gì cũng 1 câu hỏi: mình có lỗi với lương tâm của mình hay không. Cứ thử đặt mình vào địa vị phụ nữ xem, nếu ta phải đau khổ như họ ta sẽ ra sao. Một nhát dao vào tay cũng còn đau đớn vài ngày, huống gì là một nhát dao vào tim đau khổ cả đời.
    Hoà gia chỉ 1 câu cuối với các vị: Có hưởng thì có trách nhiệm, nếu không dám có trách nhiệm thì đừng hưởng. Đơn giản vậy thôi mà.
    Cáo từ.
  5. pneumorel

    pneumorel Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/07/2006
    Bài viết:
    84
    Đã được thích:
    0
    em là một ng phụ nữ đã có gia đình rồi, 26 tuổi và có thể em là ng hơi cổ hủ một chút nên nói thật là em k đồng ý với quan niệm con gái khi yêu sẽ yêu " hết mình" đâu.
    - j chứ mới quen đã chủ động rủ đi chơi xa mấy ngày như thế là
    em k ủng hộ. em cũng k hiểu gia đình cô ấy nghĩ j mà cũng dễ dàng để con gái mình đi như thế.
    - anh chủ topic 30tuổi rồi, cũng muốn yêu để cưới nên lăn tăn một chút cũng fải, các bác khác cũng đừng fê fán anh ấy làm j. yêu một ng thì có thể dễ nhưng chọn một ng để lấy thì cũng k đơn giản
    - em xin kể câu chuyện của ông xã em hồi chưa cưới thế này. hồi đấy ông xã em cũng quen một em sn 84, xinh có tiếng, nhà mặt phố to đùng. cả nhà em ấy thích ông xã em lắm, lần nào ông xã em đến chơi bố mẹ em ấy cũng dẫn luôn lên fòng con gái cho 2 ng nói chuyện. em ấy cũng thích ông xã em cực. nhưng ông xã em cứ thấy ngại ngại vì ông xã em lúc ấy cũng 30t rồi(giống anh chủ topic bi h) cũng muốn yêu để cưới và có thể cũng chưa quen với kiểu yêu như vậy. thế là ông xã em cứ để một thời gian tìm hiểu xem thế nào thì fát hiện ra em này ngoài thích ông xã em ra còn yêu thêm vài anh nữa, nhưng vẫn chấm ông xã em sẽ là ng chồng tương lai. bố mẹ em í cũng chấm như vậy nên cả nhà mới vồn vã với riêng ông xã em thế. nhưng ai dè ông xã em lại chạy luôn
    em cũng chỉ tham gia một vài ý kiến linh tinh thế thôi. còn nếu anh chủ topic muốn tìm một ng để tìm hiểu rồi cuối năm cưới thì cứ liên hệ với em nhé, em có mấy cô bạn ngoan hiền lắm. mỗi tội là có vẻ hơi cổ hủ một chút thôi, k thể yêu "hết mình" như một số bạn nói đc
    anh chủ topic cũng nên tham khảo ý kiến của mẹ anh vì ng lớn nhiều kinh nghiệm mà. nhưng em nghĩ anh cũng nên tạo cơ hội để bạn gái anh tiếp xúc với mẹ anh nhiều nữa vì có thể mới tiếp xúc 1 lần thì cụ cũng chưa hiểu hết đc về cô ấy mà.
    chúc anh may mắn.
  6. daiphuong5

    daiphuong5 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/08/2007
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0
    Cưới vợ là sống cả đời với người đó nên không thể tầm phào cho qua chuyện được, phải tìm hiểu kỹ để không bao giờ phải nói một câu "Ân hận"
  7. Tinhphai

    Tinhphai Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    532
    Đã được thích:
    0
    Mịa, con người yêu của bác nó cũng yêu nhiều rồi! Bây h thì do là bác không quen nên mới thế thôi! Nhưng em công nhận, nó mà nóng bỏng như thế thì cũng nên làm dịu đi chứ không có ngày bỏng tay, bỏng môi, bỏng mặt, xém tóc ròai ....he he he. Góp ý với bác là LẤY ĐĨ VỀ LÀM VỢ, KHÔNG LẤY VỢ VỀ LÀM ĐĨ!
  8. HASHALYS

    HASHALYS Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/09/2003
    Bài viết:
    2.964
    Đã được thích:
    0
    Chị này nói chí phải, iu chỉ nên iu duy nhất 1 người trong 1 thời điểm thôi, đã dứt khóat với người này mới được quen người khác, có thể anh chủ topic cũng đang e ngại vấn đề này.
  9. 646288

    646288 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    24/05/2006
    Bài viết:
    56
    Đã được thích:
    0
    Tỏ tình trong khi chưa hiểu nhiều về nhau, liệu có phải bạn đã 30? Thời gian, khối óc và trái tim sẽ cho bạn câu trả lời chính xác.
  10. tinhlenhdenh

    tinhlenhdenh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/06/2007
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    Đọc bài của bác em lo quá. Không biết ở nhà anh người yêu em có khép em vào tội dễ dãi như bác không nữa. Em năm nay 24 tuổi, như anh ý nói thì em cũng xinh và ngoan ngoãn. Anh ý hơn em 6 tuổi. Anh ý là yêu lần 2 nhưng cách đây 5 năm rũi còn em là lần đầu tiên. Bọn em cũng tất tần tật từ yêu đương đến tán tỉnh, tỏ tình first kizz trong có 1 tháng. Tính đến bh mới iu được có 10 ngày . Mà em còn đang định rủ anh ý đi nghỉ 2-9 cũng em và các bạn. Em thấy anh ý là con nhà tử tế và cũng hiền lành ngoan ngoãn nên ưng lém. Ko có ý định yêu chơi bời j đâu. Nên chả nghĩ là cứ phải giả vờ ý nhị or ngơ ngác không bít j khi 2 người gần nhau. Chỉ cần ko đi quá xa là được. Bh nghe bác nói mà giật mình. Có lẽ em phải phanh lại thui, ko anh ý lại kêu em dễ dãi
    Cá nhân em thì cũng chẳng hỉu là chị nhà bác là người như thế nào nhưng bác mà cứ lăn tăn như thế thì cả đời cũng chẳng lấy vợ được đâu mà. Bác định kiếm 1 con nai vàng ngơ ngác thì chỉ có nước kiếm mấy em có vấn đề về trí não thui ạ. Em nói thế bác đừng mắng em nhá. Ngoan như em mà đến lúc có người yêu còn chả ngại ngùng j nữa là. Em rất bạo nhưng chỉ bạo với mình anh nhà em thui.
    hehe. Chúc bác hạnh phúc nhá. Nếu chị nhà bác mà cũng là người như em thì bác yên tâm mà cưới bác ạ.

Chia sẻ trang này