1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Người yêu tôi có quá dễ dãi không

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi daiphuong5, 19/08/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. cavoitudo

    cavoitudo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/07/2007
    Bài viết:
    431
    Đã được thích:
    0
    không nên vơ đũa cả nắm , trường hợp của bạn chẳng nói lên được cái gì .
  2. pneumorel

    pneumorel Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/07/2006
    Bài viết:
    84
    Đã được thích:
    0
    @cavoitudo : ô thì tớ có nói ai cũng như thế đâu. tớ chỉ nêu lên 1 trường hợp mà tớ biết để anh chủ topic tham khảo thôi. chứ tớ k hề kết luận là bạn gái anh chủ topic cũng thế nhé
    tớ vẫn ủng hộ chuyện anh ấy tìm hiểu tiếp và tìm hiểu kỹ về cô ấy mà.
  3. HanhLy187

    HanhLy187 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    03/07/2007
    Bài viết:
    59
    Đã được thích:
    0
    Chuyện của bạn nhanh quá!
    Như tớ, quen gần 1 năm, đi chơi gần 3 tháng thì yêu & kiss mà chúng bạn còn chê trách tớ là nhanh đây này...
    Yêu được 2 tháng, tuy mình ko bao giờ cho phép anh ấy luồn tay vào áo mình và sờ mó linh tinh. Nhưng lúc nào tớ cũng mặc cảm là mình dễ dãi với anh ấy quá. Cắn rứt lương tâm quá . Làm cho mình bi giờ mỗi lần kiss người yêu là trong lòng lại thấy bứt rứt, mặc cảm..
    Được HanhLy187 sửa chữa / chuyển vào 16:20 ngày 21/08/2007
  4. ATandT

    ATandT Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2007
    Bài viết:
    512
    Đã được thích:
    0
    Hoà gia xin chào quý vị.
    Đúng ra Hoà gia không post bài ở topic này nữa nhưng thấy quý vị hình như đang đi lạc đề mà chủ nhân đang muốn nói quá, có một số quý vị đang bứt rứt hay lương tâm cắn dứt nên Hoà gia mạo muôi có đôi lời cùng quý vị.
    Để Hoà gia xin hỏi quý vị một số câu hỏi như sau:
    1. Vậy khi quý vị yêu, quý vị có tin vào bạn trai của mình hay không?, nếu không tin vậy quý vị yêu người mà mình không tin tưởng vậy có phải là tình yêu không.
    2. Hôn nhau giữa hai người yêu nhau (đã yêu, có ngỏ lời, có chấp nhận) có xấu không, có sỗ sàng hay bẩn thỉu không?
    3. Đi chơi với người mà mình yêu, mà mình tin tưởng có xấu không?
    Để Hoà gia trả lời dùng quý vị.
    1. Tin. Không tin thì không yêu, nên ta mới nói tin yêu là vì thế. Tức là tin chàng trai của mình đàng hoàng.
    2. Hôn nhau không xấu, không sỗ sàng, không bẩn thỉu. Nếu không chẳng ai hôn nhau khi yêu. Rõ ràng nụ hôn tượng trưng cho tình yêu. Vậy quý vị có hôn khi yêu không, chắc chắn là có.
    3. Yêu nhau thì đi chơi với nhau có lạ không. Hoàn toàn không. Vậy đi chơi với nhau có xấu không? Cũng hoàn toàn không.
    Hoà gia trên kia chỉ nói đến những điều Hoà gia phỏng đoán, còn những gì chủ nhân nói chỉ là :
    1. Cô ấy tin anh ta.
    2, Cô ấy hôn anh ta.
    3. Cô ta đi chơi với anh ta.
    Vậy xấu ở điểm nào, dễ dãi ở điểm nào. Cô ta đi chơi nhưng vẫn ngủ khác phòng. Hôn nhau thì vào phòng kín mới hôn chứ không đứng giữa đường hôn. Đi chơi thì hoàn toàn trong sáng. vậy xấu ở điểm nào.
    Quý vị thì đi rất xa khỏi vấn đề. Hoa gia chỉ muốn nói đã làm thì ráng chịu. Anh ta hưởng 3 ngày hạnh phúc bên cô ấy xong về đây lăn tăn. Cô ta được gì. Vì tin, vì yêu cô tá mới làm thế.
    Vậy sự hy sinh có quá lớn hay không. Cô ta vì anh ta mà đi chơi, cho anh ta hôn, tâm sự với anh ta. Cô ta được gì được sự nghi ngờ như ngày hôm nay sao?
    Có vị thì nói, tôi yêu 3 tháng mà cho hôn thì dễ dãi. Vậy cô ta yêu cái gì hay hôn nhau đối với cô ta là bẩn thỉu là vô học. Vậy đừng hôn nữa, lấy rồi cũng đừng hôn để chẳng bao giờ ai nói là dễ dãi. Nhưng tình cảm nó đơn giản thế thôi sao quý vị?. Nụ hôn thánh thiện đối với quý vị là nhục dục thôi sao, là bẩn thỉu đến thế à.
    Yêu nó khác thích. Hôm qua chưa yêu hôm nay yêu. Hôm qua chưa hôn hôm nay hôn, cách nhau có mấy giờ đồng hồ mà thôi. Hôm qua còn chưa ngủ với nhau, hôm nay cưới tối ngủ với nhau. Vậy có dễ dãi quá không. Sao không để cưới rồi thì 10 năm nữa hay ngủ cho đỡ dễ dãi. Hoà gia chỉ muốn nói đến cái mốc tình cảm. Cô nàng trên đây nói yêu nhau thì cảnh giác, vâng yêu không cần cảnh giác mà chỉ cần tôn trọng. Nếu tôi tôn trọng cô thì cô có cởi hết ra tôi cũng quay mặt đi, có có nằm ưỡn ra trên giường tôi cũng bỏ ra ngoài. Đó chính là những gì Hoà gia muốn nói với quý vị.
    Hoà gia cũng là một thằng đàn ông, nhìn thấy đàn bà trần truồng thì e cũng khoái vậy, nói không thì âu là lừa mình mà thôi. Nhưng Hoà gia biết đâu là đúng là sai. Biết đâu là nhân cách con người. Biết đâu là giới hạn. Bạn giới hạn đến đâu, người yêu đến đâu. Sướng một phút mà dằn vặt lương tâm cả đời liệu có đáng không. Tự mình quyết định và sống. Đừng tự nâng cao vô lối như cô nương ở trên đây. Nói thật, nếu cô ta mà quen Hoà gia cô ta không xứng đáng để Hoà gia để mắt.
    Cáo từ.
  5. HanhLy187

    HanhLy187 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    03/07/2007
    Bài viết:
    59
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn ý kiến đóng góp.
    Nhưng đừng dễ dàng xúc phạm người khác như thế!
    Tôi yêu, tôi tin anh ấy.
    Tôi bứt rứt, nhưng tôi vẫn hôn anh ấy. Rất nồng nhiệt. Ðứng trước anh ấy, dù cho tôi luôn cố kiềm chế và bứt rứt thì tôi cũng ko thể kiềm chế được.
    Và tôi chưa bao giờ thấy hôn là bẩn thỉu.
    Nhưng tôi sợ anh ấy đánh giá tôi.
    Vì có người nói: cái gì dễ có thì cũng dễ mất.
    Nên tôi sợ anh ấy nghĩ với anh ấy dễ dàng thì với người khác cũng dễ dàng.
    Tôi yêu anh ấy, nhưng tôi cảm giác là tôi yêu anh ấy nhiều hơn anh ấy yêu tôi rất nhiều. Mà người ta thường nói: khi con gái yêu nhiều hơn, con trai thường rã đám.
    Có lẽ niềm tin với anh ấy chưa đủ.
    Và cần có thời gian.
    Nhưng lòng tôi có quá nhiều e ngại.
  6. pneumorel

    pneumorel Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/07/2006
    Bài viết:
    84
    Đã được thích:
    0
    ủng hộ cho bạn Hanhly nhé. bác Hoà j j đó có hơi nặng lời k nhỉ? theo mình mỗi ng có một cách yêu khác nhau và cùng vào topic để chia sẻ thế nên cũng nên tôn trọng ý kiến của họ. đừng chỉ vì vài câu như thế mà có thể dễ dàng nhận xét ng ta thế này thế nọ và áp đặt suy nghĩ của mình vào ng ta.
    @ Hanhly: bạn cứ yêu theo cách của bạn, thế nào để bạn thấy thoải mái là đc. quan trọng là mình yêu chân thành thôi. mình nghĩ con trai ai cũng sẽ trân trọng một ng con gái k dễ dãi.
  7. cunbeo86

    cunbeo86 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2007
    Bài viết:
    230
    Đã được thích:
    0
    @HanhLy187: tỉnh táo cũng là điều tốt nhưng hem phải lúc nào cũng giữ cái đầu lạnh được đâu
    Nói chung là ở đời ko nói trước được điều j cả
  8. vanchinguyenai

    vanchinguyenai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/10/2004
    Bài viết:
    839
    Đã được thích:
    0
    hãy cứ yêu và sống và yêu ...nếu không cảm thấy yêu thì có dễ dãi hay không rút cuộc đem lại đc cái gì ? Cái chính làm cảm nhận đc tình yêu nơi nhau ,còn lại đều vô nghĩa hết
  9. libra84

    libra84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2006
    Bài viết:
    852
    Đã được thích:
    0
    Đại ca ơi , đầu 3 rồi mà còn nghe mẹ quá vậy , em không nói là không nghe lời Mẹ nhé , mà phải chú ý là cái cần thì nghe , cái không cần thì đừng quá cứng nhắc .
    Mẹ của anh đâu có gặp cô ấy nhiều như anh , Mẹ anh nhận xét chỉ qua 1 vài lần gặp gỡ nên sẽ có nhiều điều phiến diện , nếu anh cũng thấy cô ấy quá dạn dĩ thì mới đáng bàn , còn không thì việc gì phải lo , sau nay cô ấy là Vợ anh , anh còn không tin cô ấy thì bảo sao Mẹ anh có nhận xét như vậy .
    Em nói thẳng , tuy em cũng ít tuổi thôi , nhưng chuyện bạn bè - người yêu , Mẹ em tuyệt đối tin em biết chọn , nên dù không thích , bà chỉ góp ý chuyện này chuyện nọ , chứ chưa bao h lại nhận xét con gái nhà người khác là đi lừa đảo cả . Có lẽ chính bản thân anh không mang lại sự tin tưởng cho Mẹ anh vào cô ấy .
    Anh cũng nên xem lại tình cảm của mình , đừng vì vội vàng cưới hỏi , mà chưa tìm hiểu kỹ , theo emthì anh mới chỉ dừng ở mức tìm hiểu mà thôi, chứ chưa đạt đến mức tình cảm để đi đến cưới xin .
    Em chỉ nhận xét thế thôi , còn giải quyết thế nào vẫn ở phía anh . Gút lắc
  10. lon_in_xau_xi

    lon_in_xau_xi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2006
    Bài viết:
    177
    Đã được thích:
    0
    tớ thích cô gái ấy , tự tin vào bản thân và ko quá cổ hủ .
    Thời buổi này mà thích cô gái ngoan hiền thì có lẽ sẽ hơi đần .
    Đàn bà dễ dãi là nay đi cả thằng này mai đi cả thằng kia , chứ đi cùng người yêu như thế là quá bình thường .Mình phải tự tin vào chính mình thì mới có thể xây dựng đc hạnh phúc chứ .Con gái cá tính và tự tin lúc nào cũng có nhiều fan , ko biết nắm lấy cơ hội lúc mất lại tiếc .

Chia sẻ trang này